1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu đối thay lời chào ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ChungLyLN, 02/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Bác ChungLyLN đố tuổi và thứ :
    Để xuôi hai số tầm thường
    Lật ngược hai số vĩnh trường thiên thu
    Thứ mấy ? Biết nói sao giờ ?
    Chia ba lẻ một ấy là Lão Nông !!!
    NguPhu đáp :
    Để xuôi lục lục tầm thường
    Lật ngược cửu cửu vĩnh trường thiên thu
    Thứ mười, thứ bảy, thứ tư
    Thứ nào cũng đúng, đoán bừa tất sai
    Bác Nông đặt bẫy, bẫy ... nai
    Bẫy mãi bẫy hoài, chẳng dính ... lý ngư !!!
    Hêhêhê
    NguPhu
    Nói vậy chứ tui đoán bác thứ Mười, đúng không bác Mười ?
    Anh Canh nè,
    Anh coi dzị mà có phước dữ ha : Hồi nẳm , lúc mới quen biết anh, bác Bảy đã tặng anh một chữ Canh làm huý; bây giờ lại được bác Chung Ly tặng thêm cho chữ Thiếu nữa, thành ra Thiếu Canh. Nghe hay dữ há anh.
    Xem ra ai gặp anh cũng khoái anh hết. Anh có bí quyết chi hay dzị ?

    NguPhu
  2. ChungLyUyen

    ChungLyUyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Nội ơi,
    Con đã bảo nội rằng đừng
    Nối hấm, nội hứ, nội ... tưng ngay vào
    Đụng đầu năm khách tài cao
    Đông công tây kích, tính sao bây chừ ?
    Mũi nhọn hoắt, bác Quái Ngư
    Chu, An, Hối, Sói gầm gừ thấy ghê
    Tò vò ngồi khóc tỉ ti
    Nội ơi, nội hỡi, nội đi đàng nào ?
    ChungLyUyen
    Mấy chú, mấy bác nhẹ tay cho nội em nhờ với nhé ... Híhí ...
  3. ChungLyUyen

    ChungLyUyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Tóm tắt :
    Những câu đối đã giải :
    1-nhạn về đông, gửi ******** chung, một tấm lòng ngơ ngẫn đợi [HTYCG]
    ngư mắc lưới, mong người bất hối, ba hồi khánh thẫn thờ trông. [ChungLyLN]
    2-Thiếu canh thiếu súp vọng canh gà ; Có cải có lanh còn thiếu trống . [ChungLyLN]
    Dư ly dư bát sầu ly gia ; Không biệt không chi mà dư tiệc . [NguPhu]
    Mấy câu đối còn tồn đọng, chưa có người giải :
    1-Sói đêm thơ thẩn , mê mẩn Dạ Lang ; Mong nhớ trăng vàng , tru hoài Nguyệt Khúc [ChungLyLN]
    2-Lão ô hắc bất uế ; phượng hoàng kim nan phi ! [ChungLyLN]
    3-Chung mẻ, Ly bể, vò rỗng, bầu không; hỏi bác Chung mấy Ly bác xỉn ? [NguPhu]
  4. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

  5. ChungLyLN

    ChungLyLN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
  6. ChungLyLN

    ChungLyLN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    HTYCG :
    Chó chim trong vườn, chỉ loài Ưng Khuyển, chi nhìn Trăng Non, mơ vọng Nguyệt Hằng .
    Note: Ưng, Khuyển là hai nhân vật trong chiện Kiều - Đọan Trường Tân Thanh, là loài ưng khuyển mà giám nhìn Tra(ng = vọng Nguyệt; Tra(ng =Trang Collogne & Tiểu Nguyệt, là hai bạn thi thơ trong thi đàn; còn Lang Wolf là ai? Hối ko biết á
    --------------------------------------------
    Câu đáp này cho thấy có sự đầu tư khá sâu, nhưng vẫn  ... chưa đạt
    Chú Hối đừng phiền nhé
    Thử lại lần nữa bảo đảm sẽ tốt hơn
    ChungLyLN
     
  7. ChungLyLN

    ChungLyLN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lép phồng, phồng lép cũng vậy thôi
    Một thóang bơm hơi căng mấy hồi
    Bốn bảy với mười sao cũng vậy ?
    Phạt thêm 3 chén tội ... sái lời
    Hìhì
    +++Câu đối riêng cho chú Thiếu Canh nè :
    Thiếu Canh Thánh Kiêu, có thánh không kiêu, chim cảnh chuyền cành, lửa thiêu rụi cánh
    Hêhêhê
    Chít chú rùi . Canh cánh cành cảnh ... Bà con mình xúm vô cứu giùm chú Thiếu Canh đi thôi
    ChungLyLN
     
     
  8. ChungLyLN

    ChungLyLN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chú Ngư
    Cháu gái lão nó gọi chú bằng "bác Quái Ngư, mũi nhọn hoắt" kể cũng ...hơi hỗn, nhưng cũng ...không sai
    Thứ Mừ đúng rùi. Giỏi lắm
    Ra cho chú câu đối này, thử xem chú "quái" cỡ nào hén :
    Ngư quải quái ngư, đuối đuối ngừ ngừ, lăn lăn lóc lóc, vó bẹp lờ hư !!!
    Hêhêhê
    Ráng mà nghĩ nghen chú. Nói trước là bạc tóc ráng chịu, chớ có bắt thường, đổ vạ cho lão Nông đó nghen
    ChungLyLN
     
  9. ChungLyLN

    ChungLyLN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bye
    Mai dzô tiếp nghen bà con
    ChungLyLN
     
  10. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    +++Anh Sói & chú Alt nè,
     
    Trong nhóm ??oNgư Tiều Canh Độc??? bọn tui mới có Ngư (NguPhu) và Canh (Chu Hà) thôi, còn khuyết hai chân. Hôm nay tui long trọng tấn phong anh Sói DH làm Tiều, chú ALT làm Độc (người đọc sách, thư sinh); OK hén anh Sói và chú Alt ?
    Vậy cho có đủ bộ tứ.
    OK thì cười khì cái coi.
     
    +++Anh Canh ui, anh bí nữa rùi sao
    Hêhê
    Thật ra tui cũng bí rị, có khác chi anh đâu. Nhưng tui chỉ hơn anh có cái ??omẹo vặt??? mà thôi. Mấy câu đối của bác Mười Chung hiểm lắm. Thật thà như anh là không có xong đâu. Phải chơi ??omẹo vặt??? thôi anh ui.
    Bữa nay anh được thấy cái tài ??oứng khẩu??? đối liền của tui rồi đó nghen. Còn khi dễ nữa hết ? Híhí !!!
     
     
    NguPhu

Chia sẻ trang này