1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU ĐẦU TIÊN bạn nói với đứa con yêu thương vừa chào đời.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi blueblueman, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    CÂU ĐẦU TIÊN bạn nói với đứa con yêu thương vừa chào đời.


    Là một người mẹ, người bố, LẦN ĐẦU TIÊN bạn bế trên tay đứa con thương yêu vừa ra đời, bạn đã (hoặc sẽ) nói với nó câu gì? Cảm xúc của bạn lúc đó ra sao?

  2. hay_roll

    hay_roll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nếu " Đã " thì còn biết được cảm xúc lúa đó chứ còn "Sẽ " thì làm sao biết được các bác nhể .
  3. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

    Mẹ Yêu Con.
    Đơn giản thế thôi...đó là hạnh phúc.
  4. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    mình thì nói : chào con, mẹ đây nè, mở mắt ra nhìn nhé con. Còn ông xã mình thì nói : Chào con gái, bố là bố của con đấy, rất hân hạnh được gặp con, đây là món quà ra mắt của bố này ( thế là anh í đeo vào chan con 1 chiếc lắc )...hihi giây phút đấy hạnh phúc cực kỳ, phê lắm, cảm giác như mình vừa làm được 1 điều khó khăn nhất trên đời, to tát nhất.
    Khi về nhà , ông xã mình bế con gái mình đi khắp các phòng để giới thiệu, " đây là phòng khách, đây là bếp, đây là phòng ngủ..."
    Bạn nào đã vượt cạn rồi thì sẽ đồng cảm với mình giây phút đó, còn bạn nào sắp thì chứ chuẩn bị tinh thần nhé, thích và hạnh phúc lắm...
    Không nên hoãn cái sự sung sướng này lại
  5. Puppy_Piggy

    Puppy_Piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ! Mình chưa có nên kô biết lúc đó có còn sức để nói kô nữa!
  6. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hì hì.. con ơi, con ơi
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Có lẽ (hì hì, vì có thể thay đổi tùy hòan cảnh) iem sẽ nói :
    "Mẹ mong gặp và hôn con biết nhường nào ."^^
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chắc là: ê, con!!
  9. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tớ, chắc vừa khóc vừa cười cùng một lúc vì quá hạnh phúc, và hôn lấy hôn để đứa con,chắc sẽ không nói được câu nào cả Nhưng mà chả biết được nữa, đã sinh con đâu mà biết!
  10. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Có nín khóc đi không tao đánh chết ****** bây giờ.

Chia sẻ trang này