1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu đối Tết - Mời bà con nhà ta vô đây đối đê!!!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi natna, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackwind

    blackwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ối các bác văn chương lai láng quá! Blackwind chào thua,blackwind chỉ có câu đối tục thôi,pót lên sợ bị cheo

    Black Wind
  2. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Của chú Zu thì mới chỉ là đòn trả thù vặt thôi, đó sao gọi là đối được
    Còn mọi người đâu rồi? Không ai đối được vế trên à? Sao mà các ông đồ, bà đồ Nghệ thời nay kém thế nhỉ? HoaBaoXuan đâu, ra ứng thí đi chứ.
    He he, vế đối thế mà hiểm. Mình phục mình phết Đi làm vài vại tự thưởng đê!!!

    The Soul of NgheTinhIIR
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Bác natna ghen tỵ rồi chê bai à.
    Em thấy câu đối của anh Zu tợn hay đáo để, đáng được thưởng quà của bác đấy chứ. Đề nghị bác không tư thù mà oán ghét tài năng đối của anh Zu tợn đấy nhé.
    ( Mình công bằng thế này, chắc hôm nào bác Zu tợn có quà sẽ chia cho mình một nửa đây )
    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 08/01/2004
  4. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Em thì cũng thích đối đáp tui nhiên vế đối của bác natna quả là khó gặm nhưng cũng xin mạo muội ứng thí, chưa chuẩn chỗ nào mong bác nhận xét để em còn chỉnh sửa ..
    kính bác
    Bác ra vế đối :
    Zulu ngồi xe lu du xuân gặp HoaBaoXuan định giở trò du đãng.
    Em đối là :
    Natna cầm quả na nát đen chọc DucBayErn chực răn điều na nết
    Được vietnamman sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 08/01/2004
  5. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là câu thách đối của em :
    VietNamMan khuôn mặt hân hoan, tay gẩy phím đàn trên lan can, nhìn bà con lạc quan bàn chuyện Tết
    ASDC
  6. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, về vế đối lại của chú anh có mấy nhận xét như sau:
    1/ Anh ra Zulu ngồi xe lu, chú đối lại Natna cầm quả na là tương đối chỉnh về ý (chưa xét về mặt thanh điệu).
    2/ Anh ra du xuân (đi chơi xuân) với dụng ý chơi chữ ở chữ du (động từ, nghĩa là đi chu du, ngao du) mà chú đối lại là nát đen (nghĩa là bị dập nát chuyển thành màu đen) thì e là chưa chỉnh về nghĩa (thậm chí là chưa chỉnh về mặt đối từ loại).
    3/ Anh ra gặp HoaBaoXuan (Hoa Báo Xuân), chú đối lại chọc DucBayern nói chung là chưa ổn vì cụm từ Hoa Báo Xuân có từ Xuân lặp lại từ xuându xuân, như vậy lẽ từ Ducbayern phải là Ducbayden (để tương ứng với nát đen ở trên).
    4/ Anh ra định giở trò du đãng, chú đối là chực răn điều na nết nói chung là chỉnh (tốt!!!).
    Như vậy vế đối của anh khó ở chỗ nó lặp đi lặp lại các từ zu (du), lu xuân, và chú (cũng như câu của Zulu) chưa thoả mãn điều này.
    Kết luận: Vế đối của chú cho thấy chú là người có khả năng và đã có cố gắng nhưng chưa ổn.
    Thứ hai, về vế đối chú ra, hehe, để anh em suy nghĩ đã nhá.

    The Soul of NgheTinhIIR
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu đối lại của anh:
    VietNamMan khuôn mặt hân hoan, tay gẩy phím đàn trên lan can, nhìn bà con lạc quan bàn chuyện Tết
    HoaBaoXuan dáng vẻ phân vân, chân đạp bãi phân cạnh phu quân, dòm anh em quây quần tính vụ nhậu

    He he, thế mới biết anh em mình thật là mất vệ sinh. Ngồi cạnh cái bẩn như thế mà vẫn bàn được chuyện nhậu. Đúng là với rượu thì thế giới này chẳng có gì là nhằm nhò cả.

    The Soul of NgheTinhIIR
  8. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là một vế đối khác, mời bà con:
    Năm mới nới mâm cho rộng khách

    The Soul of NgheTinhIIR
  9. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Có một về đối mới mong pà kon đối lại nhân dịp Tết, như sau:
    "Hoabaoxuan cầm tờ báo Xuân, miệng cười tươi như hoa bên cành đào Tết".
    Mọi người chú ý: Hoa báo Xuân, theo tôi, trong dịp Tết ở miền Bắc, Trung bộ thì chỉ có hoa Đào là được chơi phổ biến nhất ?!
    Vế đối lại là phải thanh thanh tí, đừng như của bác Natra mấy lần trước, nghe ... không ngửi được.
    Nếu không hấp thụ được ý tưởng của ai vào ban ngày thì cố đọc lại bài viết đó một lần nữa vào ban đêm.
  10. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    He he, thì người ta chỉ bảo chú đọc nếu chú thích thôi chứ có ai bắt chú hết ngửi lại liếm như chú làm đâu.

    The Soul of NgheTinhIIR

Chia sẻ trang này