1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hát mà bạn tự nhiên cất lên hoặc nhớ đến .......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mimoza_vn, 09/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iliris

    iliris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ vào You tube nghe dc bài "Tình yêu ko có lỗi" sao quen quen, hóa ra em đã được nghe một lần bằng điện thoại di động của anh ở quán cafe nhưng chỉ mỗi một đoạn đầu thôi . Sao em vô tình thế nhỉ, giờ mới nhớ, thì ra
    Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt
    Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng
    Ôm sầu mà vẫn tươi cười
    Sao em đến đi không nói gì để hồn anh chìm trong nhớ mong
    Đã nhiều lúc buồn muốn khóc với anh nhưng cũng chỉ một lần duy nhất qua điện thoại, trước anh, em không thể ...
    Sau lần ấy em mong gặp lại anh biết bao nhiêu em không biết mình đã vui đến thế nào khi nhận được tin nhắn của anh " I''m crazily happy to see".
    Thế rồi bỗng dưng anh thay đổi, em thật sự không biết nên hiểu thế nào đây ?
    Lần gặp ấy em vui, cả anh cũng thế, anh còn bảo vì anh lớn hơn em, vì anh là người đầu tiên chọn cho mình lối đi riêng nên anh nên phải hướng cho em đi đúng đường ???
    Đó là ý muốn của anh, em biết, anh cố tình rào chắn để em không phải nặng lòng, em cũng đã cố gắng thật nhiều nhưng hình như trái tim còn có lý lẽ riêng của nó.
    Ai đâu biết nước mắt đang chảy ngược vào tim, em cố tình xem mình như em gái anh nhưng trái tim em nhức nhối, em không dám nhìn thẳng vào mắt anh hôm ấy, ở nơi ấy.
    Anh luôn nghĩ cho em, ngày trước cũng thế cả bây giờ nữa, sao không nghĩ cho mình một lần chắc em sẽ vui hơn. Dẫu rằng yêu là không nhận lại bao giờ ! cả anh và em đều từ chối và sẽ mãi mãi như nhế song hành trong cuộc đời này ""Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối. Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội. Lối đi nào cũng có mặt cả đôi "
    Anh nhớ, anh biết tình cảm ấy là gì nhưng anh không nói, cớ sao anh lại trách " Sao em đến đi không nói gì để hồn anh chìm trong nhớ mong". Em nói được chăng khi đã quá muộn rồi ?
    Mãi mãi từ đây xa nhau thật rồi
    Nuối tiếc tình yêu ta trao hôm nào
    Xin một lần ôm lấy em và anh nói lên câu giã từ
    Mãi về sau còn nhớ tên nhau
    Tình yêu hỡi! Xin người trả cho tôi
    Những câu thề hẹn ước bên nhau
    Đời gian dối xin chừa người tôi yêu
    Trong cuộc tình này anh nhận hết chua cay
    Ngày ấy của hơn mười năm trước em cứ ngỡ ... và xem mình như em gái của anh, em đã hoàn thành quá xuất sắc vai trò của mình phải không ?
    Rồi em đã ra đi, đi thật xa với TY đầu của tuổi mới lớn, em bay bổng, đắm chìm trong hạnh phúc cho đến một ngày cuộc đời làm em vỡ mộng. Khi cô đơn em cần lắm một bờ vai để dựa, nhưng em vẫn không nghĩ đến anh bởi ở đấy - trong tim em, anh mãi là người anh trai tốt nhất em từng gặp, từ rất lâu rồi em tự vạch cho mình một giới hạn và sẽ không bao giờ bước ra khỏi ranh giới ấy. Trong nhật ký của mình 1 năm trước đây em đã viết "nếu có một người ở bên cạnh mình lúc này chẳng biết mình có còn vững lòng như ngày hôm nay không ?".
    Rồi cũng thật tình cờ, tất cả là tình cờ nhưng giống như có sự sắp đặt của số phận vậy, anh muốn gặp em vào lúc em có dự định quay lại nơi ngày xưa mình từng sống.
    em gặp anh vô tư và hồn nhiên như trước đây để rồi ... anh không giấu được mình qua đôi mắt ấy. Em đã nhạy cảm hơn xưa rất nhiều anh có biết không ?
    Một lúc buồn trái tim em bỏ ngõ, ,anh đã xuất hiện để lấp đầy khoảng trống trong tim em, để rồi em chợt nhận ra mình là kẻ biết chắc mình mất mất, biết chỗ đánh rơi mà không dám đi tìm. Giờ đây mọi buồn, vui, hạnh phúc hay đắng cay của em đều có anh. Em lúc nào cũng cảm thấy chênh vênh, bên người ấy em luôn nhớ đến anh . .
    Suốt bao nhiêu năm qua em luôn có anh bên cạnh cuộc đời, anh chấp nhận đứng sau lưng để san sẻ những gánh nặng của em và lấy đó làm niềm vui cho riêng mình. Anh luôn mong em hạnh phúc, anh không muốn làm kẻ chen ngang, không muốn phá hoại gia cang của ngkhác, anh luôn khuyên nhủ và chỉ vẽ em mọi thứ để giữ gìn hạnh phúc của riêng mình để rồi khoảng cách giữa anh và em ngày càng xa nhau hơn.
    Em buồn, em khóc, người ấy không quan tâm, em cũng kể hết với anh, em đau khổ lúc nào cũng có anh an ủi, anh đau xót. Anh nhận hết về mình mà em vẫn vô tình, em cố tình khơi dậy vết thương lòng của anh phải không, em xin lỗi !
    Em đã đi xa, xa thật rồi, lúc chia tay em còn nói hi vọng sẽ gặp lại, nhưng khi nào và ở đâu em không biết.
    Tại sao anh không một lần, chỉ một lần thôi nghĩ đến cho riêng mình ???
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi bên anh, em mong được gần anh mãi.......
  3. maradona_th

    maradona_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng Nhung khóc
    Biết làm gì cho Nhung khi không được bên Nhung...
    Thà làm đau chính anh hơn gấp trăm nghàn lần
    Còn là hơn thấy em đang đau đớn vì ai '';;;;;
  4. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    The burden is mine ... alone
  5. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy nào phải vì em, anh nói đợi rồi anh quên, để mưa hôn lên tóc mềm
  6. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Từ khi em đi, không còn ai đến, để sưởi ấm cho trái tim anh lạnh căm. Chỉ còn anh âm thầm, anh mới nhận ra lỗi lầm, lỗi lầm để em đi thật xa.......Ngày xưa bên em, anh đã gian dối để heo hắt trên khoé mi em ngày qua, để mình em ưu fiền, cay đắng vì anh hững hờ, để rồi em đi không một lời.....
  7. motminhhn

    motminhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình xa nhau đêm nay khi bóng trăng...
  8. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    "...Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười.Những nỗi nhớ niềm thương, gửi cho ai?Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại!..."
    Thời gian trôi thật nhanh!Thấm thoắt đã 1 năm kể từ ngày ra trường, xa bạn bè, xa giảng đường Đh, đôi khi nhớ đến quay quắt, nhớ đến nghẹn lời những kỷ niệm xưa.Hồi đi học thì chỉ mong nhanh nhanh ra trường để đc đi làm, đến lúc đi làm mới thấy thấm thía rằng:thời gian đẹp nhất, vui nhất , vô tư nhất là thời gian đc đi học........
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    ...Nguyện đi với anh suốt con đường đời
    dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước
    thì em hãy tin khi có anh dẫn đường
    đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời
    để anh dưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương....
    ANH...ANH ...ANH...
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhà em, nhà anh, cách hai đoạn đường dài
    Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này