1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

câu chuyện xe cộ thời đổi mới

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi thudamcongtu, 15/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    em thì cũng thuộc máu pha xăng, hí hí( ko phải xăng pha nhớt đâu nhé)
    tại hồi bé muốn dụ em ăn cơm thì phải bế em lên cái xe giải phóng chở thóc HTX ở ngay đầu đường thì mới chịu ăn, nên khi nhớn chút nữa thì cũng suốt ngày thích ngửi mùi khói xe
    nói nhìu thì bảo lắm chuyện nhưng mà kệ, em cứ thích kể
    /
    /
    cái hồi năm 96 nhmới là sinh viên năm nhất máu lái xe lém, nhưng cụ khốt chẳng cho , ko có bằng cấp thì lái cái giề, thía là máu lên, nghỉ hè sang năm, khi vừa đủ tuổi lái xe tròn 20 theo luật là em làm sơ yếu lý lịch rùi xin vào trường lái ở Quê học lun - Thái bình nhé
    híc, việc đầu tiên là khám sức khoẻ, nghĩ bụng mình chẳng bệnh tật đêk gì, khám làm gì cho tốn xiền, em vào trung tâm y tế của tỉnh mua cái giấy của bà hàng nước trước của trung tâm có 20 kôpếc ( 20 ngàn ý mà) - tại ở nhà em gọi kiểu thế, về nhà điền tên tuổi vào cho nhanh- híc híc , sau này mới biết là có một ông cụt mất chân trái mà vẫn có bằng lái xe là kiểu này đây
    hehe
    xin lỗi em vào làm cái bánh PIZZA cho mấy chú khoai tây, chút ra kể tiếp
    /
    /
    /
  2. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Năm 2000 bà già em có sắm 1 em xe hơi
    Xong bà già em lái cũng tốt lắm.
    Xong bà già em mua hồ sơ cho em học lái.
    Xong thằng Anh họ nó bơm vá, nó bảo em đi xe đạp còn đâm chết người nữa là đi ô tô
    Xong cũng vì thời điểm này 1 tháng có 30 ngày em đâm xe máy đến 40 lần.
    Xong bà già em cũng lo như thế thật
    Xong bà già em nói là : "Mày đi xe máy thì tao lo mày lên bàn thờ ngồi cho mát - Mày mà đi ô tô thì lúc nào tao cũng phải có vài trăm triệu trong tủ để lo đi đền"
    Xong em ức chế quá
    Xong em hứa với đời rằng, nếu không tự thân mua được ô tô, thì cuộc đời này khôn bao giờ học lái ô tô
    Xong giờ đây tuy chưa mua được ô tô, nhưng cần đi đâu em cứ thuê cả xe cùng tài xế cho nó tiện
  3. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Vào thời điểm Bar Hale tại Hà Nội đình đám, thì 3 Anh em mới mua 1 em La Nốt, rượu quê cũng được 2 lít xong, gọi thêm 2 chú qua Bar làm thêm 3 chai Heni.
    Say rượu hết mà có mỗi mình ông anh biết lái
    Tình thế bắt buộc em phải leo lên cầm vô lăng
    Cha mẹ ơi, mới được lái thử có 2 lần, mỗi lần lái thử được có mấy km.
    Cha mẹ ơi, lên cầm lái mà có biết là mình đang được lái ô tô đâu cơ chứ
    Cha mẹ ơi, mấy thằng bạn được gọi sang Hà Nội (vì em ở Bắc Ninh) để đánh xe về, nhưng sang tới nơi em lại không đỗ xe, thế là chúng nó chạy FX đằng sau.
