1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU ĐỐI TẾT NHÂM NGỌ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HAN_SI_NGUYEN_new, 05/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    NguPhu vốn rất dở về cái môn đối này, nhưng nhằm nhò gì, chơi luôn, tới đâu ... tới . Tết mà ...
    HS~N :
    Xuân đi, Xuân đến, mãi còn Xuân ; Xỉn tới, xỉn lui, chưa hết xỉn .
    NguPhu :
    Nợ quẩn , nợ quanh, đeo mãi nợ ; Yêu rồi, yêu nữa, ngán gì yêu !!!
    Góp vui thôi. Híhíhí

    NguPhu
  2. Tam_Dao_new

    Tam_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Này anh NgưPhủ,
    Thuyền đã buộc vào cọc tre thì chẳng nên khám phá miền đất lạ làm gì. Đi xa quá sẽ gặp sóng to gió lớn đó ! hehe...
    TâmĐạo có cái này cho anh đây:
    Cá lặn, cá ngoi, không có cá; Câu chìm, câu nổi, vẫn còn câu.
    hehe...ừ, Xuân này TD ở lại ăn Tết với anh em á
    Veni,vedi,veci
  3. Tam_Dao_new

    Tam_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà, TD ở xa không có quà cho mọi người, chỉ có câu đối mừng xuân các tao nhân cứ tùy tiện đối lại :
    Xuân đến ngày Mai cô Đào đi chợ Tết, Tứ Tuần sắp hết thấy Đào đã hồi Xuân.
    have fun!
    Veni,vedi,veci
  4. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Câu đối mới :
    Ngày xuân chắc hẳn phải có ??okhai xuân???, nhân cảm hứng từ bộ bài chắn (Tồ tôm) truyền thống, và 2 chữ ??oKính Cụ??? của Tiểu Thư Tâm Đạo, HSN xin ra một vế đối trước là kính bác Bảy H7C, sau là để thức giả cùng tham gia ... nát óc một phen :
    Hỏi Bác Bảy :
    KÍNH CỤ trọn đời phơi BẠCH THỦ ; THẬP ĐIỀU nhân nghĩa mãi SUÔNG à ?
    ***Ghi chú : KÍNH CỤ, BẠCH THỦ, THẬP ĐIỀU, SUÔNG : Tên những cách ??oÙ??? (thắng ván bài) trong bài chắn
    Xin mời quý hữu tham gia giải đáp nhé
    HS~N 2K2
  5. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    +++Sĩ Nguyên :
    Chú Kính Cụ kiểu này gay go cho ta quá. Gay go cho cả làng rồi bà con ơi. Cô Tâm cứu bồ giùm được chăng ?
    Hỏi kiểu ni, LAMXT hết biết đường mô mà đáp rồi...
    Bí thì nói bí, chẳng nói bầu
    Tắc thời chịu tắc, tắc ... lâu lâu
    Hàn Sĩ cớ sao chơi cắc cớ
    Hỏi vầy Khất Cái đáp làm sao ???
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  6. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Câu nào tui ... cũng ... bí hết
    Thua !!!
    NguPhu
  7. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Một câu đối nữa :
    THÌN, Xà đầu nan giáo // TỴ, Mã đáo thành công // NGỌ, Dương đông tây kích
    Hàn Sĩ Nguyên kính mời các thi hữu tham gia giải đáp
    HS~N 2K2
  8. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Để đọc cho vui ...
    Câu đối Tết năm ngoái TÂN TỴ :
    Hàn Sĩ Nguyên :
    TÂN niên TÂN Tỵ mừng TÂN khách, TÂN lang hớn hở đón TÂN nhân
    Vũ Sơn đáp :
    QUÝ vị QUÝ Mùi bám QUÝ nương, QUÝ tử lân la chờ QUÝ nữ
    HS~N 2K2
  9. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Lấy Cờ Tướng ra đối với Tổ Tôm, bài chắn có hợp lệ không ( hỏi trước cho chắc ăn, sợ ... phạm quy lắm thay ! )
    Nếu được thì LAMXT đối tạm như sau :
    HSN:
    KÍNH CỤ trọn đời phơi BẠCH THỦ, THẬP ĐIỀU nhân nghĩa mãi SUÔNG à ?
    H7C :
    TRANH TIÊN một nước cốt HÃM XA, SONG MÃ chơ vơ đành PHẾ bỏ !
    (TRANH TIÊN, HÃM XA, SONG MÃ, PHẾ đều là các từ chuyên của cờ tướng)
    Tàm tạm về mặt hình thức thôi, chứ ý nghĩa quả thật không thể bằng vế xướng. Gọi là góp vui trong ba ngày XƯNG, bốn ngày XỌP đó bà con ạ. Cô TÂM thấy ... sao ?
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  10. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Tâm Đạo muội ơi,
    Câu đối của muội làm Nguyên nhớ Trúc Đào quá đi ! Lấy Bác Bảy H7C ra chống đỡ với Trúc Đào tạm vậy. Mong Trúc Đào và Bác Bảy thứ lỗi .
    Tâm Đạo :
    Xuân đến ngày Mai / cô Đào đi chợ Tết, / Tứ Tuần sắp hết / thấy Đào đã hồi xuân.
    Hàn Sĩ Nguyên :
    Hạ về tháng Sáu / bác Bảy dạo vuờn Hồng / Bát Thọ chửa xong / rung bảy hồi khai hạ
    Tàm tạm vậy thôi . Hơn nữa e rằng ... không nổi ! ??oBinh lời buồng??? đi thôi Tâm Đạo ơi .
    HS~N 2K2

Chia sẻ trang này