1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu cứu,cho lời khuyên và giúp đỡ địa chỉ chữa rong kinh ở con gái

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi CHARACTER_LT, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    khổ thân chị quá
    nhưung đông y tác dụng khá là chậm phải kiên trì và uống thuốc rất đắng nữa
    may em chưa bị rong kinh bao h, chỉ là có bị lâu thôi tận 7 ngày
  2. vuive_vuive

    vuive_vuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình cũng bị vậy đó. Giờ đã 7-8 năm trôi qua mà vẫn còn di chứng nè. Thiếu máu lên não, huyết áp tụt. Người lúc nào cũng như đi trên mây. Học hành, công việc... bê trễ cả.
    Hồi đó tớ chỉ bị khoảng 2 năm thôi. Nói tóm lại là bác sĩ sợ mình chết, ko sống nổi đó. Ông bs còn nghi ngờ mình đã lỡ với ai thì nói cho ổng nghe, để còn chữa trị. Mình bảo không là không. Ổng cứ lằng nhằng trong khi mình đang hoa cả mắt vì chóng mặt. Điên tiết, mình mới bảo là: Chú ko tin thì đi mà kiểm. Có đợt cứ ngồi lên là lại xìu xuống, chỉ nằm bẹp dí thôi. đó không ai ở bên chăm sóc mình hết cả á. Bố thì tất nhiên là không rồi. Mẹ thì bận trăm công ngàn việc, chẳng được chăm tử tế thì thôi, có nhiều lúc phải tự mò mẫm đi nấu cơm và làm việc nhà nữa. Có hôm ngất xỉu ngã trong nhà tắm ấy. Nghĩ lại vẫn thấy tủi thân quá
    Hồi đó mình cũng chữa hết thuốc ĐÔng Tây Nam Bắc nhưng không khỏi, cứ uống lung tùng phèo hết cả lên. Hồi đó cứ một tháng mình truyền đạm và đẳng trương một lần, truyền suốt 3 năm từ năm lớp 10 đến tận khi vào ĐH đó. Lên ĐH thì đỡ dần, giờ khỏi hẳn. Cũng chẳng biết thuốc nào giúp mình lành bệnh nữa. Giờ tớ béo lăn quay nhưng mặt mày thì hốc hác xanh xao. Phị là do đạm trương lên, còn mặt hốc hác do thiếu máu và làm việc vất vả.
    Giờ qua đây thấy bạn thế này, thấy thương bạn quá đi mất. Thôi chịu khó tẩm bổ ăn uống thật nhiều và cố gắng enjoy cuộc sống nhá. Uống thuốc bổ (thuốc bắc) vào, thỉnh thoảng truyền đạm nữa.
    Vui nha! Đợi tin bạn đó
    [/sign]
    Được vuive_vuive sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 24/03/2007
  3. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn khám ĐÔNG Y ở một địa chỉ có uy tín thì mình bảo hãy thử gặp bác MIN-một thầy thuốc đông y lâu năm ở số 10 Hàng Vải HN.Gia đình mình cũng nhiều người uống thuốc đông y ở đây thấy hiệu quả tốt,giá cả nói chung là hợp lý-phòng khám hoạt động theo phương thức gia truyền mà bạn.
  4. CHARACTER_LT

    CHARACTER_LT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ôi thật sự mọi người quan tâm và chia sẽ với em thế này, em thật sự cảm thấy bớt tủi thân phần nào, bây zờ có ai biết thêm ở đâu thì chỉ giúp em tiếp nha
  5. phuongthuy1980

    phuongthuy1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thế em đã thử uống Tam thất chưa? Cái này vừa cầm màu lại vừa điều kinh nữa đó em à. Chị trước cũng bị không chỉ là rong kinh thôi đâu mà mỗi lần có là ra rất nhìu ồ ạt người cứ tái mét. Sau một thời gian dài chữa trị các loại vưỡn kg khỏi. Do đó chị bị đủ thứ bịnh: thiếu máu lên não, suy nhược cơ thể và suy nhược thần kinh do thiếu máu, rất hay bị đau đầu mệt mỏi triền miên. Bi giờ chị đã bớt do uống bột Tam thất đó em à. Nhớ là phải ra tiệm thuốc Bắc có uy tín mua Tam thất thật(kẻo mua phải loại giả lại tiền mất tật mang) rùi về nhà uống theo đúng chỉ dẫn của thầy thuốc đó
  6. baby_adsl

    baby_adsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang lo lắng. Trước đây, tớ cũng bị mấy tháng liên tục ko nghỉ thậm chí là còn bị rất nhiều. Sau đó tớ đi khám người ta cũng hỏi tớ đã từng QH chưa tớ KĐ là chưa. Họ đưa cho tớ viên thuốc nhỏ như hạt đậu tròn màu vàng, thuốc sắt uống 1 thời gian thấy hết. Hết thuốc lại bị tiếp. tớ đến đó người ta cho tớ uống thuốc tránh thai khoảng 2, 3 vỉ gì đó tớ uống liên tục rồi cũng hết nhưng bây giờ tớ thấy sợ vì chu kỳ của tớ ko ổn định lắm, ra ít.. và tớ đã có QH khá nhiều lần ko SD biện pháp tránh thai nhưng vẫn ko có thai được. Tớ đang lo... cũng ko biết nói cùng ai. Chồng tớ là con 1 hic
  7. mid9

    mid9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi với , em chưa uống thuốc tránh thai bao giờ , em cũng bị rong kinh , bây giờ uống xem thế nào,mọi ng chỉ cho em cách uống với.
  8. GiaixuDoai

    GiaixuDoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    1
    Đây là một bệnh khó chữa, có khi ảnh hưởng nặng nề đến việc sinh con đẻ cái ! Tây y thì năm thì mười họa mới trị nổi một ca !
    Bản thân nhà cháu là kết quả của việc ông già trị được cho bà già, chả là ổng cũng là thầy thuốc. Chỉ được nghe kể lại rằng ông già lên tận Lạng sơn, vào rừng lấy được một loại củ mà dân gian gọi là củ "dái thầy" về phối chế với một số vị nữa. Bà già nói là chỉ dùng có hai củ là khỏi, cụ kể rằng trước đó có đợt "rong" đến hàng năm. Sau khi cụ khỏi gần một năm thì "tòi" ra nhà cháu.
    Bây giờ ở Hà nội nổi tiếng vzìa bệnh phụ khoa có bà lang Bình ở phố Đội Nhân. Các nhà cô thử đến đó xem sao, may ra "phúc chủ lộc thầy" !
    Tội nghiệp thật, cái bệnh này nó ảnh hưởng đến cả tâm sinh lý !!!
    Được GiaixuDoai sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 08/05/2007
  9. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, hôm nay mình đọc báo Sức khoẻ đời sống, thấy có bài thuốc này, nếu được thì bạn làm thử xem sao nha.
    Mộc nhĩ đen sao khô, tán bột. Uống mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 3g với rượu ấm
    Chúc bạn khoẻ nha
  10. CHARACTER_LT

    CHARACTER_LT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi , em bị nóng trong, có nên uốn không hả chị

Chia sẻ trang này