    Hôm sau, chúng nó chửi quá trời, chúng nó bảo chưa biết lái mà vít toàn trên lít
    Cũng là hôm sau, khi tỉnh rượu mới ngỡ ngàng bảo mình đang ở đâu ? Thiên đàng hay Địa ngục
    Tại thời điểm này, phố em có 2 thằng chạy po hàng Lạng Sơn bằng xe Vôn Ga, leo lên vỉa ba toa tông thẳng vào giữa cột điện, thế là đổ 1 cái cột 1 chết 1 ngắc ngoải
    Kỷ niệm của anh về cầm lái vô lăng có thế không anh Trung ơi ?
  4. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    mấy thằng khoai tây ăn lâu quá, tới 8cái Pizza lận, bây chừ e xin tiếp ạh
    lúc nộp hồ sơ vào học lái định học B2 thì được thằng anh thầy dùi, ổng nói : mày học B2 làm gì, lái cái xe bé tý đấy đếch sướng, học C cho nó hoành tráng,
    em nghe cũng thèm, nên khi nhìn thấy bọn học B2 lái con UÁT từ thời Đồ đá - như cái chuồng gà di động, em đồng ý luôn học C với cái ZIN130 hoành tráng hơn, híc híc , to hơn , cao hơn lúc nào chẳng sướng các bác nhể,
    tổng cộng thời gian học là 9 tháng, 3 tháng là học luật và sửa chữa xe, 3 tháng học lái, 3 tháng cuối thì dã ngoại, tổng ôn và thi
    híc tới 9 tháng lận mà em chỉ có khoảng 3 tháng hè nên chẳng biết làm sao, về than thở với cụ già, thía là cụ nói, Sao mày ko nói, ông dẫn em vào thẳng trường , trình bầy với ông hiệu trưởng là bạn cũ là cháu nhà tôi là SV, bác cho nó học với, xong lun, thía là em là dạng học duy nhất hoàn thành cái bằng lái trong 3 năm, mỗi năm học 1 kỳ 3 tháng, được giảm 50% học phí và hi hi, chẳng biết nữa, ko phải đóng tiền chạy chọt
    thía là xong, em thành học sinh trường lái , TRAI TRƯỜNG LÁI, GÁI TRƯỜNG Y MÀ . em bắt đầu vào học lái xe
    mang tiếng đi học lái xe mà ngày nào cũng cắp sách lên lớp học đủ thứ , lý thuyết động cơ xe, hệ thống gầm, hệ thống điện, hệ thống lái, hệ thống làm mát ,,,,,,,,,, đủ thứ trên đời , híc híc và còn nghe bài giảng về sửa chữa nữa, quá như đào tạo phi công vậy, cái này mất tất cả 1 tháng rưỡi,. Thấy ngán quá em suốt ngày xin phép nghỉ, bác hiệu trưởng xuống tận lớp thăm em động viên, mày học vậy là còn nhanh đấy , mấy khoá trước ở đây học tập trung tới 18 tháng mới xong 1 khoá cơ, hu hu, tưởng học lái xe cho vui, ai ngờ quá đi học Đại học,
    Nhưng rùi cũng xong phần lý thuyết lái xe, sang đến phần học luật, phần này thì em máu nhất, cãi nhau tay đôi với thầy giáo cá mè một lứa luôn, vì thầy giáo thì cũng chỉ là lái xe mà thui, biết cóc khô gì về luật đâu, nhưng mới học được 2 tuần thì em hết kỳ nghỉ, đành phải chia tay lớp lái xe lên trường học tiếp , mọi việc học lái để năm sau tiếp tục vào kỳ nghỉ hè
  5. JAGUAR72

