1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẦU CỨU NGƯỜI CHUYÊN NGHIỆP

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi america_president, 29/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. america_president

    america_president Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    CẦU CỨU NGƯỜI CHUYÊN NGHIỆP

    CÁC BÁC AH` BÁC NAO` CHUYEN NGHIỆP THÌ GIÚP EM VỚI
    EM CƯA MỘT EM MÃI KHÔNG ĐỔ
    NÓ THÍCH TÌNH YÊU LÃNG MÃN KIỂU HÀN QUỐC CƠ
    CÁC BÁC GIÚP EM VỚI, EM CHẲNG BIẾT HÀN QUỐC NHƯ THẾ NÀO
    LÀM THẾ NÀO HẢ CÁC BÁC, LẠI SẮP SINH NHẬT ẺM RÙI

    LONG1234
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    À, Hàn Quốc à?... Đầu tiên bạn nên chọn 1 cách ăn mặc như các diễn viên HQ ( xem trong các poster ). Khi nói chuyện với nàng thì ít cười thôi mà luôn phải tạo 1 hoàn cảnh đau khổ, như kiểu cuộc đời này nhiều điều bất công với mình lắm ý... hãy kể những chuyện có tình tiết bi đát cho nnàg nghe... và cuối cùng thì tự lấy dao rạch 1 phát vào tay rồi chui vào bệnh viện nằm... Khi nàng đến thăm thì thều thào vào tai nàng những câu không ai nghe thấy gì mà chính bản thân mình cũng không hiểu mình nói gì.. rồi cuối cùng nàng sẽ khóc rưng rức... Thế là xong phần 1.
    Cậu cứ thử đi, khi nào hoàn thành các công việc trên thì vào đây, tớ tư vấn tiếp phần 2 cho.
    big gun
  3. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đưa địa chỉ cô ta cho mình..mau lên! Bạn sẽ thấy mình rất chuyên nghiệp! Còn chỉ giáo cho bạn uh? Có nói bạn cũng không thực hiện được đâu, hơn nữa bạn không thể thay đổi phong cách của mình một sớm 1 chiều được, bạn chỉ có thể thoã mãn sở thích của cô ta thôi.
    Cưa ko đổ là ắt do cưa cùn, tôi không những làm đổ cây mà còn có thể cho nó chết hoặc thành tro nữa cơ
    Tôi có đủ tiền để mời cô ta sang Hàn Quốc một chuyến (tiếc rằng tôi ko yêu cô ta)
    Tôi có thể mua tặng cô ta bất cứ đồ gì cô ta thích hiệu: Made in Korea
    Tôi có thể sưu tập một số chữ ký, ảnh của những diễn viên, ca sĩ mà cô ta thích.
    Tôi có thể xin cho cô ta vào học ở một trường đại học tại Hàn Quốc.
    THÔI..ko nói nữa lại làm bạn buồn
    Được vuathegioi sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 29/02/2004
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Thường tình yêu kiểu HQ có 1 trong 2 die,vì thế tốt nhất trong khi 2 ng đang đi chơi ,bác đẩy nàng vào ô tô tải,rồi ngay lập tức nhảy ra ấy nàng thoát khỏi ngàn cân treo sợi tóc,cách này bảo đảm nàng nhớ đến bác suốt đời,còn yêu bác hay không thì còn tuỳ thuộc sau khi bị 1 lực cỡ 100000 N bác có còn nguyên vẹn không chắp vá không
    ~^~^~^~^ roughing ocean ~^~^~^~^
     
  5. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    yêu kiểu Hàn Quốc à.. tội nghiệp.. thế chú đã bị ung thư máu chưa ? Nếu chưa bị thì chắc là không có cửa rồi
  6. america_president

    america_president Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    TRỜI ƠI NGHE CÁC BÁC NÓI MÀ EM SỢ CÁI KIỂU HÀN QUỒC NÀY WA''
    MỘT TRONG HAI LẠI PHAỈ CHẾT HAY BỊ TAI NẠN. TRỜI Ạ!!!!!!!!!
  7. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    thôi quên nàng đi chú ạ.. nếu chú không muốn chết sớm vì ung thư, xe tông, hay bị giang hồ thanh toán
  8. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Anh vuathegioi đưa ý tưởng hay đấy. Cứ đưa cô ấy ra, mọi người sẽ cưa đổ giúp. Sau khi cô ta đứt đôi rồi, bạn muốn phần nào thì anh em sẽ nhường lại cho
    Tại sao lại phải theo ý nàng nhỉ? Cứ tấn công theo kiểu VN, mà bạn biết đấy. Mưa dầm thấm đất. Nàng sẽ bị ấn tượng khi bạn kiên trì thôi.
     
    Tự ha?o được gắn lên ngươ?i cái mác peda...
    thuanvn
     

Chia sẻ trang này