1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Hát Nào Nói Lên Tâm Sự Của Bạn Hôm Nay?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi RicksCafe, 26/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nếu không gặp em đời ta đã khác nhiều rồi :.(
    Nếu không gặp em đời ta đâu buồn thế =((
  2. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    ...U and I just have a dream...to find our love a place, where we can hide away...................
  3. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tình anh như nước con sông dài
    Con nước về cho cây trái trổ bông
    Tình em như lúa xanh trên đồng
    Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông
    ...
  4. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Trên chiếc cầu định mệnh
    Bao nàng Kiều quyên sinh
    Xuống dòng nước gieo mình
    Vì hồng nhan bạc mệnh.
    Trời cao sao nỡ lòng
    Sinh bao nhiêu dục lạc
    Để cho kiếp má hồng
    Lắm truân chuyên phận bạc.
    Giờ đây đâu còn nữa
    Ôi vũ điệu ngày xưa
    Kỷ niệm sao dối lừa
    Mong manh như lời hứa.
    Bao tài tử giai nhân
    Hàn huyên trong tiệc hội
    Có ai lại tiếc nuối
    Người vắng bóng ngày xuân.
    Giữa màn đêm miên man
    Tiếng thở dài chán nản
    Những định mệnh huy hoàng
    Xiêu đổ với thời gian.
    Mười sáu năm kể từ khi nghe bài hát này trên sóng RFI.
    Mười lăm năm kể từ khi nghe ''Cõi mơ''.
    Ba năm ròng nếm trải những ''kỷ niệm sao dối lừa, mong manh như lời hứa'', như là định mệnh.

    Được lesvalsesdevienne sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 20/03/2008
  5. thi_si_bon_mat

    thi_si_bon_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đường quanh bóng tối cho đôi mình mãi tìm nhau.Tìm nhau mãi đến khi xanh bạc mái đầu.Tìm tìm nhau cho đến khi tim thôi biết nhịp đau,tìm em ướt một đời mưa, tìm trong giấc thiên đường xưa.
  6. banhdausua

    banhdausua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    đêm đêm ,chiếc bóng bên trời,vầng trăng xé đôi,vẫn in hình bóng một người.
    Chiều mưa biên giới- Nguyễn Văn Đông
  7. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Người tìm đến với những bước chân âm thâm mùa hạ..và hàng cây trút lá rồi dòng sông cuốn đi...
  8. banhdausua

    banhdausua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    buồn nào hơn đêm nay,khi ngoài kia bão tố đầy trời
  9. songokuna

    songokuna Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    "Một mai qua cơn mê ,xa cuộc đời bềnh bồng ta lại về bên em
    Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài
    Ta mặc tình rong chơi ..................."
    http://mnits.net/cdnguyen/phoxua/nhac/khanhly/noneTCS/QuaConMe.wma
    Ôi Âm nhạc thật tuyệt vời
  10. commmmm

    commmmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Đàn một bài thật hay cho bay nỗi buồn

Chia sẻ trang này