1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hát mà bạn tự nhiên cất lên hoặc nhớ đến .......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mimoza_vn, 09/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
    Áo phơi trời đổ cơn mưa
  2. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em như màu nỗi nhớ....
  3. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    ... làm sao vẽ bóng tối? Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu?...
  4. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Khi thấy buồn em cứ đến chơi! Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi! Chỉ có trong tôi, ngày đã sang đêm lâu rồi...
  5. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    ...cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông.
    lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không...
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá thân ta này
    Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
    Mệt quá thân ta này
    Nằm xuống với đất muôn đời
  7. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ dâng đầy trong em
    Gương mặt anh, nụ cười anh, vòng ngực ấm
    Tưởng như máu trong tim đông đặc
    Nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy...
    Ôi, chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách
    Mà sao, mà sao em không thể tới bên anh
    Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng tới bến bờ... Chỉ là giấc mơ
    Căn phòng đêm nay vắng lặng, Sao nghe lửa cháy bốn bề
    Em ùa chạy, như lá khô xa cuốn
    Mê man trong nỗi đớn đau...
    Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ,
    Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh

    (Ca khúc "Nỗi nhớ" của Phú Quang)
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu nhau đi - Trịnh Công Sơn
    "Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá.
    Hãy yêu nhau đi dòng nước đã trôi xa.
    Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ.
    Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu.."
    Khánh Ly hát tình khúc Trịnh đấy. Yêu đến tha thiết. Chênh chao. Mênh mang. Suy tưởng. Phiêu diêu...
    Có phải tình yêu là một thứ tình cảm đẹp nhất, diệu kỳ nhất không? Vậy tại sao con người ta lại không cho nó giao nhau trong một khoảng không gian - thời gian nhất định? Khi hai cái nhất ấy gặp nhau có phải là thăng hoa không?
    Nếu anh, em và tình yêu nằm trên những đường thẳng song song thì em, anh ở đây chỉ là một hằng số. Mà đã là hằng số thì có lấy giới hạn n lần trong mọi khoảng tình cảm cũng chỉ là chính nó. < Nguy không? Nguy quá ... >
    Ơ, nó phải là chính nó. Ta không là ta thì là ai đây? <icon ngúng nguẩy bao biện>
    Ta sẽ là ta mà không phải là ta. Ta sẽ là một ta khác sau một giây phút...
    Những suy nghĩ cứ thế thoáng qua không kịp vuốt mặt. Chưa thấy bên này đã dội lại bên kia.. Đêm thì cứ vắng hoe vắng hoắt. Buồn tênh. Một mình lại chong đèn lôi truyện ra đọc nhưng trống rỗng lên đến tận cổ. Tắt đèn bật nhạc... và mắt cứ thao láo.
    "Hãy trao cho nhau muôn vàn yêu dấu.
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau.
    Trái tim cho ta nơi về nương náu.
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều"
    Căn phòng còn 1 mình rộng thênh thang, lòng cũng cứ thế rộng ra. Em đang tồn tại với thời gian, với thế kỉ trần trụi.
    Dường như có bấy nhiêu con đường thì có bấy nhiêu gót chân.
    Mặc nắng.
    Mặc mưa.
    Mặc trưa.
    Mặc tối.
    Mặc dòng người hối hả.
    Em tất tả mình em....
    (bài này nghe cách đây 3 ngày rồi )
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
  10. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    " Hạnh phúc sao thật mong manh lòng bình yên tôi không tiếc nuối .Bao hận thù chẳng còn trong tôi .Và hờn ghen cứ thế cũng sẽ ra đi cùng tôi ...sẽ tan vào hư vô"(Giọt Sương_Mytam )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này