1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẦU CƠ ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi TheDeathDog, 02/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    CẦU CƠ ???

    Chắc mọi người ai cũng nghe đến CẦU CƠ ,thế theo mọi người thì CẦU CƠ có thật hay ko?,nếu có thì tại sao các nhà khoa học ko chứng minh hay là ko muốn cho mọi người biết chuyện này nhằm tránh sự hoang mang của mọi người?,Ở quê tôi nghe kể ngoài chơi Cầu Cơ còn có cả chơi ma lon nữa ,tức là để một lon sữa bò có đặt một ít bánh trái cùng với một số câu mà ta hay gọi là thần chú gì đó ,tức thì cái lon sẽ chuyển động và rượt đuổi mọi người và gõ vào mắt cá chân của họ .
    Vậy cho tôi hỏi một lần nữa những vấn để trên có thật hay ko ?(vì thông qua những người bạn của tôi đã chơi họ bảo rằng đó là sự thật 100%,cùng một cách thức)

    CHỮ KÍ QUÁ ĐẸP ! CÁC MOD GANH TỊ NÊN ĐÃ XÓA
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Bạn thử vào topic này đọc xem sao
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_171205
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  3. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0

    Cầu cơ là tên gọi ở miền nam
    ngoài bắc cũng có 1 trò tương tự gọi là bói chén .gọi thế là vì ngoài bắc dùng 1 cái chén để chơi . chén thờ đấy nhá , cái chén cúng hạt mít ý mới thiêng , thấy bảo thế . , cái chén nặng quá thì ì ,khó chạy , cái nhẹ quá thì lúc chạy nhanh văng ra ngoài mất .
    Sau đó đọc một câu thần chú ( cái này mới là quan trọng này ,đáng tiếc chỉ mình thầy rõ còn lại chẳng ai biết _bí mật công nghệ mừ )
    ngồi chờ .......
    và .......một lúc sau ....cai chén sẽ chạy ,
    hỏi được rồi đấy .
    Tớ cũng đã chơi 1 vài lần , gọi là chơi thôi vì không dám tin có ma quỷ gì trong đấy ( nhỡ có ma qủy thì tớ đã chạy cho sớm chợ rồi ) . tin được 1 vài câu , câu nào hay thì hihì ... tớ tin..hì hì ... , còn lại câu nào dở , tớ kính trả lại thầy .
    Tớ nghĩ cái trò bói chén này cũng là năng lượng trong người mình điều khiển cái chén thôi . được cái tớ ngồi vào chiếu thì cái chén chạy nhanh lắm nên lũ bạn tớ toàn dử tớ vào , mẹ tớ thì doạ ngồi đấy lắm có ngày ma nhập ,tớ cũng hơi hãi , tớ nhát ma mà , nhưng vẫn thích .hì hì ...
  4. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Thế cách thực hiện 2 trò này thế nào.Xem cái sơ đồ cầu cơ ở bên topic kia mà vẫn chưa hiểu rõ cách chơi!

