1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU ĐỐI TẾT NHÂM NGỌ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HAN_SI_NGUYEN_new, 05/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Anh CANH nì,
    Hihi... Lâu nay tui tưởng anh không biết đối
    Ai dè ... anh cũng ... ??oNgựa??? quá ha
    Lời Bác Bảy :-??oGiỡn chơi không giao giận à nghen??? !
    NguPhu
  2. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    To HSN!
    Rất hài lòng . Chỉ có điều muốn viết là THAM QUAN thì nhầm sang THAM CHUỘT và phải chỉnh là :
    Chuột cống, chuột chù , chuột nhắt//Ăn bẩn sắn lúa ngô khoai//Quan ấy đúng loài... Tham Quan
    Vì "Loài" nghe chỉnh hơn là" thứ" vậy.
    thisson
  3. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Câu đối ??oCÚ???
    Tất cả các vế đáp trên đây đều chỉ là ??ođối song song??? mà thôi. Hay thì có hay thật, nhưng làm sao sánh nổi với ...???đối tương phản???. Lão Ăn Mày Xin Thơ nát óc mấy ngày nay mới tìm được một câu như sau, xin chép ra cho các bằng hữu thưởng lãm nhé :
    HSN :
    Cú vọ, cú lợn, cú mèo // Moi sạch gan ruột phổi phèo // Cú nào cũng thành ... tuyệt cú
    H7C :
    Chim câu, chim sâu, chim sẻ // Ướp nhiều tỏi gừng hành hẹ // Chim ấy có lẽ ... bổ chim (!)
    Hê hê hê !
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  4. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cò con, cò cái, cò quăm//Bắn hết vườn sau ngõ trước// Cò mồi có lúc ...mổ cò
    Hoàng Yến
  5. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Câu đối mới : HÓC MÔN - CỦ CHI
    Xin có lời xin lỗi trước với các bạn quê ở HÓC MÔN, CỦ CHI. NguPhu không hề có ý mạo phạm, chỉ là câu đối, chơi chữ mà thôi
    Mong được đại xá cho :
    1-Trai HÓC MÔN, vừa HÔN vừa ... MÓC !
    2-Hai tay hai CỦ, em hỏi CỦ CHI ? CÙ CÙ CHỈ CHỈ, ai biết CỦ gì !
    Hêhêhê
    NguPhu
  6. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Xin được đối câu đối của NguPhu:
    1-Trâu ĐỒNG NAI, vừa ĐÁI vừa ***G
  7. Tam_Dao_new

    Tam_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Lời bình cho vế họa của Nguyên huynh (thể theo yêu cầu) :

    Về Thanh: Nguyên huynh thấy câu ấy đạt chưa?
    Về Nghĩa: Muội mạn phép sửa lại chút ít:
    Tâm Đạo :
    Xuân đến ngày Mai / cô Đào đi chợ Tết, / Tứ Tuần sắp hết / thấy Đào đã hồi Xuân.
    Hàn Sĩ Nguyên:
    Hạ qua tháng Chín / bác Bảy bỏ vuờn Hồng / Tam Quý chưa xong / trông bảy lần mãn Hạ.
    Đối lập hẳn cao hơn song song phải không Nguyên huynh?

    Veni,vedi,veci
  8. Tam_Dao_new

    Tam_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    NgưPhủ,
    Cũng trăng, cũng gió, cũng là mây
    Chơi chữ mà sao lại thế này ?
    Ai thời cứ đối còn tui chạy
    Câu mồi to quá khéo đứt dây!
    dzzọttttt!!!!!!!
    Veni,vedi,veci
    Được sửa chữa bởi - Tam Dao vào 17/02/2002 22:20
  9. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    Tâm Đạo muội,
    Cám ơn muội đã ghé qua, và bổ khuyết cho câu đối ??oMai đào???. Khá khen thay cho kẻ ??olàm khoá có chìa???
    Câu đáp của Nguyên (đã tận lực rồi) , so ra vẫn không bằng một cái phất tay nhẹ nhàng của muội. Đáng nể ! Đáng phục !
    Muội thử câu ??o Thìn, xà đầu nan giáo ....??? xem sao nhé .
    NguPhu nè,
    Tâm Đạo nói đúng đó, ??ochơi chữ??? thiếu gì cách chơi, post làm chi câu đó , vừa ??othô, ráp??? quá, vừa dễ mích lòng.
    Còn câu đáp của Hoàng Yến, chưa đạt yêu cầu đâu nhỏ ạ, dù sao vẫn cám ơn sự tích cực của Hoàng Yến. Tại đây, mình chỉ cốt vui, không cần phải hay. Chỉ mong đừng ... thô bạo quá là tốt rồi.
    Hoàng Yến cũng nhanh nhạy thiệt đó. Tết sang năm, chẳng còn ai là đối thủ với Hoàng Yến nữa đâu ... Hihihi
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười

Chia sẻ trang này