1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu đố hóc búa

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hurjun, 30/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hurjun

    hurjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Câu đố hóc búa

    Ngày xửa, ngày xưa, xưa lắm là xưa, có một vị vua sinh ra một nàng công chúa xinh đẹp. Nhưng nàng có một vấn đề
    Mọi thứ công chúa đụng vào đều tan ra cho dù thứ đó làm bằng chất liệu gì; kim loại, cao su, gỗ.... tan chảy ra hết. Vì vậy, đàn ông sợ nàng. Không ai dám cầu hôn với nàng. Đức vua rất buồn rầu. Ngài hỏi ý các phù thủy. Một thầy phù thủy nói với vua:
    " Nếu con gái bệ hạ chạm vào một vật gì không tan ra trong tay nàng, nàng sẽ khỏi bệnh".
    Đức vua vui mừng khôn xiết. Ngày hôm sau, một cuộc kén chồng được mở ra tưng bừng. Bất kỳ chàng trai nào mang cho công chúa một vật, nếu nàng sờ vào mà vật đó không tan chảy, thì sẽ được cưới nàng công chúa có vấn đề này (hehe) và được thừa kế ngai vàng. Ngai vàng thì thích thật, nhưng công chúa thì có vấn đề thế kia, nên chẳng có chàng trai nào dám đến thi. Chỉ duy nhất có 3 chàng hoàng tử trẻ ở 3 nước xa xôi, do mù thông tin và trẻ người non dạ mới vác xác đến xin dự thi. Hoàng tử đầu tiên mang đến một khối titan rất cứng. Nhưng than ôi, số chàng bị ruồi bu, nên khi công chúa mới vuốt cái móng tay lên trên, khối titan liền tan ra thành nước. Chàng buồn rầu ra lệnh cho cả đoàn tùy tùng quay về. Hoàng tử thứ hai mang đến một viên kim cương lớn, nghĩ rằng kim cương là vật liệu cứng nhất trên thế giới và chắc chắn sẽ không bị tan chảy. Nhưng số chàng cũng i chang chàng hoàng tử đầu tiên. Công chúa đụng vào viên kim cương, nó cũng tan ngay.
    Hoàng tử thứ ba bước tới. Chàng mặc một cái quần rộng thùng thình và chàng không đưa ra cái gì cả. Chàng bảo công chúa: "Nàng hãy thò tay vào túi quần tôi và đụng vào vật bên trong". Công chúa đỏ mặt nhưng cũng làm theo. Nàng đụng vào một vật cứng. Nàng cầm nó trong tay. Và nó không hề tan ra!
    Nhà vua vui mừng khôn xiết. Mọi người trong vương quốc cũng vui mừng. Chàng hoàng tử thứ ba cưới công chúa và họ sống hạnh phúc.
    ==> Đố mọi người vật của hoàng tử thứ 3 mà nàng công chúa cầm vào không tan trong tay là vật gì ? , giải được Vote 5 sao
  2. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Câu đố này chỉ là 1 câu trong TOPIC này ( chả nhớ ở trang nào nữa) :
    http://www.ttvnol.com/f_69/761974.ttvn
    Bà con đã giải hết rồi
    M&M...
  3. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    ặc, ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi em đọc được câu đố này trên báo, và câu trả lời là:
    Sôcôla M&M với câu slogan bất hủ: "Chỉ tan trong miệng, không tan trong tay bạn !"
    cho xin nào, xin nhanh nào,
    nào gửi tặng 5* !!

    Được 2ukifek sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 30/06/2006
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Có câu nào khó hơn tí không?? .
    Mà dù sao thì nó cũng chỉ cầm cự được 1 lúc rồi cũng..... tan chảy ra mà thôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này