    LiberiFatali
  5. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa cho tôi hỏi vậy Cầu Cơ có thật hay ko?vậy nó có liên quan đến maquỷ ko?nếu có thì tại sao các nhà khoa học ko chứng minh???,nếu thì tại sao họ ko cầu cho biết ngày mai số đề sẽ ra con gì ,hay vé số sẽ ra số mấy hay ...
    CHỮ KÍ QUÁ ĐẸP ! CÁC MOD GANH TỊ NÊN ĐÃ XÓA
  6. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    đấy cách chơi tớ đã trình bày sơ qua ở trên rồi
    còn chi tiết thì á....... tớ không dám chắc đâu
    mỗi nơi 1 khác mà
    Miền Bắc thì như thế này này : ( không cách mà tớ thấy thì như thế này này )
    lấy 1 tờ giấy đúp 5hào2 ( không biết gọi là tên gì khác) , 1 cái bút bi viết đủ 24 kí tự của bảng chữ cái lên tờ giấy sao cho các chữ cái dàn đều trên 3 cạnh của tờ giấy ,cạnh thứ 4 chừa lại để điền các lần lượt các chữ số từ 0 đến 9 . tại tâm điểm của tờ giấy đơn phía bên phải điền chữ có tương tự với tờ bên trái điền chữ không .
    chấm 1 điểm tại tâm tờ giấy đúp làm tâm điểm để đặt cái chén vào ,(các cụ thì vẫn dùng chén thờ đấy) ,cái chén phải đặt úp .
    sau đó chọn lấy 3 người nam hoặc nữ tuỳ ý , ngồi đặt tay lên chôn chén , nhớ là dùng ngón chỏ bàn tay phải ,
    bây giờ đến đọan quan trọng này : 1 trong 3người sẽ đọc thần chú ( cái này tớ không biết đâu - nói trước rồi đấy-chỉ thầy biết thôi )
    ngồi đợi ............
    5-10-15-20 phút...... nửa tiếng ( tuỳ thời tiết và mức độ thành tâm của người ngồi ) ,cái chén sẽ chạy
    và .........!!!!!
    OK hỏi đi ......còn ngồi nhìn gì nữa ...
    à hỏi phải nhớ xưng tên tuổi rõ ràng không thì thần không biết ai mà phán đâu .
    cái chén sẽ chạy đên các chữ cái và số , nếu là số dài ,bạn phải ghép ,nếu là từ bạn phải đánh vần mới tìm được câu trả lời .
    ....
    khi nào thấy hỏi đủ ,không chơi nữa thì cũng phải đọc câu thần chú mới được bỏ ngón tay trỏ phải ra khỏi chén , không được tự tiện bỏ ra đâu , thần chén ông ấy đấy .
    bổ sung :
    - nếu đang chơi mà có 1 trong 3 người (ngồi chung tay vào chén ) mỏi thì có thể thay người ,nhưng phải xưng tên tuổi rõ ràng , ai thay cho ai.
    -1 điều vô cùng quan trọng nữa là phải tin , nếu bạn không tin thì cái chén sẽ không chạy đâu ,chắc luôn đấy ,, càng chơi ,bạn càng tin , chén sẽ càng chạy nhanh , nhiều lúc tay bọn tớ còn không theo kịp chén cơ mà .
    Đấy , tớ đã được xem thế đấy , bạn thích thì thử đi .
    Chúc
    To mod : tại bạn ý cứ máu mê quá buộc em phải viết đấy nhá ,em không định truyền bá mê tín dị đoan đâu nhá . mod có xoá bài em thì alua cho em 1 tiếng em còn biết , lần sau không tuyên truyền nữa
    Hoa thơm thì không đỏ ,hoa đỏ thì không thơm .
    Chỉ có hoa hồng là vừa thơm vừa đỏ .
    Được sunflower83 sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 08/08/2003
  7. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    ........ hehe... không biết , đi hỏi các nhà khoa học nhé ,
    với lại lúc chơi mà không tin thì cái chén đã không chạy rồi
    -> làm gì còn gì để kiểm chứng và phân trần .
    Hoa thơm thì không đỏ ,hoa đỏ thì không thơm .
    Chỉ có hoa hồng là vừa thơm vừa đỏ .
  8. amicecorp

    amicecorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    he , hình như cái vụ này có thật đấy ạ , ít nhất thì cũng khó mà tin cái gì đang diễn ra trước mắt mình , còn kết quả thì đôi khi trật lất .
    http://www.ttvnol.com/uploaded/amicecorp/ami.jpg
  9. black_raven

    black_raven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã thử trò này nhiều lần rồi và lần nào chén cũng chạy cả,cứ như là có ma vậy.Nhiều người bảo là có người đẩy nhưng mà tôi nghĩ chắc là do năng lượng trong người mình đã đẩy cho chén chạy chứ chẳng co ma quỷ gì đâu.Nhưng mà đợt vừa rồi tôi đi tập quân sự xa nhà,mấy đứa rủ nhau bói chén,hỏi linh tinh mãi chuyển sang hỏi tên thầy(tưc là cái chén) thì nó cũng chạy ra tên,rồi cả năm sinh,năm mất và lý do mất nữa.Mà bọn tôi thay chén thì lại ra thầy khác.Sau vụ đó ,cả lũ sợ chẳng dám bói gì nữa cả.Mọi người cứ thử mà xem,chén bói hơi bị đúng đó,dĩ nhiên là những gì ở hiện tại thôi,còn tương lai thì ai mà biết được.
    Nắng có hồng bằng đôi môi em
    Mưa có buồn bằng đôi mắt em
    Tóc em từng sợi nhỏ
    Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh.
  10. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    chết chết , người ta kiêng đấy , ai lại hỏi tên thần
    dẽ bị " Tẩu hoả nhập ma " lắm ,
    may mà chưa có ai làm sao .
    Hoa thơm thì không đỏ , hoa đỏ thì không thơm ,Chỉ có hoa hồng là vừa thơm vừa đỏ.    

Chia sẻ trang này