1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Hát Nào Nói Lên Tâm Sự Của Bạn Hôm Nay?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi RicksCafe, 26/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Từng ngón tay xếp như nụ hoa trắng
    Bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng
    ...........
    Ở chốn nào dòng sông đã hoà cùng đại dương
    Cạn bến bờ chiều nay thẫn thờ nhìn hoàng hôn
    ..............
    Rồi sớm kia xuôi theo dòng anh đến
    Cớ sao em chẳng đứng chờ

    (Dòng sông lơ đãng - Việt Anh)
    Vừa ngồi ở triền đê sông Hồng về, một mình nhìn ra sông.
  2. tlangtu78

    tlangtu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chiều Thủ đô chân bước trên hè phố
    Gió heo may gieo nỗi buồn man mác lòng tôi
    Chiều Thủ đô chen chúc nhau trên đường
    Ôi dập dìu
    Một mình tôi sao thấy tâm tư vắng tanh
    Bước phong trần lẻ loi đi về đâu
  3. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây. Dù có gió , có gió lạnh đầy , có lá buồn gầy , có tuyết bùn lầy. Dù sao , dù sao đi nữa tôi cũng yêu em.
  4. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là tháng mười,sao vẫn còn mưa rơi.
  5. ttuuaann

    ttuuaann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Đời còn gì hơn trong phút giây được yêu - Đời còn gì đau thương hơn lắng nghe tình vỡ
  6. tlangtu78

    tlangtu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Em ơi đây tiếng đàn,
    Lời ca dệt ân tình năm tháng,
    Câu ca hay khúc nhạc
    Tình yêu còn đong đầy khao khát,
    Dù có cách xa mỏi mòn,
    Mà những dấu yêu mãi còn,
    Sưởi ấm xác thân héo gầy
  7. q

    q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đường thương đau đầy ải nhân gian
    Ai chưa qua chưa phải là người
  8. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ.
  9. ttuuaann

    ttuuaann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Dường như anh nghe đời nặng trĩu trong màu đen
    Đen như manh áo buồn chưa quen (Chiều Tây Đô)
  10. thi_si_bon_mat

    thi_si_bon_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ............EM đã xa xôi,tôi vẫn chơi vơi,riêng một góc trời.........

Chia sẻ trang này