1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hát mà bạn tự nhiên cất lên hoặc nhớ đến .......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mimoza_vn, 09/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ytaminute

    ytaminute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì ta biết tin ai, khi quanh ta dối gian đầy lối, ta đau khi thấy cuộc đời, lòng người còn những thờ ơ
  2. littlehug

    littlehug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Còn yêu nhau nữa không
    Trái tim em như lặng câm
    Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
    Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đấy
    Yêu em yêu em mà sao vẫn cứ gian dối
    ......................................................................
    Người ơi em muốn tin
    Tin tình yêu anh chân thành
    Dù em cố giấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu
    Yêu người tha thiết
    Nhưng người đâu biết
    Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua.
  3. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó, ta có thôi hết yêu người???
  4. denell_tran

    denell_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Người hỡi cho tôi quên đi, bao nhiêu kỷ niệm xa xưa.
    Người hỡi cho tôi quên đi, bao nhiêu mộng đẹp nên thơ.
    Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi.
    Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài...
  5. hdkhung

    hdkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thích câu này: "Chuyện tình mình thật buồn, ngày vui thoáng mây gió sương khói, còn đây con tim đau không nhạt nhòa..."
  6. littlehug

    littlehug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    When I saw the break of day
    I wished that I could fly away
    Instead of kneeling in the sand
    Catching teardrops in my hand
    My heart is drenched in wine
    But you''ll be on my mind
    Forever
  7. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    "... Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ ..."
    ---------------------------------------------------------------
    "... và tôi biết rằng nói yêu em là điều khó khăn ..."
    ---------------------------------------------------------------
    "... Will you stand by me
    Hold on and never let me go
    Will you stand by me
    With you I know I belong
    When the story gets told ..."
  8. littlehug

    littlehug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em muốn cùng anh, yêu mãi nụ cười
    Dựa vai nhau, dựa vai nhau như những ngày xưa ấy
    Hãy nói mình yêu nhau bằng tiếng loài người
    Trời thôi mưa, trời thôi mưa. Mình đừng xa nhau, xa nhau ....
    ...Nước mắt thật cay, cay với tình yêu ấy
    Và mưa bay, tháng sáu buồn không anh?
  9. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    "all i wanna do is find the way back into love"
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Đời người con gái chỉ biết khi yêu, yêu nồng thắm
    Thì tại sao thêm nước mắt cho đớn đau nỗi hận sầu
    Sa mạc tình yêu
    Sáng tác: Nhạc: Ngoại Quốc - Lời Việt: Khúc Lan
    Ca sĩ/Ban nhạc: Minh Tuyết

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này