    JAGUAR72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Học lái xe thời buổi này mà chỉ học những gì " Thầy" dậy thì chít! Nói thẳng toẹt ra là Thầy chỉ dậy cho cách làm thế nào để cái xe chuyển động được, thế là hết... Tai nạn giao thông vẫn liên tục, liên lục xảy ra, một phần vì cách dạy và cách học của chúng ta. Muốn khá khẩm thì phải học hỏi thêm những người lái xe có kinh nghiệm.
    Có bao giờ Thầy giáo dậy chỗ nào là chỗ kiểm tra dầu máy, kiểm tra vào thời điểm nào, ở vị trí xe đỗ thế nào? Chỗ nào là đổ nwớc làm mát, nếu phải đổ bổ xung thì đổ nwớc loại gì, trong trwờng hợp khẩn cấp thì đổ nwớc gì? Chỗ nào đổ nwớc rửa kính. Thậm chí có người lái xe còn không biết vị trí lốp dự phòng đặt ở đâu, kích xe để thay lốp thế nào!!!!! Vì không được học nên cũng chẳng biết là ở một số loại xe, lốp dự phòng có cỡ nhỏ hơn, chỉ dùng để khắc phục đi tạm, chỉ chạy được ở tốc độ nhất định nên có vị thấy nó bé quá không dám thay, nói là bị đổi, hoặc nhầm, có vị thay vào nhưng vẫn tít mù trên dưới 1lit/h... Sài gòn, Hà Nội, cứ mưa là ngập, là úng nhưng ở trường Thày đâu có dậy cách đi trời mưa, cách lái xe khi gặp ngập úng.... Ngập đến bao nhiêu phần của bánh xe thì đi được, bao nhiêu thì không đi được, đi thì lái xe thế nào? đi ở số mấy??? ga thế nào??? Tốc độ ra sao? Vì vậy mà Hà Nội, Sài Thành, cứ sau mỗi trận mưa lớn, lại thấy xe cứu hộ tất tả ngược xuôi . Càng xe xịn, càng dễ chết. Chết vì không đwợc học. Cứ cậy xe xịn, phóng thục mạng, ngập cả bánh xe vẫn đi, phóng như ma đuổi, cuời nhếnh mép khi thấy xe "cùi" do dự dừng lại tìm đưòng... và méo mồm vì nwớc ngập vào cổ hút. Chết máy vì lội nước, vẫn nghiến răng nghiến lợi đề nổ lại, cong tay biên là chuyện tất yếu.... 5 - 7 chục triệu đi tong... Cũng đừng hy vọng Thày dạy cho cách chạy xe số tự động, cách cài cầu của xe 4x4, cách chạy xe đưòng đèo dốc, đwờng trơn trượt....và khi trời có sương mù.
    Cũng chẳng trách các Thầy đưọc các Thầy dậy ở trwờng lái, 5 năm rùi mài kinh sử ở đại học mà ra trường còn ngu nga ngu ngơ như ngớ ngẩn thì 6 tháng học lái mà lái đwợc xe thế là khá lắm rồi.
  6. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    ơ thầy em còn dậy em chỗ nào có gái non nữa cơ mà .....đi dã ngoại , đang 2 tay nắm chặt vô lăng ,vào cua, mắt không chớp , chân cứ nhấp nhổm đạp......côn , tự dưng thầy giáo đưa tay chỉ sang đường kêu " đây này ,đây này..chỗ này " .giật mình đạp côn ,đạp phanh cháy đường ( ** ,Zil chạy xe không phanh ăn vãi lái ) , sau thùng các chú đang 3 cây lao hết đầu vào vách ,u cả trán ...... tưởng gì , hoá ra chỗ đó có cái động đĩ .... thày thủng thẳng : lần sau đi Thanh Miện chúng mày nên vào đây ,hay lắm .....
    @ CQV : mới ngồi lên xe 2 lần thì *** đi được đâu , mà nhất lại còn đi trong phố HN nữa thì ....... không tưởng nhé .
    @ con phò nhỏ : anh em vào đây để tâm sự trao đổi kinh nghiệm hoặc chỉ đơn giản ôn lại kỷ niệm đi học lái xe thế mà bác lại bảo là .........." câu chuyện làm quà " nghe có vẻ shock quá nhỉ ??? ( mặc dù em cũng *** biết thudamcongtu là ai - nhưng câu chuyện bác ấy kể hay sưu tầm thì cũng không đến nỗi vô duyên lắm )
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    hâu quả của việc học lái xe không đến nới đến chốn :
    [​IMG]
    Được duc_redskins sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 18/12/2007
  8. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    @bác da nâu , chuyện bác ConPhoNho góp ý vào cũng như là ném đá ao mặt ao cho nó nổi sóng, càng thêm vui thêm đông bác àh
    còn ThủDâmcôngtử là em bác ợ: ngo trần truồng , nghe nói bác da nâu nhà ta cũng có bốn bánh thì mời bác vào chơi chu Zui vậy, em thì mới có C thui, hôm nào rảnh thi cái Dê nữa thi thoảng mượn con 12 chỗ chở vợ con đi lòng vòng cho vui
    CÁc bác ơi vào đây tâm sự học lái xe đê
  9. phicong_sieudang

    phicong_sieudang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Oài, đây là bài viết của tôi. ông nào post lên đề nghị trả tiền bản quyền nha.
    www.360.yahoo.com/nthai1973
  10. thudamcongtu

    thudamcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    bản quyền thì bác cứ giữ, còn đọc thì mọi người đọc chung, ai vào ddọc trả con bác chủ cốc trà đá nhé,

Chia sẻ trang này