1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu đố Vật Lý phổ thông - nơi dành cho những câu hỏi riêng lẻ không theo một chủ đề nào cả ...

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi zazu, 14/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mình biết về sinh vật cũng có hạn.
    Nhưng liệu câu hỏi có liên quan gì đến thể tích không khí của mỗi loài vật trong cơ thể hay không?
    Mình nghĩ đơn giản là con người thôi. Những người biết bơi rất khó chìm. Chẳng qua là trước khi người họ chạm nước thì họ đá hít một hơi không khí đầy vô phổi (theo phản xạ của người biết bơi), vậy nên khối lượng riêng tương đối giảm rõ rệt.
    Loài người sinh ra chắc là lượng thể tích chứa không khí bên trong không nhiều nên khối lượng riêng lớn. Còn loài chó thì lại ngược lại. Không biêt câu trả lời của ngoclong có thoả mãn người đố không???
    Híc híc. Thầy Đồn mà nghe em trả lời thế này thì em trượt là cái chắc. Cái gì em cũng "chắc là"....
    Ngoclong80
  2. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là do cấu tạo của con chó. Khi chó rơi xuống nước, phản xạ tự nhiên cũng sẽ giống như khi nó chạy hoặc dãy dụa, 4 chân nó cào cào. Chính vì động tác đó đã giúp con chó nổi và bơi được. Sau lần đầu tiên xuống nước khá là sợ hãi, những lần sau nó bình tĩnh hơn và đã biết là mình làm như vậy thì nổi được --> hình thành phản xạ có điều kiện nhanh chóng. Mà cũng có thể do bẩm sinh như mấy con gấu, hổ báo, sư tử cũng bơi được. Còn con người thì phản xạ của chúng ta khi rơi xuống nước cũng dãy dụa(với người chưa biết bơi ạ), xong dãy dụa theo kiểu: " cứu tôi với", 2 tay dơ lên trời, mà với tư thế đứng như vậy thì việc chìm nghỉm khó tránh khỏi.
    i m not wat i think i m
    i m not wat u think i m
    i m wat i think u think i m
  3. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là do cấu tạo của con chó. Khi chó rơi xuống nước, phản xạ tự nhiên cũng sẽ giống như khi nó chạy hoặc dãy dụa, 4 chân nó cào cào. Chính vì động tác đó đã giúp con chó nổi và bơi được. Sau lần đầu tiên xuống nước khá là sợ hãi, những lần sau nó bình tĩnh hơn và đã biết là mình làm như vậy thì nổi được --> hình thành phản xạ có điều kiện nhanh chóng. Mà cũng có thể do bẩm sinh như mấy con gấu, hổ báo, sư tử cũng bơi được. Còn con người thì phản xạ của chúng ta khi rơi xuống nước cũng dãy dụa(với người chưa biết bơi ạ), xong dãy dụa theo kiểu: " cứu tôi với", 2 tay dơ lên trời, mà với tư thế đứng như vậy thì việc chìm nghỉm khó tránh khỏi.
    i m not wat i think i m
    i m not wat u think i m
    i m wat i think u think i m
  4. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của chú này chính xác, kiểu con chó nó rơi xuống nước nó nằm ngang, còn con người chúng ta thì nằm dọc. Con chó và con người lần đầu tiên xuống nước đều sợ như nhau cả, đều quẫy lung tung cả. Nhưng con chó nó quẫy thì nó sống còn con người quẫy thì toi.
    ********** ​
    "Life is chemistry,chemistry is quantum mechanics,quantum mechanics is math.And math is crazy"
  5. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của chú này chính xác, kiểu con chó nó rơi xuống nước nó nằm ngang, còn con người chúng ta thì nằm dọc. Con chó và con người lần đầu tiên xuống nước đều sợ như nhau cả, đều quẫy lung tung cả. Nhưng con chó nó quẫy thì nó sống còn con người quẫy thì toi.
    ********** ​
    "Life is chemistry,chemistry is quantum mechanics,quantum mechanics is math.And math is crazy"
  6. blackloves

    blackloves Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ừ trời sinh ra thế, nhưng mà cũng chẳng phải thế. Thực ra con nguời biết bơi ngay từ khi trong bụng mẹ. Nhưng khi ra đời chúng ta chẳng bơi ngay nên sẽ mất đi khả năng đó. Tôi nghĩ chó cũng vậy chỉ có cái no thích nghi và tìm lại phản xạ đó nhanh hơn con người. ---> cha^n nó khoẻ hơn chẳng hạn.
    Blackloves
  7. blackloves

