1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu đối thay lời chào ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ChungLyLN, 02/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChungLyLN

    ChungLyLN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Câu đối thay lời chào ...

    Nghe đồn rằng vườn thơ TTVNOL có lắm nhân tài. Các Mods đã đông lại lắm góc cạnh, rõ là mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Cao thủ bốn phương quy tụ về thì cứ như "phục hổ tàng long"
    ChungLyLN chỉ là một lão nông tri điền vốn thích văn thơ, liều mạng già vào đây dùng mấy câu đối để làm quen cùng các bạn .
    Câu đối chỉ để làm quen, không dám thách thức các cao nhân, mong các bạn lượng thứ.

    Câu đối thay lời chào :

    1-
    Sói đêm thơ thẩn , mê mẩn Dạ Lang ; Mong nhớ trăng vàng , tru hoài Nguyệt Khúc

    Thêm một câu đối nữa :
    2-
    Thiếu canh thiếu súp vọng canh gà ; Có cải có lanh còn thiếu trống .

    ChungLyLN
  2. ChungLyLN

    ChungLyLN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngũ ngôn thay lời chào :
    Chung mẻ hoàn chung mẻ
    Ly bể hoàn ly bể
    Lão nhược bởi cuốc cày
    Nông cạn đường nhân thế
    Nghe đồn trong Trí Tuệ
    Lắm "phục hổ", "tàng long"
    Tạm gác việc ruộng đồng
    Tửu thi mong kết bạn
    ChungLyLN
    Xin chớ chê chớ bỏ lão hủ này nhé

  3. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chào bác ChungLy !
    Vế đối của bác hay quá, ALT này cũng thử một phen, rất mong bác chỉ bảo thêm.
    ---
    Sói đêm thơ thẩn , mê mẩn Dạ Lang ; Mong nhớ trăng vàng , tru hoài Nguyệt Khúc
    Trăng sáng dập duềnh, tỏ tình Minh Nguyệt, vấn vương núi tuyết, luyến tận Sơn Khê
    ai_la_toi
  4. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt Khai mông lung
    thơ thẩn Cung Hằng
    nhớ thương Chú Cuội
    Lang Sói đồng hoang
    " Mộ thượng mai khai, xuân hựu lão
    điền viên hạc khứ nhân bất hoàn "
    HM mỗ .. mô phạm Chung huynh đài & ALT Huynh ...
    .. hì
  5. ChungLyLN

    ChungLyLN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ChungLyLN có lời cám ơn Mod Alt và Mod HTyCG đã mau mắn đón tiếp
    Vô một nơi chốn xa lạ, chưa biết ai với ai, bài vở cũng còn chưa kịp đọc hết, nên không khỏi bỡ ngỡ
    Cám ơn 2 Mods một lần nữa.Cám ơn nhiều
    ChungLyLN
  6. ChungLyLN

    ChungLyLN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Về vế đáp của Mod Alt , CLLn xin có một chút phân tích như sau :
    -Lẹ lắm ! Lẹ lắm ! Ứng đối lẹ làng như vậy thật ít có.
    -Nhưng cũng có lẽ vì quá lẹ, nên chưa kịp để ý đến các tiểu tiết chăng ?
    Mod Alt có thể nào cho Ln xin một vế đáp khác được không ?
    CLLn xin in đậm vài chi tiết giúp các bạn thơ dễ nắm bắt hơn :
    Sói đêm thơ thẩn , mê mẩn Dạ Lang ; Mong nhớ trăng vàng , tru hoài Nguyệt Khúc (CLLN)
    Trong đó Dạ Lang còn là tên tắt của bài cổ nhạc lừng tiếng "Dạ Cổ Hòai Lang" nữa.
    ChungLyLN

  7. ChungLyLN

    ChungLyLN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mod HTyCG mến,
    4 câu này chắc không phải là vế đáp cho câu đối , mà có lẽ chỉ là thơ ứng tác thôi, phải không nào ?
    HM là gì ?
    "Mô phạm" là chi ? CLLn thực sự không hiểu !
    Có phải Mod HTyCG muốn nói "mạo phạm" hay không ?
    Mod HTyCG có thể cho Ln một vế đáp làm quen được không ?
    ChungLyLN

  8. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Chó nhà sũa vang, chỉ loài gia khuyển, vẫn nhìn Trăng Non, Y vọng Tiểu Nguyệt Bác Chung cũng ác ghê Cái tiểu đề Sói & Trăng ( Lang & Nguyệt) của hiền mỗ Huynh đài cướp mất rùi bi giờ đang
     PS: [teal]co`n HM = pháp danh Hối Minh đó bác ạ  ,,,, bây giờ ... hì chúc Bác Chung Tử sớm diện kiến Bạn đời Bá Nha
    Được HTYCG sửa chữa / chuyển vào 21/06/2002 ngày 12:08
  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Sói dữ vô Thủy Chung
    Đồng vắng mộng Lưu Ly
    Hoang mang dòm Nguyệt Lão
    Kính một người Thần Nông
    Trắc bằng xé tán loạn
    Niêm luật ném ầm ầm
    Tru một bài tuyệt khúc
    Nhe nanh mừng tri âm
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  10. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Kính Chung Ly Lão Nông tiền bối
    Câu đối của tiền bối càng đọc càng thấy sâu, càng ngẫm càng thấy khoái, tài hèn sức mọn, dẫu có là phượng hoàng sơ sinh chưa chắc qua được lão ô bách tuế, cũng ráng họa lại, hiểu đến đâu họa đến đó, xin chớ chấp vãn sinh nông cạn :))
    ??oSói đêm thơ thẩn , mê mẩn Dạ Lang ; Mong nhớ trăng vàng , tru hoài Nguyệt Khúc???
    Sói đồng ngơ ngẩn, u uẩn Tương Tư, vờn bóng Nguyệt hàn, ca bài trăng gió
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu

Chia sẻ trang này