1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu đối thay lời chào ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ChungLyLN, 02/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    woaahhh
    Đọc lai cho kĩ đó cô CLU ,,,
    Đồng lúa, Ruộng lúa ,,, ko bít tiếng VN nghĩa sao chứ tiếng English là Rice Field. paddle of Rice ,,, Đồng Xanh = Green
    Field ,,, từ trên Phi Cơ nhìn xuống thì đồng ruộng có những Ô Vuông, bên VN & bên nay cũng vậy CLU ạ ,,, khi tôi nói 2 Vua Soái ,,, tôi muốn nói đùa về 1 ngụ ý khác nên tôi mới giải thích ...
    còn CLU nên nhớ là ngày xưa Cao Bá Quát, rất là cao ...
    đến khi được bổ đi trong phái đoàn viếng thăm Tân Gia Ba
    ,,, có về nước viết ,,,
    Tân Gia vừa vượt con tàu
    mới hay vũ trụ 1 màu bao la
    giựt mình khi ở quê nhà
    văn chương chữ nghĩa khéo là trò chơi
    ,,, nghiệm lấy bài thơ của của Cao Bá Quát làm điều ...
    ,,,

    ..hoa gạo rưng rưng dòng sữa
    buổi trưa hè nghe chó sủa dậy bên nương

  2. ChungLyUyen

    ChungLyUyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    1-Bài của chú Hoi Minh :
    .......................................
    <<<<<<<Đồng lúa, Ruộng lúa ,,, ko bít tiếng VN nghĩa sao chứ tiếng English là Rice Field. paddle of Rice ,,, Đồng Xanh = Green Field ,,, từ trên Phi Cơ nhìn xuống thì đồng ruộng có những Ô Vuông, bên VN & bên nay cũng vậy CLU ạ ,,, khi tôi nói 2 Vua Soái ,,, tôi muốn nói đùa về 1 ngụ ý khác nên tôi mới giải thích ...
    Hoi Minh>>>>>>>>>>>>>>>..

    .......................................
    +++Chú Hói nì,
    Tui dzí chú đang nói chuyện về việc ??ochiết tự chữ Hán??? mà, phải không ?
    Chú đã bẻ gãy đôi chữ Trần, đáng ra phải là Đông A; chú lại nói ngược thành A Đông.
    Kế là chữ Điền, chiết tự thành ??oTứ sơn, Tứ khẩu, Lưỡng nhật, Lưỡng vương???, thì chú lại nói ??oVương là Soái???, ??o4 miệng thành Đồng???.
    Xét về mặt chiết tự, chú sai bấy rồi, còn cãi lẫy nữa làm chi. Viện dẫn tiếng Tây, tiếng Anh vô đây cũng chẳng ăn thua đâu. Vì 4 miệng thành Điền, chứ chẳng bao giờ thành Đồng được cả.
    2-
    <<<còn CLU nên nhớ là ngày xưa Cao Bá Quát, rất là cao ... đến khi được bổ đi trong phái đoàn viếng thăm Tân Gia Ba ,,, có về nước viết ,,,
    Tân Gia vừa vượt con tàu
    mới hay vũ trụ 1 màu bao la
    giựt mình khi ở quê nhà
    văn chương chữ nghĩa khéo là trò chơi
    ,,, nghiệm lấy bài thơ của của Cao Bá Quát làm điều ... [Hoi Minh] >>>>>>

