1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi cho các bà vợ và các chị sắp làm vợ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huongntn, 15/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Ngày trước, khi em chưa Yêu em cũng chung suy nghĩ với chị vinca81, nhưng giờ khi thực sự biết yêu rồi, khi anh ấy sẽ làm chồng em và nếu có chuyện Call girl .... dù đau buồn đến mấy nhưng chắc không thể bỏ được, vì đã lấy chồng rồi, tình yêu với chồng dù không như thuở ban đầu nhưng vẫn luôn thiết tha, mà lúc ấy còn con cái, rồi bố mẹ, họ hàng 2 bên...
    Nhưng vấn đề em vẫn thấy e ngại: giả sử em có tha thứ xí xoá cho anh ấy .... nhưng không biết là em sẽ vượt qua như thế nào? Em có đọc các báo Phụ nữ, HPGĐ, có thấy tình cảnh: dù người vợ muốn tha thứ cho chồng nhưng mỗi lần QH thì lại tưởng tượng ra và kô thể chịu đc. Trong trường hợp đó, chị dim78 có ý kiến gì giúp không ạ?
    Hì, em mà rơi vào trường hợp như thế thì không biết sẽ dày vò thế nào nữa, và lại e lại rơi vào tỉnh cảnh mà em đã đọc trong báo. Hì, dù là em sẽ xí xoá cho đấy nhưng ngay từ bây giờ... em cứ rào trước đón sau với bạn trai em trước..... anh mà thế thì em oánh chít
    Ơ*** dù là chồng thì chồng, gia đình thì gia đình nhưng cũng chỉ 1 lần thôi nhé, còn đến lần thứ 2, thứ 3.... xì không chồng con gì hết, ở một mình cho sướng
  2. dim321978

    dim321978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cái vấn đề mà em tamhoncuada nêu ra quả thật là rất thực tế.Đặt trường hợp đó vào chị,chắc chị cũng sẽ phải chịu đựng những ám ảnh đó một thời gian tương đối dài,và điều đó sẽ khiến chị không thể vui vẻ như không có chuyện gì đối với chồng.Vì thế ham muốn chăn gối với chồng sẽ bị nguội lạnh.Nhưng muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình thì mình phải gắng vượt qua cú sốc này và cho anh ấy cơ hội.Tất nhiên đừng dấu diếm là mình đau khổ như thế nào và để tha thứ cho anh ấy là không phải dễ dàng.Và lần đầu cũng chính là lần cuối(ngàn lần hi vọng thế).
  3. huyen191281

    huyen191281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là web ***: no problem
    Thứ hai call girl: loại đâm đầu đi quan hệ với call girl thì la nhung thằng chồng đáng khinh, chị em mình ly di còn hơn là chịu bị xếp ngang hàng với bọn call girl, chả nhẽ lại phải chịu dùng chung với bọn mất nhân phẩm thế sao.
    Thứ ba ********: dạng này thì hơi khó xử lý. Tuy nhiên theo em phân chia thì thế này:
    - Nhóm 1: ******** do lỗi của người vợ (coi thường chồng, thiếu quan tâm chăm sóc chồng, đầu bù tóc rối mất mỹ quan, ... đại loại là dạng tưong tự thế), thế thì người vợ phải chịu trách nhiệm. Nếu là người vợ thông minh, thì sẽ biết cách cuốn hút lại được người chồng, còn những người chồng thì chỉ là do cô đơn nhất thời, nên loại này dễ tha thứ và hàn gắn.
    - Nhóm 2: ******** do tâm tính hoàn toàn thay đổi, ko muốn quay đầu lại. Loại này thì em khuyên chị em, nếu mình còn yêu thì mình cứ tùng xẻo luôn (kiểu ko ăn được thì đạp đổ cho bõ tức), còn nếu cũng đã hết yêu thì bye bye luôn, nhẹ nợ.

Chia sẻ trang này