1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu đố Vật Lý phổ thông - nơi dành cho những câu hỏi riêng lẻ không theo một chủ đề nào cả ...

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi zazu, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Còn câu hỏi thứ 2 tại sao trong sa mạc không co la bàn người ta luôn đi theo hình tròn .
    To Apple4u : câu trả lời của bạn cho 1 và 3 hoàn toàn dúng nhưng cái số 2 lệch hướng rồi ....tại trái đất tròn nếu nói như thế thì ta không bao giờ xét 1 chiếc xe chạy trên dường là CD thẳng .

    Đời người chỉ sống có một lần ,hãy sống sao cho đến ngày nhắm mắt ta không phải hối tiếc .
  2. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Có phải tại vì hai bước chân phải & trái không hoàn toàn bằng nhau ?
  3. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Có phải tại vì hai bước chân phải & trái không hoàn toàn bằng nhau ?
  4. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bác làm ơn viết rõ hơn thì mới hiểu được.Tui thật sự chưa hiểu bác muốn hỏi đến hiện tượng gì nữa

    yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim,....
    chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ
  5. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bác làm ơn viết rõ hơn thì mới hiểu được.Tui thật sự chưa hiểu bác muốn hỏi đến hiện tượng gì nữa

    yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim,....
    chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ
  6. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hehehe vậy thì lúc nào người đó cũng chuyển động tròn cần gì phải ở xa mạc.Em nghĩ cái này liên quan đến sự vận động của khối khí ở sa mạc và phản ứng của mắt người với nó( chắc lúc đó lấy mặt trời để định hướng)

    yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim,....
    chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ
  7. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hehehe vậy thì lúc nào người đó cũng chuyển động tròn cần gì phải ở xa mạc.Em nghĩ cái này liên quan đến sự vận động của khối khí ở sa mạc và phản ứng của mắt người với nó( chắc lúc đó lấy mặt trời để định hướng)

    yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim,....
    chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ
  8. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Thực ra chúng ta đang sống trong một thế giới đối xứng mà không đối xứng . Bên ngoài trông mọi vật giống nhau nhưng không bao giờ chúng hoàn toàn giống nhau . Chân của bạn cũng vậy nguyên nhân là 2 chân trông thì có vẻ giống nhau nhưng bao giờ cũng có 1 chân khoẻ hơn ( chúng ta không nhận thấy rõ được điều này vì thực sự là không đáng kể ) vì vậy với không gian nhỏ bạn không nhận ra điều đó nhưng khi di chuyển trong 1 không gian rộng lớn thì điều này thể hiện rất rõ . Không chỉ chân của bạn mà cả bánh xe ô tô cũng vậy hay bất cứ cái gì cũng thế vì thế khi di chuyển trong những khu vực như bắc cực hay xa mạc chúng ta phải có la bàn để không bị mất phương hướng .
    Chi tiết về vấn đề này các bạn có thể tìm hiểu trong quyển " Chân trời rộng mở của các nhà vật lý " - Dịch giả Nguyễn Quan Khang . Chương : " Đấng đối xứng tối cao " .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
    Được dr_slums sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 18/12/2002
  9. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Thực ra chúng ta đang sống trong một thế giới đối xứng mà không đối xứng . Bên ngoài trông mọi vật giống nhau nhưng không bao giờ chúng hoàn toàn giống nhau . Chân của bạn cũng vậy nguyên nhân là 2 chân trông thì có vẻ giống nhau nhưng bao giờ cũng có 1 chân khoẻ hơn ( chúng ta không nhận thấy rõ được điều này vì thực sự là không đáng kể ) vì vậy với không gian nhỏ bạn không nhận ra điều đó nhưng khi di chuyển trong 1 không gian rộng lớn thì điều này thể hiện rất rõ . Không chỉ chân của bạn mà cả bánh xe ô tô cũng vậy hay bất cứ cái gì cũng thế vì thế khi di chuyển trong những khu vực như bắc cực hay xa mạc chúng ta phải có la bàn để không bị mất phương hướng .
    Chi tiết về vấn đề này các bạn có thể tìm hiểu trong quyển " Chân trời rộng mở của các nhà vật lý " - Dịch giả Nguyễn Quan Khang . Chương : " Đấng đối xứng tối cao " .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
    Được dr_slums sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 18/12/2002
  10. apple4u

    apple4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    chà chà, chân khoẻ chân yếu ... chính xác là như thế ... nhưng chẳng nhẽ đi trong xa mạc không tự nhìn vết chân của mình để mà đi cho nó thẳng à ...
    (hỏi cùn một tí thôi) ...

Chia sẻ trang này