    +++Hihi
    Cái này là đuối lý, nên vô cớ mắng tui, ra cái điều là ??ocon nít ranh chưa ra khỏi xó bếp??? dám tài lanh, tranh hơn thua dzí người ??ođã từng bôn ba ở hải ngoại??? , phải không chú Hói ?
    +++Có cô bác nào rành chữ Hán, làm ơn làm trọng tài phân xử giùm CLU với, để chú Hói thua rồi mắng tui, oan quá. HicHicHic ...
    +++Xin thưa dzí chú thế này :
    -Mấy người kiêu ngạo, chủ quan, dám tự hào láo toét là ??oThiên hạ có 4 bồ chữ, một mình ta chiếm 2 bồ, bạn ta chiếm một bồ, còn một bồ phân phát cho cả thiên hạ??? thì khi ra nước ngoài, bị thực tế nó đập vào mắt mới chưng hửng, bất ngờ kiểu ấy mà thôi
    -Chứ còn những người khiêm tốn, biết chăm chỉ học tập, thì dẫu chẳng xuất ngoại sang Tây, sang Mỹ... kiến thức của họ (Lê Quý Đôn chẳng hạn) cũng có kém chi ai ?
    -Lại còn cái loại lười biếng, ấu trĩ, huênh hoang, khoác lác, (như Bùi Kiệm, Trịnh Hâm chẳng hạn) dẫu có đi lên đến tận Bắc Cực thì ấu trĩ vẫn hoàn ấu trĩ mà thôi chú ui. Tiện đây, xin cho hỏi không biết Canada đã gần đến Bắc Cực chưa há chú ?
    3-
    Vô cớ mắng tui như vậy là chú ??omồm năm miệng mười???, ??olắm mồm???, ??ocả vú lấp miệng em??? rùi . Huhu. HicHicHic ...
    Uả mà chú là ??oMasculin??? mà, vú lấy đâu ra mà ??ocả???. Còn cãi ẩu cãi liều như vậy kể như mới có ??ochín mồm, chín lưỡi??? thôi, chưa kể là ??omười??? được.
    Chú đã ??olắm mồm??? như thế, CLU xin lấy phép chiết tự ??ochữ Mồm??? ra đố chú 3 câu, chịu hôn nè ?
    Câu một :
    Mồm trên lèn mồm dưới
    Mồm dưới khượi mồm trên
    Hai mồm cùng nanh nọc
    Mồ hôi đổ triền miên
    Câu hai
    Một mồm lớn bao biện
    Hai mồm nhỏ hai bên
    Mồm nhỏ chưa khép kín
    Mồm lớn lắm ưu phiền
    Câu ba
    Khẩu khẩu khẩu ... á khẩu
    Khẩu phật, xà, khẩu tâm
    Khẩu nào cũng tầm tầm
    Thượng khẩu như hạ khẩu
    Đố chú biết đó là 3 chữ gì (theo phép chiết tự thôi à nghen)
    Bí không được nổi giận đâu nghe chú Hói . Híhí ....
    <<<<<<<<<Referee needed, somebody, help !!!>>>>>>>>
    ChungLyUyen
  3. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Cô ChungLyUyen mến,
    Nói thật nhé :
    Khi mới được đọc 2 bài thơ "Nhái Ca Dao" và "Nhái Thị Lộ" của cô, lão Ngư đã cảm thấy ... phát rét, không dám coi thường cô chút nào cả.
    Mấy lần cô hỏi về chữ UYEN thật sự là lão Ngư ... đã né, không dám trả lời
    Nay cô hỏi nữa, thôi thì lão Ngư cũng bậm gan đoán đại, có trật cô cũng bỏ qua, đừng có níu áo lão Ngư nghen :
    Có phải chữ UYEN trong tên cô là chữ Uyển trong "Tam uyển bất quá cương" không cô ?, Uyển với nghĩa là "cái ly nhỏ"
    Đúng không nào ?
    NguPhu
  4. ChungLyUyen

    ChungLyUyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    +++Đúng rồi bác NguPhu . Bác giỏi thiệt đó
    Ủa mà sao bác có vẻ ké né, khép nép dữ dzậy ? Bộ sợ tui ăn thịt ăn ... cá của bác hay sao ?
    Tui hiền khô à bác ui
    +++Chú Hói chạy te rùi ư ?
    Râu huyền rầu
    Lơ ngã lỡ
    Tâu hỏi tẩu
    Đẩu đầu đâu ???
    Ba câu đố ấy khó không chú Hói ? Chịu bí chưa nè ?
    ChungLyUyển

  5. ChungLyLN

    ChungLyLN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Tiểu nhi bất tiếu, không biết trời cao đất dày là gì, phát ngôn không có chừng mực, để các bạn hữu phải buồn phiền. Lão nông cảm thấy vô cùng áy náy
    -Xin có lời cám ơn Hồng lão huynh có lòng tốt chi viện kịp thời, gỡ bí giùm Lão nông.
    -Xin chân thành tạ lỗi cùng các chú Hối Minh, NguPhu v.v...
    Cuối cùng, Lão nông xin vô phép để được đóng trang này lại.
    Mong rằng các bạn hữu bốn phương thể tình thứ lỗi
    ChungLyLn

Chia sẻ trang này