1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu đối ?????

Chủ đề trong 'Văn học' bởi HAZARD, 11/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HAZARD

    HAZARD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Câu đối ?????

    Lúc trước còn nhớ đã được đọc ở đâu câu đối này, nhưng lại quên mất vế sau rùi..bác nào nhớ nhắc em giùm tí:
    THẦY GIÁO THÁO GIẦY THÁO ỦNG, LẤY GIÁO ÁN DÁN ÁO

    ...Lived in the life.you need to have a heart.What for do you know..To love you forever..
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Vế trước của bác hình như bị thiếu
    Thấy giáo tháo giầy, tháo cả ủng, thủng cả áo, lấy giáo án dán áo.
    Vế sau là:
    Nhà trường nhường trà, nhường cả hoa, nhoà cả hương, lấy lương hưu lưu hương.
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 11/03/2003
  3. HAZARD

    HAZARD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    hiii lâu lắm rùi nên không nhớ rõ lắm......Cảm ơn nhé....
    Còn một vế của Bác Văn Như Cương mà tôi nhớ cũng không rõ lắm:
    Văn Như Cương , toán như cương.....và cái gì sau đó thì không nhớ nổi....
    ...Lived in the life.you need to have a heart.What for do you know..To love you forever..
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    "Văn như cương, Toán như cương, Lý như cương, Hóa vừa nhu vừa cương".
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  5. HAZARD

    HAZARD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hiiiii...Thanks alot...
    Vũ vô kiếm toả năng lưu khách.
    Sắc bất ba đào dị nịch nhân...
    Hichic...Lâu lắm rùi không nhớ nõi nguyên văn hai câu này có đúng không vậy????????.....Cái giống Hán rộng nầy em cũng không rành lém....
    P/S: Hình như vế đấy còn một vế đối rất hay..Tôi cũng không nhớ rõ lắm..Nhờ U chỉ giáo đii....Thanks in advance
    ...Lived in the life.you need to have a heart.What for do you know..To love you forever..
    Được hazard sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 18/03/2003
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Dạ dạ, em đã thiếu i ốt rồi bác lại cứ hành em! Đùa thế, em cũng chả biết gì hơn đâu bác ạ, chữ Hán thì em biết mấy cái "tử con tôn cháu lục sáu tam ba gia nhà quốc nước" thôi bác ạ. Nhưng có cái cũng buồn cười là em rất mê câu đối. Câu đối mà bác viết ra với cái câu trong chữ ký của em nó có cùng vế trước. Theo em biết thì đầu đuôi nó là thế này:
    Ông quan Thượng thư Ðàm Thận Huy ở Đông Ngàn (nay là Từ Sơn) Bắc Ninh sau khi về vườn mở trường dạy học. Một hôm vừa giảng bài song thì trời mưa, học trò đều phải ngồi lại. Ông Huy nhân thấy vậy, bèn ra một câu đối để học trò cùng đối cho vui:
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách. (Mưa không có then khoá mà giữ được khách).
    Có người học trò tên là Nguyễn Giản Thanh đối rằng:
    Sắc bất ba đào dị nịch nhân. (Sắc đẹp chẳng phải sóng gió mà làm đắm đuối người ta).
    Ông Huy xem xong khen câu này hay, giọng văn này có thể đỗ Trạng được, nhưng sau tất mê đắm vào vòng sắc dục làm hại lây đến sự nghiệp.
    Tiếp đó, một người học trò tên là Nguyễn Chiêu Huấn lại đối:
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân. (Mặt trăng giống cái cung mà chẳng bắn ai).
    Ông đồ Huy phê đại ý là câu này cũng chỉnh nhưng kém sắc sảo, không hay bằng câu kia, nhưng tỏ ra khí chất hiền hoà. Huấn sau này sẽ làm nên, cuộc sống sẽ chu toàn.
    Túm lại là về sau ông Nguyễn Giản Thanh thi đỗ Trạng nguyên đời Vua Lê Uy Mục, làm quan lễ bộ Thượng thư, nhưng vì say đắm một em gái trẻ trung xinh tươi ở kinh thành đến ô danh bại giá. Còn ông Chiêu Huấn (tí nữa thì nhầm ông Huấn Cao ) chỉ đỗ Bảng nhãn nhưng làm quan và sống yên ổn, không xảy ra chuyện gì cả.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  7. HAZARD

    HAZARD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hiii...Cảm ơn rất nhiều..Quả thật lúc trước có đọc giai thoại này rùi, nhưng bây giờ tìm lại hơi bị khổ...Hichic tính em vốn nhác mà.......
    Theo ý câu đối đấy thì bác hình như không thích bon chen với đời nhỉ....
    ...Lived in the life.you need to have a heart.What for do you know..To love you forever..
  8. Bui_quy

    Bui_quy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn của tôi có hứng thú với câu đối quá hả? Tìm hộ tôi câu đối của Ngô Thì Nhậm và Đạng Trần Thường đi nào. Cái gì mà thế thì phải thế đó.
    All we are is dust in the wind
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, sao các bác cứ được thể hành em ý nhể? Em đã ngu dốt thì chớ, nói ra nhỡ có cụ nào bác nào ở đây máu lên, vào mắng té tát cho em vài câu thì có phải là ê mặt không.
    Còn cái vụ đối đáp của Đặng Trần Thường với Ngô Thì Nhậm thì em biết đại khái lắm. Nhưng túm lại là đối rất chan chát!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai ai dễ biết ai.
    Thế Chiến quốc, thế Xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  10. HAZARD

    HAZARD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bái phục.....
    Còn một đôi câu của ông Mạc Đỉnh Chi đại ý nói về quân tử và tiểu nhân gì đấy?????...hiiii...Tôi cũng không nhớ rõ lắm hình như là cây trúc và chim sẻ thì phải...
    ...Lived in the life.you need to have a heart.What for do you know..To love you forever..
    Được hazard sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 21/03/2003

Chia sẻ trang này