1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu đố thành viên nào

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ngoclong80, 30/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Câu đố thành viên nào

    Chấu chào các bác các chú các cô các gì các mợ. Chấu mới tham gia. Thiết nghĩ cũng nên làm cái gì đó để người ta nghĩ chấu cũng sinh năm 80, cái năm con khỉ như ai.
    Vầng. Tuổi Thân kệ .... tuổi Thân
    Sinh vào giờ Dần vẫn sướng như tiên.
    (sướng ở đây không ohải hút thuốc phiện mà sướng đâu ạ).

    Mõ in ít thôi. Giờ chấu xin ra ba cái câu đối. Nhà mình cùng tìm nhá.

    Người thứ nhất::

    ... (chấm chấm chấm)
    Cha không đi lính nước nhà
    Đến nỗi thân em vừa hăm bốn
    Đã phải theo vợ vào nhà .... pha.

    Người thứ hai:

    Vừa sáng đã gáy te te
    Gặp phải gà cái mê mê chạy về
    ....
    Để râu không phải là dê
    Để râu là để mân mê ..đớ buồn.

    Người thứ ba
    Xa em ôm lấy mặt trời
    Gần em ôm lấy cơ ngơi đất liền
    Thiên vương hai mắt nhắm nghiền
    Thổ vương gần quá gặp liền nổ tung
    Thuỷ vương em thích liền dung (chứa đó)
    Hoả vương tuy nóng nhưng em vẫn dùng
    Em đây vẫn thiếu người hùng
    Nên vùa sang bến liền bùng lại ngay. (Hiện tượng lấy chồng roài lại bùng ngay trong đám cưới ạ)

    Là những ai nào?????

    Ngoclong80
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    1. It''s me
    2. Batigol
    3. tuyetlanh
    PS: Đố phải có phần thưởng, nhớ vote 5* đấy nhá!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hi hihi câu đầu dễ quá , đoán đúng roài, nhưng câu hai đoán hỏng ra, câu ba đoán hỏng đúng. Tiếp tục các câu sau nhá. Đợi khi nào đến câu 10 thì giải đáp một thể cho nó gọn. Nhá.
    Người thứ tư
    Thần tốc
    Lốc qua hàng
    Chân thẳng cánh
    Oánh một chiêu.
    Đôi khi anh vẫn để râu
    Phòng thủ lơ ngơ, biết ở mâu
    Vượt qua rào cản tung cú sút.
    Ôi thời oanh liệt nay còn đâu.
    (Câu đó chỉ dành cho thành viên Box thoi nhá. Không phải người ngoài)
    Người thứ năm
    Ngượng nghịu em vẫn tuổi Thân
    Nũng nịu em sinh giờ Dần
    Ngỡ ngàng bao anh đang ngấp nghé
    Nơm nớp .... nước vẫn đang ở chân.
    (đố chữ nhá. Đừng đoán nhầm.)
    Người thứ sáu
    Người xưa cưỡi hạc khuất tầm mây
    Trang giấy bỏ trắng mực chẳng giây
    Đôi dòng thơ mặn lên bức dạ
    Đêm qua sân trước tạc cành mai.
    (thơ này vừa là ăn trộm, vừa là sáng tác. Nhớ. Chỉ để tìm người)
    Là những ai nào?
    Ngoclong80
  4. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ......bác này trình cao nhai nháng vãi hàng.........iem là iem hỉu mờ mờ câu đố của bác đó nhưng khổ nỗi quan hệ hẹp những người lổi tiếng là em ko có quen nhìu.......bác giới hạn tí chút xem là đố ai , đố con gì hay vật gì cái cho nó dễ đoán....kỉu như Long Vũ í .....thấy có vẻ củ khoai là cao giọng " Chị Hằng vén lên cho tôi xem cái ô chính giữa ."
    To live is to die
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    oài em cũng bó tay luôn
    hị hị......đúng là trong này em quen bít cũng hạn hẹn
    bác ngoclong80 này thành viên mới mà zỏi thế
    vỗ tay bốp bốp bốp
    nhưng mà cái thể loại thơ này nó cứ thế nào í ạ
    văn vở nhiều quá
    khó hiểu thế
    hay tại em hơi thiếu i ốt

