1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện viết cho em mỗi ngày :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pro_t, 11/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    "Một bất ngờ dành cho bạn". Anh đã nhắn cho em thế nhỉ. Quả là 1 cô bé tò mò, muốn biết bằng được là bí mật gì. Nhưng điều bí mật lại xảy ra đúng vào sinh nhật em cơ mà. Dù ko biết là gì nhưng chắc em cũng đoán ra nó ý nghĩa thế nào.
    Anh vẫn chưa biết mặt em. Tại sao người ta dành nhiều tình cảm trong khi chưa biết mặt nhỉ. Cuộc sống cũng đơn giản thật:)
    "Chiều bạn đi học về rồi tớ qua"
    "Bạn đừng đến nhà tớ, tớ đợi ở bến xe Bus nhé" (Này định dấu bố mẹ đi chơi với giai hả ^^)
    Cả ngày hôm đó chẳng làm được việc gì, chỉ ngồi chơi game "đếm giờ đồng hồ". Sao anh thik giọng nói của em thế nhỉ. Chắc tình cảm của anh bắt đầu từ khi nghe em nói rồi. Con trai nhưng a lại yêu bằng tai?!?!
    Sắp sếp công việc nhanh chónh, phi con ngựa chiến hơn hai chục cây về. Trong đầu cứ nghĩ việc này rồi sẽ đến đâu nhỉ?
    Đến nơi rồi, sao hok thấy ai thế nhỉ. Gọi cho em thì đang sửa máy điện thoại.ok, ko vấn đề "Bạn ở đâu anh chạy ra"
    " Thôi muộn rồi tớ về đây. Bố tớ đang đến đón rồi"
    (Ô hay cái cuộc đời này. Anh dành cả tháng để setup thế mà em lại bảo bố em đến đón là sao.)
    Đúng là con gái, hok biết đâu mà lần và cũng hok biết đâu là điều mình cần.
    "Ban ở đâu, đứng đợi đó anh chạy ra" (Cú rồi đấy)
    "Thôi...thôi...thôi...và thôi..."
    "Ở đâu nào, tớ ra đây" (quá cú rồi)
    "Tớ ở XYZ"
    "Rồi đợi đấy"
    Hộc tốc giật dây cương thật mạnh, con ngựa ***g lên và phi như bay. Mắt đảo lia lịa. Thôi rồi cơ man đàn bà phụ nữ đứng trên vỉa hè. Cô nào đây? Thấy 1 em tóc hơi xoăn theo lọn, má bầu bĩnh...hix đặc biệt trông rất Xiteen. Kéo ngựa đi chầm chậm và đỗ ngay trước mặt em.
    Thôi rồi chết ngay lần đầu tiên gặp rồi. Đúng mẫu phụ nữ mình thik. "Bạn có phải là ABC...XYZ ko?"
    "Vâng ạ"
    "Anh..anh là DEF ạ?"(trông mình già rồi chăng, nhìn mặt gọi anh ngay:)
    "Lên xe "ANH" chở về nào" (Còn chưa kịp tặng quà nữa)
    "Thôi..thôi em về đây bố em đang tới rồi" (Điên thật mất rồi)
    ....
    "Anh đứng đây đợi bố em đến đón"
    "Ko ko..."(chỉ thôi với ko, sợ rồi hả, nhát gan thật)
    Rồi bố cũng tới, mặt lạnh lùng nhỉ. "Cháu chào bác...bác ABC bờ cờ...bác đưa XYZ về ạ. Cháu là bạn XYZ..."
    Le te leo lên xe của bố, trong đáng yêu thật :x. Hôm nay mình cũng liều thật. Lần đầu gặp mặt gặp thẳng bố em mà chẳng sợ gì. Thật đơn giản: lần đầu tiên nhìn thấy em thì anh đã có quyết định của mình rồi!!!

    "- Anh thik em vì tính em trẻ con, hay nhõng nhẽo.
    - Anh thik em vì em gét đàn ông nhìn mình, trong khi em lại mặc quần áo đẹp, đi tập Erobic, để kiểu tóc dễ thương vô cùng...
    - Anh thik em vì cái tính nóng nảy, toàn bắt nạt em trai.
    - Anh thik em vì em mặc cái quần ngủ trông buồn cười ơi là buồn cười.
    - Anh thik em vì người ta gọi em là T "nùn", chân cong mà lại ko daif^^.
    - Em thik em vì em hay khóc nhè mỗi khi bị mẹ mắng.
    - A thik em vì em có cái nốt rồi ở miệng trông điêu đêu.
    - Anh thik em vì em chẳng biết đi xe có số. Chỉ biết đi xe ga (kém thật).
    - A thik em vì cái tính hậu đậu.
    - Anh thik em vì em chẳng khéo léo chút nào."
    Anh yêu em !!!
    Được pro_t sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 22/03/2010

Chia sẻ trang này