1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu được ước thấy ...mại dzô mại dzô !!!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi mydungachau, 18/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    </hr>
    hổng có đâu! đừng nghe ngta!
    Cũng tại em xa mà thành nỗi nhớ nao lòng!
    Được cagivamitola sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 20/08/2008
  2. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    gồi gồi.
    cái này mà k 9 xác nữa thôi.
    lăng nhăng wá.
    [​IMG]
  3. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái tựa đề topic mà ham wá! hổng bít có được hôn!??
    tui..tui..tui ước gì...tui được gặp pà niin ngay bi giờ nà! mà gặp được liền thì pà đi chơi với tui hông?
    [​IMG]
    hé hé bị dụ gồi!!!
  4. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    thường người ta hay ước những gì k có.
    k sao, cứ ước đi.
    coi cái topic này có hiệu nghiệm k.
  5. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Dzái trời cho con mau mau chống lầy, con ế quá rồi..keke...
  6. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa anh bé, đã ước mơ gì?
    Còn em mơ ước sẽ được bay xa
    Đến những cánh đồng, đến những mặt hồ,
    tận nơi cuối trời
    Hát với gió ngàn, hát với người mình... yêu dấu
    ................
    Ngày nào nồng nàn tuổi thơ em mơ
    được bay đến những cánh đồng,
    được về mặt hồ đẹp xinh lung linh,
    được mãi sống cùng anh, ngắm muôn vì sao,
    với muôn ngàn hoa .
    http://nghenhac.info/flashmusic_pm.asp?iFile=921&iType=23
  7. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa anh bé anh mơ mình là gió
    Sẽ dẫn em đi , xa mãi tít chân trời!
    Tới những cánh đồng xanh và những bông hoa lạ
    Thấy được nụ cười trên ánh mắt em
    .........
    Những ngày ấy đã qua và em đã là cô gái
    Để ước mơ bé bỏng ấy mãi xa rồi
    Chỉ còn anh nhớ về từng cơn gió
    Đã dắt em đi , đi mãi chẳng về! !
  8. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    bữa nào tui với bạn đi mua 2 quả tú cầu, ra chỗ đông người, 2 đứa mình liệng ha!
  9. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn cầu chúc cho mọi người được bình an và may mắn để Thế giới này đầy những niềm vui.
    Tôi sẽ cầu chúc cho nụ cười, luôn làm tốt những gì có thể.
    Tôi lại ước thời gian sẽ ngừng lại để mọi người biết rằng cái họ đang có đáng quý biết bao nhiêu!
    Tôi ước rằng mặt trời sẽ ngày ngày tỏa sáng, để bông hướng dương có cơ hội vươn lên.
    Tôi ước gì gió mang thật nhiều khúc hát, mang đi xa mãi khắp thế gian!
    Và tôi ước một lần được nắm tay em
    và ước rằng mình can đảm thổ lộ những điều muốn nói!
    sẽ nhìn thẳng và không bao giờ hối hận!
    Anh yêu em!
  10. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Trai làng đâu mau mau tiếp nhận thành viên vào câu lạc bộ những người độc cô vui vẻ! Amen! Hy vọng sẽ thoát ly sớm!

Chia sẻ trang này