1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU ĐỐI TẾT NHÂM NGỌ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HAN_SI_NGUYEN_new, 05/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    CÂU ĐỐI TẾT NHÂM NGỌ

    CÂU ĐỐI TẾT NHÂM NGO.

    1-
    Xuân đi, Xuân đến, mãi còn Xuân ; Xỉn tới, xỉn lui, chưa hết xỉn .

    Xin mời quý hữu cùng tham gia nhé




    HS~N 2K2
  2. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Đối thẳng, Đối xiên, chưa kịp Đối;
    Cơ tròn, Cơ méo, cũng còn Cơ!
    Chờ đấy!
    A ! Đây rồi nè Nguyên:
    Bị kéo, Bị xô, Củng là Bị;
    Duyên tàn, Duyên tạ, cứ là Duyên.
    Câu đối ra hơi bị khó. Đành lấy cái Bị = xấu
    để đối chơi với Xuân=đẹp vậy.Hơi thô đúng không?Kệ.
    Chan chứa, Chứa chan, còn chưa chán;
    Thẩn thơ,...
    Chúc tết chỗ Nguyên toàn là ngày đẹp giời dể có lí do
    mà ... Cụng. Dzô!
  3. TN_Thu_Trang_new

    TN_Thu_Trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Làm sao đối ?
    Ai biết chỉ giùm
    Thanks
    Tn Thu Trang
  4. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thơ qua, Thơ lại , vẫn là Thơ ; Khát nhớ, khát thương, còn nhiều khát.
    Hoàng Yến.
  5. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Yến đến, Yến đi, rồi lại Yến;
    Nguyên đi, Nguyên chạy, vẫn còn Nguyên.
    h!
  6. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha !!!! Buồn cười quá Thisson ơi! Hay tệ ! Cứ thế nhé !
    Chúc vui :- )
    Hoàng Yến.
  7. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Xin thêm vế còn lại vào vế đối của Thisson:
    Chan chứa, chứa chan còn chưa chán
    Thẩn thơ, thơ thẩn vẫn thẫn thờ
  8. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Và vế đối mới này:
    Khó nói về xuân đẹp; Xuân gieo vào lòng người những cảm giác đê mê.
  9. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn Thisson, Hoang Yen, Thu Trang đã ghé vào topic Câu Đối này, và tích cực tham gia cho vế đáp.
    HSN xin đưa ra một số ý kiến, cũng để gián tiếp trả lời Thu Trang về cách thực hiện đối đáp trong CÂU ĐỐI nhé :
    1-Câu Đối là một thể loại cao cấp và tao nhã của văn chương. Đề ra gọi là Vế đối ( hay Vế xướng ). Câu đáp lại gọi là Vế đáp (hay Vế hoạ )
    2-Về mặt hình thức :
    -Phải đủ số chữ, số câu; không thừa không thiếu
    -Phải đối về từ loại ( Danh từ đối danh từ, Động từ đối động từ, Tính từ đối tính từ v.v...). Hơn thế nữa, phải dùng Hán đối Hán và Nôm đối Nôm
    -Phải đối thanh : Trắc (Sắc hỏi ngã nặng ) đối với Bằng (Huyền, Không dấu), và ngược lại
    3-Về ý : có 2 cách :
    -Đối tương phản : ý ngược hẳn lại vế xướng
    -Đối song song : ý đồng dạng, tương tự ý vế xướng
    Tất nhiên là đối tương phản sẽ "đắt" hơn ( khó hơn, có giá trị cao hơn) đối song song rồi vậy
    Ra một câu đối đã khó, giải được câu đối ấy còn khó hơn gấp mấy lần. Có nhiều câu đối tồn tại hàng mấy trăm năm vẫn chưa có lời giải !
    Tuy vậy, trên topic này, "cốt vui không cốt hay" ! Nên các bạn tham gia là quý rồi, hà tất phải câu nệ đúng sai. Nhưng nếu muốn thì Nguyên cũng chẳng ngại gì mà không phân tích giùm cho. Hoàng Yến, Thisson và các bạn nghĩ sao ?
    *** Một số câu đối vui vui :
    Cô Hồng cởi áo, cô Hồng trần
    HS~N đáp :
    Chú Lục rơi quần, chú Lục lộ !
    Ông đồ mài mực, vẽ bản đồ, đồ lui đồ tới
    HS~N đáp :
    Gái điếm tô son, lòn lữ điếm, điếm ngược điếm xuôi !
    ***Thêm một câu đối "xả xui" lúc cuối năm. Xả xui, hẳn là không gì bằng TIẾT CANH, phải không ạ ? . Đây là một câu đối có "bát tiết canh"
    HSN : vế xướng :
    Tứ thời điếu Vị hà ; Bát tiết canh Sằn dã
    Nghĩa :
    Bốn mùa ngồi câu ở sông Vị ( Lã Vọng)
    Tám tiết đi cày ở non Sằn ( Y Doãn)
    Xin mời tất cả các bạn cùng tham gia ... xả xui với "Bát tiết canh" này nhé
    Khà khà khà
    HS~N 2K2
  10. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chào chú Nguyên
    Bravo ! Topic này hay đấy
    Go on , please ...
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà

Chia sẻ trang này