1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện xảy ra vào những năm đầu thập niên 70 thế kỷ trước (khoảng 1972-1973).

Chủ đề trong 'PR' bởi thanhthuy14101994, 03/10/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhthuy14101994

    thanhthuy14101994 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2016
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nhận định của chuyên gia tâm linh thuộc trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người bộ quốc phòng

    Với những linh hồn thông minh nhanh nhẹn, khi sống họ luôn có khả năng cảm giác và nhận thức được số mệnh của mình. Với những cái chết quá đột ngột, những linh hồn sẽ phản ứng rất mạnh mẽ, không thể siêu thoát được nên cứ luẩn quẩn ở trần gian và luôn tìm đường sống lại.
    [​IMG]
    Đặc biệt có những trường hợp quay lại và gây hại cho người thân của mình, vì quá cô đơn nên bắt người thân đi cùng. Và cô ý tá Ngát là một trong những trường hợp như vậy. nếu linh hồn thooats ra thì từ 1 thân xác không được nguyên vẹn thì linh hồn đó không thể được đầu thai trong vòng luân hồi. Chính vì thế mà cô Ngát đã cố đi tìm sự toàn vẹn để có thể tái sinh và chăm sóc mẹ già. hiện tượng quỷ nhập tràng


    Sự kiện viên thiếu úy đến thắp hương cho cô Ngát là hành động cuối cùng mà linh hồn cô Ngát thúc giục để khép lại một hình trình thất bại tìm lại thân xác, cô đã mỉm cười siêu thoát. Các linh hồn đã yên nghỉ ngàn thu. Cô đã gặp lại mẹ và cha cô.

Chia sẻ trang này