1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cậu em năm sau thi ĐH mà bây giờ ti toe yêu đương thì khuyên như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongaiyeuai, 02/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cậu em năm sau thi ĐH mà bây giờ ti toe yêu đương thì khuyên như thế nào?

    Thằng em tớ sức học bình thường, năm sau thi TN + ĐH rồi mà bây giờ lại dính chưởng yêu mới khổ. Thì cũng biết là khó tránh lắm nhưng nó mà chểnh mảng học hành thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. bâygiờ khuyên kiểu gì cho nó tâm phục khẩu phục, chư nói cấm chắc 98% không xong rồi. Mà lên lớp giáo điều càng không hay.
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Dắt nó ra chợ người, rồi chọn một anh mặt mũi không đến nỗi quê, chỉ rồi nói cho nó biết "anh này yêu chị trong giai đoạn thi chuẩn bị thi đại học đấy!". Vừa giáo giục lại vừa mang tính thực tiễn cao.
    Được de sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 02/06/2008
  3. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Khó nói lắm bạn à, thế nó đã kưa được chưa, nếu kưa được rồi thì tim cách gặp cô bé kia khuyên bảo em kia ấy, mình thì là đi khuyên bảo, nhưng lúc nói với cô bé đó thì phải tỏ ra là nhờ vả ... người yêu nói thì bao giờ cũng dễ hơn. Với lại cưa được rồi thì cũng không phải lo ngại lắm, cũng yên phận rồi mà.
    Còn chưa cưa được thì cố kiếm cho nó em nào cho nó yêu tạm cũng được, chứ cấm thì không được đâu, nhiều khi còn phản tác dụng, cũng từng trải qua thời kỳ như thế nên hiểu rõ tâm lý lắm
  4. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng biết là cấm dễ phản tác dụng lắm. Chắc nó mới đang cưa thôi, nên mới dễ lơ ngơ chứ xong rồi khéo lại ăn no ngủ kĩ ấy chứ.
    Cách gặp em gái đó cũng hay, nhưng mà lại phải điều tra khéo không nó cao thủ hơn, chối hoặc chuyển sang hoạt động ngầm che mắt phụ huynh thì mệt hơn
  5. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    bảo nó là : có iu thì yêu nhưng mà đừng làm j để người ta ko cho thi tốt nghiệp, chứ chưa nghĩ đến chuyện thi đại học
    nhiều khi nó có tác dụng nếu iu dc em nào ngoan
  6. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Dắt nó ra chợ người, rồi chọn một anh mặt mũi không đến nỗi quê, chỉ rồi nói cho nó biết "anh này yêu chị trong giai đoạn thi chuẩn bị thi đại học đấy!". Vừa giáo giục lại vừa mang tính thực tiễn cao.
    [/quote]
    Ý kiến bác này hay thật, hăm hở vote màkhông được chắc vote 1 lần rồi hay sao ý
  7. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Để xem tinh thần học của nó đã. Nó thì chắc chả dám làm gì đâu, nhưng cứ ra ngẩn vào ngơ là đủ toi cơm rồi
  8. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    E nó có đẹp zai không , không để giới thiệu cho con em mình, đang học dh rồi, nó mà mê kiểu gì chả cố thi cho bằng được, không thì đứng ngoài nhìn vào à
  9. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    E nó có đẹp zai không , không để giới thiệu cho con em mình, đang học dh rồi, nó mà mê kiểu gì chả cố thi cho bằng được, không thì đứng ngoài nhìn vào à
    [/quote]
    ơ thế hoá ra cho nó làm phi công ah?
  10. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    E nó có đẹp zai không , không để giới thiệu cho con em mình, đang học dh rồi, nó mà mê kiểu gì chả cố thi cho bằng được, không thì đứng ngoài nhìn vào à
    [/quote]
    ơ thế hoá ra cho nó làm phi công ah?
    [/quote]
    Trong trường hợp này phi công càng tốt chứ sao, đấy là nói thế chứ chắc gì đã được làm, ý tớ là thử cách đó xem... chứ nó thích thế thì sẽ cố gắng lắm đấy, với lại em tớ cuối năm 89 với em cậu đầu năm 90 thì khác rì nhau

Chia sẻ trang này