    ...Never Ending Dreams...
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Huý huý huý... tiêu đời chấu. Toàn thành viên của Box Canh Thân thoai mà. Thôi chấu đành giải quyét ba câu đó đầu trước thời hạn vậy.
    Câu đầu tiên ai cũng bít là bác Wawawa.... đang ngồi khóc nhè vì bị vợ hổng thả cho đi nhậu.
    Câu thứ hai giải thích kĩ hơn nhá. Sáng mà gáy têt thì là con giề? Vầng chấu nghĩ đến con gà rừng ạ. Còn hai câu sau là chấu chỉ thêm vào cho ló vần và đúng với điệu củ dân 80famí nì thôi ạ. Đích thị garung76 đoá.
    Câu thứ ba mừ hổng đoán ra hử. Trong hệ mẹt zời nè. Xa xa thì là mặt trời, gần thi là Trái đất, không ưa Thổ, hổng phải mộc mà cũng chẳng phải diêm vương tinh. Chỉ có Thuỷ và Hoả thôi à. Vậy thì uých thị la Venus_mars roài ạ. Hihì hì.
    Ngoclong80
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    từ bao zờ....
    mìn trở nên tai tiếng
    huc huc
    thiện tai thiện tai....
    kính thưa bác ngoclong80
    bác đưa em vào topic của bác mà không hỏi ý kiến của em
    bây zờ nếu bác không muốn em kiện vì tội sử dụng thương hiệu 1 cách tự tiện
    thì bác fải trả cho em một khoản nào đấy chứ????

    ...Never Ending Dreams...
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Ối giời tưởng ông đó trong 80FM, làm tôi cứ phải nghĩ mãi nick trong này! Đợi đấy đoán nốt mấy chú kia cho mà coi!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Xời. Lão này đúng là xì trum thật. Bên trên kia xì trum là sẽ xì trum mà chẳng thấy xì trum gì cả. Để người ta xì trum đến dài cả cổ. Đành phải xì trum ra vài câu đố mới vậy. Xì trum mọi người ra sức để xì trum vậy. (Kha kha bên trên là xì trum ...động từ ạ).
    Người thứ bảy
    Công an phường không số tám an ninh
    Cho anh phát táng anh nát (bét)
    Nhưng anh tin phận anh còn...
    ...
    Là ai? Dễ thí mồ.
    Ngưòi thứ tám
    Thưở xưa Đại lý họ giề
    Trước khi xuống tóc họ thường làm chi
    Dang nhiên sống sướng bến tề
    Lại sang nước việt đổi thành Việt Nam.
    Lào lào lào ... nà ai lào? Dễ thí mồ.
    Người thứ chín
    Sống nghĩa là không thèm sống
    Đầu tiên chỉ là ngắm
    Thứ hai em lại nhìn
    Thứ ba em vặn vẹo
    Soi mãi cô (em) hai mươi.
    Là ai nào ? (Cái này cũng dễ)
    Tiện đay thông báo bà con hai tin:
    Tin một: Venuz sau khi bỏ chồng theo zai (topic "Ai wan tâm đến venuz") bị em đưa lên báo ....cáo trong câu đó bên trên. Quyết định kiện em. Sau khi cổ viết một bản tường trình dài đúng một trang, bên trên có Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập tự do hạnh Phúc, bên dưới có để hai dòng chữ kí. Và bắt ...em kí và đòi xiền ... bồi thường.
    Em mí nói: "Kí thì kí. Nhưng nhất quyết hổng có chịu chia tài sản". "Ki xong là hổng có nợ nần gì nhau hít.
    Nhưng cổ hổng chịu, cứ đòi em bồi thường danh dự công dân ạ.
    Mong bà con giải quít gium iem.
    Tin thứ hai: Nguy cơ mất tiền tài đang nằm lơ lửng trước mắt, nên em xin tạm dừng các câu đó này một thời gian hai tuần để ..kiếm xiền ...cưới cô vợ mới. Hé hé hé. Các bác các chú các cô các gì chuẩn cho em ạ.
    Nay cẩn.
    Ngoclong80
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    anh đểu thật đấy
    bảo là sẽ trả tiền bồi thường cơ mà
    sao lật lọng nhanh thế hả?
    lại còn tật ăn nói lộn xộn đưa tin bừa bãi làm tổn hại uy tín của em
    càng fải fạt nặng hơn nữa

    ...Never Ending Dreams...

Chia sẻ trang này