1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hát mà bạn tự nhiên cất lên hoặc nhớ đến .......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mimoza_vn, 09/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Thế gian nghìn đàn ông giống nhau, trọn đời anh cũng như đàn ông khác
  2. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Anh sẽ không đến đâu những lúc em buồn. Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi , lời an ủi cũng trở thành vô nghĩa... anh sẽ không đến đâu những lúc em hạnh phúc bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười....
    Anh sẽ không đến đâu ....bởi trái tim dẫu có bừng lên như lửa ...rồi cũng có ngày lửa tàn....
    Nhưng anh sẽ đến ....chỉ khi nào người đàn bà trong em bật khóc!...
    ...........Anh sẽ đến......để ythấm những giọt tâm hồn trong đôi mắt của em.
  3. chiecghegay

    chiecghegay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ...
  4. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    "Mong tình yêu như anh đã nói,...."
    "Mong bình yên tình mình nương náu, mong bàn tay nồng nàn yêu dấu. Anh về đây không gian lấp lành sắc màu. Tình mình năm tháng phong ba mưa gió,
    Con tim trọn niềm đau...."
  5. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    .....Nhưng em yêu ơi! nếu có chàng trai chưa từng qua sóng gió, nếu có chàng trai chưa từng vượt qua nhiều thử thách gian lao, có lẽ nào sánh với tình em!
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    E hèm, lấy giọng tru một phát
    "Đẹp dịu dàng mà không chói lóa
    Là vầng mặt trời của em!
    ..........
    Sáng trong, sáng trong đêm rằm là mặt trời của em đóa...
    Hới em hỡi em em là mặt trời mùa xuân êm ... riệu...."

  7. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Phải chi mình nhẹ nhàng tựa làn mây lướt gió êm đềm
    Phải chi mình dịu dàng tựa nụ hoa nở trong bình minh
    Phải chi mình mềm thật mềm và xuôn sóng sánh trong chiều
    Để mãi vờn bay giữa bầu trời xanh đắm say cùng gió ...........
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Tru tiếp phát nữa:
    "Em đi đâu về
    Mà tóc đầy me?
    Em ngồi em chải
    Nghĩ gì vui thế?
    Rồi cười một mình....
    Là là lá lá lá la là la..."

  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ... nếu lúc trước tiếng yêu không nói được, mộng mơ kia không giữ lâu, thì ngày nay đi trên con phố quen sao không chào nhau ... lời yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, từng đêm xuống nước mắt nhớ anh nhiều ... thì hãy xem như ta chưa quen biết nhau hai người xa lạ ...
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Người ơi hãy quay về đây tình anh vẫn đong thật đầy ...tình anh suốt cuộc đời vẫn mãi yêu người thôi.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này