1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU ĐỐ VĂN CHƯƠNG !

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Beckhamhp, 06/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changanuong

    changanuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ngả nón trông theo lổn nhổn gầu!
    Hi hi...bác thông cảm nhé!em học dốt văn lắm
    phuong
  2. chu_Cuoi

    chu_Cuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    TẬP THỂ GIỤC TẬP THỂ DỤC TẬP THỂ
    Thời thế thế thời thời phải thế
    Trộm mượn câu nói của tiền nhân để đối với bạn vậy !
    đối về ý không được chỉnh cho lắm , nhưng đối về thanh , vần thì
    tạm được ! Have fun !

    NN
  3. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Được đó , mai sẽ trả lời ,đêm nay về suy nghĩ đã

    Còn hy vọng là còn sống
  4. vungoc

    vungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bác đối như vậy thì chết em rồi còn gì.Hình như đó là câu trong truyện "Ba giai-Tú xuất" phải ko?
    Choáng thật rồi !
    Ngoc
  5. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    câu này khó đa , để tôi nghĩ đã .
    đối lại thì phải do mình nghĩ ra thì mới gọi là đối chứ , còn lấy ở chỗ khác thì nói làm gì ?

    Beckham
  6. phongtomhp

    phongtomhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bác ra vế đối:
    Ngước mắt nhìn lên lố nhố đầu
    Em xin đối lại:
    Dạng chân chống xuống lơ lửng thân

    vuducphong

  7. vn

    vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Gửi về NHA TRANG thương nhớ
    Muôn lòng thương nhớ NHA TRANG

Chia sẻ trang này