1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi cho Gà (k có thói quen thức đêm)...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hetkiennhan, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là GÀ buồn ngủ mà không có lý do gì đặc biệt thì:
    1. Chát với CÁO chán òm, không thể qua cơn buồn ngủ nổi (thậm chí còn buồn ngủ thêm)
    2. CÁO chẳng có gì quan trọng cả, GÀ cứ phải ngủ đã, kệ CÁO
    ==> Nên xem lại quan hệ xem thế nào
  2. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Gà lúc nào cũng gáy rất to bác ạ "Cáo là duy nhất, là tất cả đối với Gà"
    Xem ra Gà này thùng rỗng kêu to thật rồi, buồn cho bạn em quá!
  3. cobechocdaovaoodien

    cobechocdaovaoodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    cáo chẳng thương gà rì kả .... chăn ấm nệm êm thì thức thế nào đc cơ chứ ợ ... đúng là .... cáo nên hiểu cho gà chớ ....
  4. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    bỏ qua tý đi mờ chắc gà sợ cáo làm thịt nên thế nhở
  5. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Bạn Cáo này quen được chiều chăng? Ai không làm theo ý mình là thấy ngay ko thể chấp nhận được, bất chấp cái ý mình nó đúng sai ra sao, thì có lẽ là hơi ích kỉ.
    Hơ hơ, tự nhiên đòi thức đến 4h để đi tham quan. Đặt chuông lúc 4h là đơn giản nhất. Tự nhiên tự bắt mình và bắt người ta phải thức khuya, Cáo ơi là Cáo. Khổ thân con Gà bị mổ phanh ra xem xét trong khi đáng nhẽ phải phẫu thuật cho cái gọi là sự thông cảm của Cáo.
    Được mottemotte sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 20/02/2008
  6. quangtnt

    quangtnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thức đến 4h sáng để mai vừa tham quan vừa ngủ gật à?
    Thức cùng, nói chuyện đến 4h sáng á? Chuyện đâu ra mà nói lắm thế, dễ gây tẻ nhạt buồn chán, ảnh hưởng những lần gặp nhau sau.
    Giải pháp tối ưu của Gà---> Đi ngủ.
  7. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Có mấy khả năng thế này:
    1, Gà là người rất có nguyên tắc, đến giờ buồn ngủ là ngủ thôi, và không chát chít ban đêm cho dù đó là Cáo;
    2, Cáo phải xem lại mình, chưa đủ độ hấp dẫn, mối quan hệ chưa đủ độ chín để Gà phải hi sinh những thói quen của mình vì Cáo;
    3, Sao lại hỏi Gà k ra gì, có khi Cáo chẳng ra gì ấy, sao Cáo k rủ Gà đi tham quan và thức cùng ở công ty nhỉ
  8. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Ý các bác Gà là có thể thông cảm cho Gà ạ? nhưng mà để Cáo ngồi 1 mình trong đêm thì Gà cũng hơi ác đấy ạ!
    Được hetkiennhan sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 20/02/2008
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi cái việc thức đêm mà cũng lắm chuyện, cáo này về sau chắc phải lấy chồng rất bạc nhược, vợ thét một cái là chồng sợ rúm ró, người ta buồn ngủ cũng đâu phải do nói chuyện chán ốm hay là ko thích cáo nữa, đơn giản là ng ta buồn ngủ, hết chuyện để nói, chuyện đó rất bt, ko nên suy nghĩ lung tung vớ vẩn.
  10. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Quá ác, tủi thân cực

Chia sẻ trang này