1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hát mà bạn tự nhiên cất lên hoặc nhớ đến .......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mimoza_vn, 09/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày ấy, em ko đi về phía anh...Ko gặp nhau giờ này ta thế nào???
  2. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đi ta đi giữa đất trời giải phóng
    Tà áo trằng tung bay như mùa xuân tỏa nắng
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    Hoa cau <chậm chậm> rụng trắng sân nhà em mà hương (í i) cau ngan ngát quanh vườn trầu.
    <nhạc nhanh> anh thương em zồi sao anh chẳng nói để hoa cau..
    hoa cau í, hoa cau nở rồi í <mỗi tội chỗ tớ hoa nở chưa kết được trái nào >
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây tôi hát, cùng cơn gió mát
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    bài gì í nhỉ? Mình cũng hát theo nhưng chả nhớ được ra nó là bài gì
  6. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    tu nhiên nhớ đến câu "Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phuc"
    hihi, đang vui mà
  7. gacontapyeu

    gacontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Rồi Mai Thức Giấc
    Tường Văn
    Nơi ấy từng in dấu chân
    Có mấy lần trên phố quen
    Em đến và mang phút giây dịu kỳ
    Ấm êm những ngày qua
    Tôi đã được trông thấy em
    Tôi đã được hôn tóc em
    Nhưng chỉ là trong giấc mơ đêm về
    Đã tan trước bình minh
    Giờ đây tôi hát cùng cơn gió mát
    Gió theo trái tim xa xôi
    Biết em đi rồi, rất xa xa vời
    Mới hay tôi vẫn còn mơ
    Rồi mai thức giấc chợt em đi mất
    Nhớ nhung còn trong câu hát
    Dáng em bên thềm, thoáng qua êm đềm
    Dẫu sao trong mơ vẫn còn em.
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đang nghe "power of love" ...
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    à à thankiu. Tuấn Hưng
    tiện 1 post, tớ đang nghe sweet sweet rain
    sweet sweet rain
    I''m dancing under the
    Water with you
    So let it Thunder
    Let it blow
    Let it blow
    Wash away my sorrow
    Sweet sweet rain
    Feel the rain on your face
    Let the Heavens open
    Feel the rain
    Feel the rain
    [​IMG]

  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nhé em hỡi cuộc tình nào kô luôn xót xa
    01 lần đã tan vỡ để lại từng vết thương ôi sao thiết tha
    từng chiều xuống em vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã phôi pha.
    phút cuối tiễn đưa cánh sao lua thưa.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này