1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu được ước thấy ...mại dzô mại dzô !!!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi mydungachau, 18/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết là nếu mình thành tâm thì có được Trời Phật cho may mắn không ? Chán lắm rồi!
  2. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Có lòng đấy! Trời Phật cũng múc miếng cháo cho con ăn!
    Cầu cho Cà gi mì tô chán theo chiều gió luôn đi cho rồi!
  3. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Cóa lòng sẽ đựoc thoai đừng chán nữa...không giải quyết đựoc cái giề đâu
  4. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Ước gì năm nay con tròn 17 tuổi.
  5. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    ÓA UỐNG THUỐC NÀ PÀ NIIN ƠI, PÀ BỊ ẢO TƯỞNG RỒI CHỜI ƠI ,NTA CƯỜI KÌA! THIỆT TÌNH....ƯỚC GÌ HÔNG ƯỚC! ĐI ƯỚC......
  6. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Cho con ước ké nếu cô ấy 17 thì cho con 18 tuổi là đủ rồi, con ko muốn hơn đâu!
    Ước sinh vào năm 90 luôn đi để kiếm mấy anh 82, quá đẹp, ha há!
  7. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Khôn quá ha!
    đi ké, trả tiền xăng đây.
  8. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Lạy trời lạy phật! con thành tâm khấn vái! con cầu trời phật phù hộ cho con mai đi làm gặp đám ma rùi vô tình lụm được tờ 500.000VND ngoài đường! Sau khi con lụm xong bỏ vô túi thì con làm quen được với 1 cô gái dễ thương, xinh xắn, cao ráo, body ok vì cô ấy ủi đít xe con,(con thắng gấp để lụm tiền mà - nhưng trời phật phù hộ cho cô ấy ủi nhẹ nhẹ thui nha! ủi nặng quá sửa xe hết tiền con lụm thì ...thôi rồi ah) để sorry con,cô ấy mời con đi uống cafê, vô quán cafê con gặp lại thằng thiếu nợ con hồi trước, con đòi tiền thì nó trả ( ặc cái này trời phật phù hộ con đó - thằng này nó tính quỵt tiền con!! móa nó, thằng mất dạy!) Khi con lấy được tiền quay về chỗ ngồi thì cái con nhỏ waiter nó làm con vấp té! Con té làm sao mà phải té vô người cổ, kiss cổ 1 cái thì trời phật coi sao mà làm cho ok đó! Sau đó con vô Cty thì Cty cúp điện được về! Con chỉ cầu bi nhiêu đó trước thui nha! Mai con coi có được vậy hông rùi con cầu tiếp! Con cám ơn trời phật! Nam mô! lạy 3 lạy
  9. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Cô tiên nghe thấu nỗi lòng cún già của coan roài.
    Tưởng chi chứ , điều coan muốn cô giúp được, hông cần tới sếp cô (Phật) ra tay đâu à nha!
    Khi con đọc những dòng tin nhắn này, con cũng biết hôm nay có toại nguyện hông rồi ha!
    Nếu cô tiên đoán hông lầm, sáng nay con đi làm có gặp 1 đám ma, rùi vô tình được nguyên 1 xấp tiền đô la âm phủ của xe đám ma quăng vô mẹt, đúng hông nè, dị là con hông những hưởng xoái 500.000 mà còn hơn thế nữa, ít nhứt cũng cả tỷ , hỉ? Mà hên cho con nữa, xấp tiền nhái này xuất phát từ Trung Quốc chứ k phải hàng VN, cái bọn làm giả hay như thiệt đến nỗi con cuối xuống lụm khí thế.
    Thế là 1 cô gái xinh đẹp, cao ráo, body ok (cỡ cô tiên vầy nè) vô tình ủi vô đít con (thì con cúi xuống lụm tiền mà, cổ đâu có kịp thấy đâu), mà cổ cũng ủi nhẹ mà, phải hông, đít con từ chỗ 2 phần nứt thành ra 4 phần, có sao đâu, vẫn bình an vô sự mà, con nhỉ? Vì thấy cô ấy xinh đẹp, cao ráo, body hot quá, đâm ra con dại mất rùi (cái này ta pó tay á), thả cho cổ đi "em cứ đi đi, hic, anh hông sao đâu mà, dìa sứt dầu mà phẻ à".
    Cô ấy đi rùi, con mới lui cui quay đầu tìm xe. Á, có 1 thằng thừa cơ con đang dại gái thì trộm xe kìa, con dí theo, may mà dí kịp, con đòi nói trả xe (ặc cái này trời phật phù hộ con đó - thằng này nó tính rút dao mà quên mang dao!! móa nó, thằng mất dạy!) .
    Để bình tâm lại, con ghé vô quán cafe làm ít chất trung nguyên, ai dè lóng ngóng thế nào (thật ra ta phù hộ đó) thì cái thằng nhỏ waiter nó làm con vấp té! Con té làm sao mà té phải vô người nó, kiss nó 1 cái, nó tưởng con bị gay mà đâu biết là ý trời đâu, nó tính xử đẹp con, nhưng mà ngay lúc ấy ta cho nó ít chất "thương người, từ bi hỷ xả" nên nó cho con đi, hông thì con chít với nó rùi! Cám ơn ta đi thui!
    Sau đó con vô Cty thì Cty cúp điện, không phải làm báo cáo chi hết. Phẻ nha! Nhưng mà về thì hông được, ai mà biết được khi nào có điện lại, tranh thủ thời gian , sếp con cho phép con được làm công việc mà con thích nhứt: mò xuống biển lụm cái mỏ neo lên.
    Chắc bi giờ con đã lên bờ rồi nhỉ?
    Mọi chuyện có suông sẽ hông, con trai!
  10. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Cô tiên già ui! cô nghe lời con khấn vái hả? chu choa, thiệt tình! có lòng là ok phải hông cô? con thành tâm lắm áh! con cầu có bi nhiêu thui hà! con đâu có cầu nhiều! hwa con cũng wên khóc nữa! con mà khóc chắc cô hiện ra cấp tốc hen? mà sao cô tiên già giống đạo diễn phim chuyền hình wá zạ? Viết kịch bản như thiệt áh! lê thê, dài dòng, túm lại là nếu lên phin chắc có mình cô coi wé! hé hé !
    Cô ráng chứng lời cầu nguyện khấn vái của con đi! con mua nải chuối tạ ơn cô! hay cô muốn ăn j? nói con nghe con tạ! Nam mô a di đà phật! lạy 3 lạy! lẹ nha cô!

Chia sẻ trang này