1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cậu em năm sau thi ĐH mà bây giờ ti toe yêu đương thì khuyên như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongaiyeuai, 02/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Năm sau mới thi cơ mà, vẫn còn chữa được.
    Bảo bố mẹ ra điều kiện cho thằng bé nhà bạn là yêu đương có chừng có mực, phải giúp đỡ nhau đỗ đại học! Nó học giỏi thì đỡ, còn học kém thì mệt đấy! Cứ giao điều kiện nó thi đại học ba con 8 , 24 điểm xem nó tính thế nào!
  2. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Khuyên khó lắm , hok có tác dụng gì mấy
    có chăng là để bọn nó tự nhận ra tự bảo nhau mà học hành chăm chỉ thôi
    em cũng có đứa em như này , cứ để mặc trẻ con nó yêu đương là tốt nhất
  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Vẽ cho nó thấy viễn cảnh trượt đại học, ngày đi làm cu li hùng hục như trâu, tối về vợ con nheo nhóc, rồi kiếm 1 ví dụ cụ thể luôn, thế là nó biết điều mà học hành tử tế thôi .
  4. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    hic, hứa nhiều lắm đấy, thưởng to cực luôn ý. Còn viễn cảnh trượt thì làm j nó không biết. Bây h bên ngoài chũng nó có vẻ "bạn thân" đấy chả hiểu thế nào.
  5. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    thôi kệ nó yêu đương tuổi học trò mà cấm sao đc . khi nào chán rồi thì chúng nó tự bỏ thôi . chữ giờ mình càng ngăn cấm thì chúng nó càng ko tách nhau ra đc
  6. sa0phajx0an_1206

    sa0phajx0an_1206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    cấm thì cứ cấm thôi . cách thì cứ nghĩ thôi . Nhưng vô dụng . Nhiều khi còn phản tác dụng đấy
  7. bestgirls

    bestgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ cho đi học thêm vài lớp nữa, xem còn thời gian mà yêu nữa ko? Hừm
  8. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà chúng nó học cùng lớp với nhau . Cứ kiểu ấy khéo lại rủ nhau đi học chung, chả biết có cùng tiến không chứ cùng lùi thì chết dở
  9. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Thôi xong . Yêu nhau mà học cùng lớp thì sách vở với kiến thức được cho vào sọt rác hết, nhường chỗ cho những lời có cánh .
  10. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái kô này vô duyên, kô ko yêu, kô lại bắt em kô ko được iêu à
    Đùa thôi, giáo dục lớp teen này phải có cách. Bảo nó là thế mày thích sau này đi đội cát, đội sỏi kiếm xiền hay là đi.... làm ở citi bank kiếm tiền
    hoặc là đèo nó đi chơi, ra các khu chợ người í, bảo là mày thích sau này ra đây đứng ko? nếu ko thì về nhà học hành tử tế , kekee
    Nói thế thôi chứ, yêu đương đôi khi tốt cho việc học hành, nói chung là cũng tùy hòan cảnh, tùy tính cách của mỗi người, tùy cơ mà ứng biến em nhá

Chia sẻ trang này