1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Hát Nào Nói Lên Tâm Sự Của Bạn Hôm Nay?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi RicksCafe, 26/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttuuaann

    ttuuaann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin vào cuộc gian nan
    Chẳng màn xa, chẳng rượu ngon, không gái tơ ********
    Vài thằng bạn nghèo chung điếu thuốc
    Đôi môi giả cười đời khi tóc đang xanh
    Vào lửa trắng lính thường cháy túi
    cơm cá khô lùa canh múc vội

    -----------------
  2. thang_nt_75

    thang_nt_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    ...Bản em lưng chừng núi lưng chừng đèo, từng bậc thang lên xuống như cung đàn ngân dài.........
  3. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    ...Ngày chị sinh, trời cho làm thơ. Cho nét buồn vui, bốn mùa trăn trở. Cho làm câu hát để người đời lí lơi....
  4. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Những đêm nằm nghe run run gió ùa......Và anh sẽ mãi luôn tìm lại.............
  5. tlangtu78

    tlangtu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết
    Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng gì đâu
    Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau?
    Để anh gọi tiếng thở buồn vọng laị ....
  6. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Từ lúc vắng em nên anh thường buồn, hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay ghi câu nhạc tình héo hắt, với tâm tư sầu đau, kể từ ngày xa cách nhau...
  7. ttuuaann

    ttuuaann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh muốn giết người anh yêu
    Người yêu anh có tội tình gì đâu
    Nàng lên xe hoa ngày cưới, ngỡ như xe tang mở lối
    Sung sướng gì theo kẻ không yêu
    Tại sao anh chẳng yêu người yêu anh
    Lòng anh ích kỷ nhưng nào anh hay
    Mẹ cha tham sang gả bán, nợ duyên xem như bài toán
    Phận làm con nàng phải vâng lời

  8. tlangtu78

    tlangtu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ðàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn
    Ðường hoang vắng cho lá về nguồn
    Người tìm đến xin gợi nỗi hờn
    Từ khi gió mang dấu địa đàng
    Ðường lên đá che khuất nồng nàn
    Người còn nhớ mãi hay quên lời
  9. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Chia cho em một đời thơ, một cay đắng một niềm vui một buồn.
    Chia cho em đời tôi , một cây si với một cây bồ đề. Tôi còn đâu , còn đâu đam mê , trời trang trang nắng tôi về héo khô....
  10. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Một mình anh trên phố đông người, ngẩn ngơ tìm lại bóng dáng xưa năm nào, Chiều buồn tênh rơi xuống tim ai, thầm mỏi mong nỗi nhớ.... không tên..

Chia sẻ trang này