1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hát mà bạn tự nhiên cất lên hoặc nhớ đến .......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mimoza_vn, 09/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107

    "Mùa thu, xanh một trời Hà Nội,
    em nghe thu hát ngang lưng trời .
    Từng con đường năm xưa,
    lối ta đi qua những ngày thơ ấu
    "...
    Hà Nội Mùa Lá Bay :
    http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tid=2qtqv3m3237nnn3n4n31a343v3n3nqm3m3237nqn2n31n3v3nqm3m3237nvn0ntn
  2. motminhhn

    motminhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Gửi tình yêu vào đất
    Được hoa trái đầy cành
    Gửi lên trời cao rộng
    Sẽ được ngọn gió xanh
    Em trao cả cho anh
    Một tình yêu nồng cháy
    Như một cánh buồm xinh
    Hiến mình ra biển rộng
    Em đã gửi cho anh
    Cả con tim dào dạt
    ...
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    "Từng giọt nước mắt
    Giờ đây anh khóc
    Có làm được gì
    Đến cuối cùng rồi thì
    Ta cũng
    Xa nhau thật rồi.."
    Xa thôi chứ không phải chia tay nhá
  4. hyakupda

    hyakupda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu non nớt em dành nhỏ xinh và rất vô tư
    Nụ cười em đó khi kề bên anh
    Chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi
    Đó, cũng chính những lúc anh lo
    Ngày mai cô bé hôm nào
    Giờ như giọng nắng lung linh
    Chờ em mau lớn trong tình yêu thương
    Và những nghĩ suy cũng lớn theo em
    Đó, là lúc giấc mơ được nhiệm mầu
    Giữa phương trời xứ lạ, khi tiếng Việt là một thứ xa xỉ.
    Mỗi lần có điện thoại, nghe câu hát này, nhớ em...
  5. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ................. ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế...........
  6. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    ...........Đường gập ghềnh e đi riêng một mình e đường dài e đi, nơi đây a đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì..........
    ...............Em mãi mơ giấc mơ có anh bên e muôn đời nhưng chẳng biết phải làm thế nào...........
  7. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Mơ một hạnh phúc, ấm áp nơi con tim anh, có quá lớn lao không anh? Hãy nói em nghe đi anh?... Để em đc sống mãi với tiếng yêu đầu, chất ngất khi ta gần nhau, được bên nhau mãi...
  8. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Dường như ai đó ngang qua lối về, gió cuốn tóc thề ...
    Duờng như trong gió tóc đang nói gì, lằng nghe dùm tôi
    Dường như đâu đó nghe trong gió thoảng, tiếng hát mơ màng
    Dường như em đã lặng thầm qua đây, dịu dàng tóc mây ...
  9. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ nói tôi yêu em là ngu, tôi yêu em là ngơ, tôi yêu em là khờ.Vì trong tình yêu em chỉ muốn đùa cho vui, không thật lòng với ai. Người ta cũng nói con tim em cằn khô, em ko yêu một ai, em vui chơi qua đường.Rằng bên đời em ko chỉ có mình tôi thôi, quá nhiều điều về em. Kệ người ta nói, tôi ko nghe người ta, mặc người ta nói tôi không cần bận tâm. Tại vì khi yêu em tôi không cần toan tính được j và mất chi.Kệ người ta nói tôi vẫn yêu mình em, tại vì tôi biết em không như vậy đâu. Cuộc đời như sông sâu quan tâm làm chi những lời nói của người ta.
  10. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Vì đường xa ướt mưa...
    Đừng bắt Anh đưa em về ...
    Anh xin em đừng về vì đường quá xa xôi ...
    Xin mưa truyền miên mãi không lắng đọng...

    man_bat_tu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này