1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu đối ?????

Chủ đề trong 'Văn học' bởi HAZARD, 11/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Dạ, vụ đấy thì em nhớ mang máng thế này:
    Mạc Đĩnh Chi đi xứ sang Tàu. Người bên đó thấy ông hình dáng xấu xí nên có ý khinh bỉ. Một hôm, một viên quan Tàu mời vào phủ chơi, Mạc Ðĩnh Chi trông thấy trên bức tường có thêu con chim sẻ vàng đậu trên cành trúc, tưởng là chim thực, đứng dậy chạy lại bắt. Dân tình cười ầm cả lên. Ông Mạc xé tan ngay bức trướng ấy ra. Quan Tàu ngạc nhiên hỏi làm sao, ông trả lời:
    - Trúc là giống cây quân tử, chim sẻ là loài vật tiểu nhân, vẽ thêu như thế là ra cho tiểu nhân ở trên quân tử, tôi e rằng đạo tiểu nhân mỗi ngày thịnh lên, mà đạo quân tử mỗi ngày suy đi, nên tôi trừ giúp cho thánh triều đấy thôi.
    Đại khái là vụng chèo khéo chống À quên, ông Mạc Đĩnh Chi này có một mớ câu đối (chả là ông ý đi xứ Tàu, dân Tàu muốn thử tài nên ra khí hơi nhiều vế đối). Để từ từ rồi em nhớ lại đưa lên cho bác thưởng thức nhá.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân

Chia sẻ trang này