1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hát mà bạn tự nhiên cất lên hoặc nhớ đến .......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mimoza_vn, 09/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Có những giọt nước mắt không vì đâu long lanh
    Có những người yêu nhau không vì đâu xa cách
    Có những chiều trên phố không vì đâu lá cây khô rụng
    Có những niềm vui đến không vì đâu thoáng nghe nỗi buồn dịu êm
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ấy như cơn giông tố , cuốn xô đời em bao nhiêu nỗi phiền.
    Tình yêu ấy như cơn sóng vỗ , sóng xô tình anh trăm ngàn nguy biến.
    Tình yêu ấy anh đâu hay biết những vết tình tan trong tim xoáy mòn.
    Và từ đây mong em quên hết những vết tình say bên ly rượu cay.
  3. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Iu nhau đi để rồi mai sinh kon rồi đặt tên cho kon là bé Lon....
  4. liuchiu

    liuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trong đôi mắt nâu, em nhận ra anh...
  5. khong_the_khong_yeu

    khong_the_khong_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa thất tình, trong đầu chỉ có mỗi một đoạn:
    "Ôi chẳng có dòng sông và biển nào ngăn cách
    Mà sao anh không thể đến bên em
    Để nỗi nhớ như con thuyền rẽ sóng
    Đến bến bờ chỉ là bến mơ"
    Còn bây h, đi xa HN, chỉ thích mỗi câu:
    ".... Cho người thương về với người thương...."
    mặc dù chả nhớ đấy là bài hát nào
  6. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn chờ mong
    Dù trưa nay phố biển không có anh.
  7. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    ...Mong anh về đây mùa nắng tràn đầy
  8. denell_tran

    denell_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    There''s nothing left to say but .... goodbye
  9. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Nothing gonna change my love for you. (dù biết là xạo nhưng vẫn cứ hay nghêu ngao)
  10. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Giữ nhau để biết ta mãi luôn cần nhau....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này