1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Hát Nào Nói Lên Tâm Sự Của Bạn Hôm Nay?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi RicksCafe, 26/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Cứ mỗi mùa hoa sữa đến, trời Hà Nội lại ngát hương thơm. Bông hoa thuỷ chung, hương hoa nồng nàn. Mùa hoa hẹn của tình yêu đôi lứa...
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0

    Ngày trôi mãi xa, sao tình yêu vẫn cứ ở lại....
    (HNH)
  3. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Ngày xưa tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ, tóc em dài như gió mùa thu. Ngày xưa, khi hoa sữa thơm ven mặt hồ, theo năm tháng em lớn từng ngày , những kỉ niệm không baoi giờ phai...
  4. kelangdu88

    kelangdu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về...nhớ chân giang hồ....Ôi...
  5. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Mùa đông ơi! xin đừng lặng lẽ, lấy những gì còn lại của mùa thu. Mùa đông ơi! ....anh chỉ xin một chút gió đầu mùa, và một chút lá vàng chưa kịp rụng. Anh muốn có một mùa thu, một mùa thu sống động và có em về sưởi ấm cả chiều đông.
  6. tlangtu78

    tlangtu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đời ta đời lữ khách
    Chân nhọc bước ngàn phương
    Tìm hướng về sa mạc
    Vùi chôn bao luyến thương
  7. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Hôm nao nhìn lá úa, rụng lác đác ven sông
    Mây trôi về viễn xứ, gợi tiếc nhớ bâng khuâng
    Em đi về nơi ấy, tìm những phút vui xưa
    Mênh mang tình sông nước, đường lối cũ trăng soi...

  8. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ, hay em đã quên
    Nhớ Sài Gòn, mưa rồi chợt nắng
    Nhớ phố xưa quen
    Biết tên bàn chân
    Nhớ đèn đường
    Từng đêm thao thức
    Sáng cho em
    Vòm lá tươi xanh
    ...........
    Em còn nhớ, hay em dã quên
  9. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Em ở đâu hỡi mùa thu tắt nắng? Mà mùa đông dài lắm ở xung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung. Bay vội vã vào trong hồn mở cửa. Em chợt đến, chợt đi anh vẫn biết. Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu, nhưng sao đi mà không bảo gì nhau. Để anh gọi tiếng thở buôn vọng lại...
  10. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Bao nhiêu năm làm kiếp con người
    Chợt một chiều tóc trắng như vôi
    Lá úa trên cao rụng đầy
    Cho trăm năm vào chết một ngày ..
    Được Rickscafe sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 29/10/2007

Chia sẻ trang này