    blackloves Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ừ trời sinh ra thế, nhưng mà cũng chẳng phải thế. Thực ra con nguời biết bơi ngay từ khi trong bụng mẹ. Nhưng khi ra đời chúng ta chẳng bơi ngay nên sẽ mất đi khả năng đó. Tôi nghĩ chó cũng vậy chỉ có cái no thích nghi và tìm lại phản xạ đó nhanh hơn con người. ---> cha^n nó khoẻ hơn chẳng hạn.
    Blackloves
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Câu đố mới các bác nhé.
    Câu chuyện nói về dr_slums.
    Thưở học trung học chàng kị sỹ slums rất yêu môn Lý và đặc biệt là rất thích làm thí nghiệm. Cái hôm học về ống nghiệm torricelli (hình như viết sai chính tả), slums cú lém. Rõ là đơn giản, vậy mà cũng nổi tiếng. Chàng slums nhà ta (nay đã thành dr. )quyết định làm một thí nghiệm in như thế nhưng bằng nước.
    Chạy vô phòng thí nghiệm hoá slums thủ ngay một ống nghiệm và chạy ra ngoài cười duyên với cô giáo hoa một cái làm cho cô giáo giật mình mơ mộng. (hì). Về nhà chàng ta nói với mẹ " Mẹ ơi, hôm nay con xung phong luộc rau cho" làm cho mẹ chàng giật mình đánh đổ rổ rau mới rửa... suýt nữa khóc vì sung sướng. (hế hế).
    Do làm không tốt thí nào ý, mực nước trong ống nghiệm ...hì hì sau khi đã dốc ngược lên trong nồi nước chưa sôi đang chờ rau, mực nước chỉ dâng lên khoảng gần 2 mét.( Cha này cũng khiếp, ăn cắp ống nghiệm gần hai mét mà cô giáo không phát hiện). Cú quá slums ...đi rửa lại rổ rau mặc dù đã được rửa đến hai lần...(hihiihi).
    Trên đường đi về nhà vừa cầm trên tay rổ rau mà múa như zoro múa kiếm. Slums nghĩ: "Không biết khi nước sôi thì mực nước trong ống nghiệm sẽ như thế nào nhỉ". Chạy về nhà để xem. Vừa vào sân. "Hừm thằng slums đâu rồi. Trời ơi. Con với cái , sao lại bỏ cả cái thứ quái quỉ này vào nồi rau?". Thôi toi mất công làm thí nghiệm rồi, lại toi mất cả một ý tưởng rất hay mà không được xem kết quả.
    Nay slums nhà ta đã thành dr. Slums của forum Vật lý, nhưng nghĩ lại những kỉ niệm ngày ấy lại thấy như hiện ra trước mắt và ...một lần nữa chàng quyết định làm thí nghiệm. Hỏi dr của chúng ta sẽ thấy hiện tượng gì? Mực nước trong ống nghiệm sẽ ra sao?.
    (Oé em cin lỗi bác Slums nếu như có đụng chạm gì đến bác... nếu như bác không đồng ý thì cứ chuyển nhương cho bác farmer nhà mình cũng được. Nhưng em định là sẽ nghĩ cho bác í mội câu chuyện khác).
    Ngoclong80
  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Câu đố mới các bác nhé.
    Câu chuyện nói về dr_slums.
    Thưở học trung học chàng kị sỹ slums rất yêu môn Lý và đặc biệt là rất thích làm thí nghiệm. Cái hôm học về ống nghiệm torricelli (hình như viết sai chính tả), slums cú lém. Rõ là đơn giản, vậy mà cũng nổi tiếng. Chàng slums nhà ta (nay đã thành dr. )quyết định làm một thí nghiệm in như thế nhưng bằng nước.
    Chạy vô phòng thí nghiệm hoá slums thủ ngay một ống nghiệm và chạy ra ngoài cười duyên với cô giáo hoa một cái làm cho cô giáo giật mình mơ mộng. (hì). Về nhà chàng ta nói với mẹ " Mẹ ơi, hôm nay con xung phong luộc rau cho" làm cho mẹ chàng giật mình đánh đổ rổ rau mới rửa... suýt nữa khóc vì sung sướng. (hế hế).
    Do làm không tốt thí nào ý, mực nước trong ống nghiệm ...hì hì sau khi đã dốc ngược lên trong nồi nước chưa sôi đang chờ rau, mực nước chỉ dâng lên khoảng gần 2 mét.( Cha này cũng khiếp, ăn cắp ống nghiệm gần hai mét mà cô giáo không phát hiện). Cú quá slums ...đi rửa lại rổ rau mặc dù đã được rửa đến hai lần...(hihiihi).
    Trên đường đi về nhà vừa cầm trên tay rổ rau mà múa như zoro múa kiếm. Slums nghĩ: "Không biết khi nước sôi thì mực nước trong ống nghiệm sẽ như thế nào nhỉ". Chạy về nhà để xem. Vừa vào sân. "Hừm thằng slums đâu rồi. Trời ơi. Con với cái , sao lại bỏ cả cái thứ quái quỉ này vào nồi rau?". Thôi toi mất công làm thí nghiệm rồi, lại toi mất cả một ý tưởng rất hay mà không được xem kết quả.
    Nay slums nhà ta đã thành dr. Slums của forum Vật lý, nhưng nghĩ lại những kỉ niệm ngày ấy lại thấy như hiện ra trước mắt và ...một lần nữa chàng quyết định làm thí nghiệm. Hỏi dr của chúng ta sẽ thấy hiện tượng gì? Mực nước trong ống nghiệm sẽ ra sao?.
    (Oé em cin lỗi bác Slums nếu như có đụng chạm gì đến bác... nếu như bác không đồng ý thì cứ chuyển nhương cho bác farmer nhà mình cũng được. Nhưng em định là sẽ nghĩ cho bác í mội câu chuyện khác).
    Ngoclong80
  10. apple4u

    apple4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    imweasel trả lời chính xác, vote cho imweasel 5 ...

Chia sẻ trang này