1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cậu đấy àh. chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu nhỉ.??

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ngayphale, 15/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cậu đấy àh. chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu nhỉ.??

    Cậu đấy à. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu nhỉ..có phải là chỗ đó không, nơi có một tình yêu đặc biệt của một người đặc biệt..cho em và cho ta...
    có lẽ những ai thích một cảm giác trầm lắng, nhìn ra phía đường phố, những buổi chiều mưa rơi hay những khi đầu sáng không khí trong lành.
    cafe a-gor livingroom No.1
    152D triệu Việt Vương
    sẽ là một nét rất lạ cho những người Hà nội, cho những tâm hồn muốn tìm đến nhau, trú ẩn và bình yên, quán nhỏ, không gian ấn tượng, bạn có thể mua bất cứ thứ gì về trang trí cho ngôi nhà của bạn thêm phần đặc biệt.
    tất cả hoà quện trong không gian âm nhạc và dìu dịu từ những ngọn nến..
    không ồn ào không phô trương. A- gor livingroom no.1 là nơi nên đến, nương náu.
    Hà nội đi nhiều chơi nhiều quán cũng lắm sao đến đây thấy lòng bình yên thế, ngồi cả ngày đếm mưa rơi hay sáng trong lành chị bán hoa đi qua. một bó Huệ thơm tặng một ai đó thơm nức quán. cô pha chế cười thật tươi, bức tranh trên tương đẫm chất châu âu. cho những ai muốn nhớ về một nơi ta đã đi qua đã sống và đã từng gặp một ai đó. Như lạc vào một nơi nào đó, vừa thực vừa không thực với những bình yên. nếu ai thick Ngọc anh sinh ra để hát nhạc Phú quang thì A-gorliving room no1 sẽ là tâm hồn đồng điệu cùng với bạn, hay những bạn nhạc đậm chất hoang sơ. sưu tầm từ Nêpan, ấn độ , tây tạng..là một thế giới nhấn chìm bạn trong đó. nhỏ và ấm cúng như là ngọn lửa đến từ Trái tim
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bác ngayphale k up ảnh đẹp bên Tâm sự nữa mà chuyển sang làm marketing cho quán cafe à?
  3. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    ko có thời gian up ảnh nữa đâu bận quá, chơi nhạc, làm kinh doanh, mở một quán coffe nhỏ tặng ai đó, thời gian qua đi thấy mình thật khác, sông thật nhiều để thấy đời này có ý nghĩa hơn.
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đôi khi nằm ở giá bạn ạ, nhưng TVV cafe cũng rẻ nhỉ
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Rẻ thì hôm nào ấy mời tớ cafe đi
  6. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    có bao nhiêu uống bấy nhiêu, không có chủ quán có thể mời bạn.đi đâu loanh quanh mỏi mệt, mời bạn hãy dừng lại và trú chân
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác ngayphale nên chụp mấy kiểu ảnh của quán up lên giới thiệu cho bà con biết luôn. Với tay nghề và thẩm mỹ của bác em nghĩ chắc quán fải đẹp lắm!
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Mong 1 ngày đón bước chân thuyhang182 tại HN lúc đó tớ sẽ mời cafe Hằng, và cũng mong 1 lần cafe tại Vũng Tàu , ghé cafe T&T hay sao ý nhỉ, tớ thích quán đó
  9. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Tớ không thấy có giá? Bác nhìn thấy ở đâu thế?
  10. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    qua một lần cho vui để thấy thế nào, chụp ảnh lên ngại quá, cứ đi chụp mấy ảnh lang thang , mấy em bé ngơ ngác thì thấy xúc động lắm, bấm máy tay vẫn còn run.
    sao chụp ảnh quán mình thấy ngại ghê, cứ thấy thương mại thế nào ấy, quảng cáo cũng chẳng dám viết thẳng, chỉ viết thế này thôi, ai thấy hay thì ghé...có lẽ tiền cũng là một vấn đề cần quan tâm, nhưng giá được thật nhiều để ủng hộ sửa chữa lại cái nhà thờ dột nát ở sa pa cho các con chiên có nơi trú ẩn nhỉ.
    chỉ là mơ ước vậy thôi. vẫn làm việc và đi. quán mở ra để tặng một người..giờ họ đã đi thật xa..lúc này tiền cũng chỉ là cái gì đó hữu hình mà thôi.bạn có thể trả đúng gốc một li cafe cũng được, tặng bạn nụ cười của cô fa chế vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này