1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi cho Gà (k có thói quen thức đêm)...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hetkiennhan, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    HÔm trước 11h đêm cáo gọi điện phải ra ngoài cửa nghe ( trời lạnh ) ...nếu mà chăn ấm nệm êm thì chắc vừa nói vừa ngủ cũng nên ...
    con gái thật ích kỉ
  2. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ờ chí lý, các cụ thường bảo ghét của nào trời trao của đó và thông thường nửa kia của mình bao giờ cũng có những điểm mà mình thiếu, nên Cáo lắm chuyện, hay tỉ mỉ, tủn mủn này sẽ gặp người rất chi là phóng khoáng, chẳng hay để ý linh tinh này nọ
  3. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tủi thân gì mà thấy cười tươi thế, hóa ra bác đang vừa xoa vừa đấm bác Cáo à?
  4. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà xoa được cáo, bị oánh gẫy tay ngay. Ném đá con GÀ kia thôi .
    Khoan nói chuyện em CÁO kia vì sao mà phải lọ mọ một mình thức ở cơ quan đến 4h, có hợp lý không, có dở hơi không. Rõ ràng là lúc đó em CÁO thức một mình cần có người nói chuyện tâm sự. Chẳng mấy khi CÁO yêu cầu GÀ thức cùng mình cả. Thế mà GÀ lại ngủ khì khì, bảo CÁO làm gì từ 12h30 đến 4h đây. Lướt web mãi cũng chán mà chả có ma nào online để chát chít. Không buồn mới là lạ. Nếu quả là con CÁO này thường xuyên đòi hỏi này nọ, thì đúng là chú GÀ kia phải cứng rắn, mặc nàng với những thói đỏng đảnh ẩm ương của nàng. Nhưng nếu không phải thế, thì thức cùng nàng có gì là không được nhỉ? Thể hiện sự quan tâm, sự chia sẻ có gì là không được nhỉ? J2C nhiều lần mất ngủ ban đêm, chỉ mong vớ được cái nick nào online để chát thôi. Thế đủ hiểu nàng CÁO cần chàng GÀ thế nào. Thế mà vào đúng lúc cần chàng nhất, chàng lại không có, hay nói đúng hơn chàng lại từ chối chìa bàn tay chia sẻ. Hừ hừ
  5. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0

    bác này nói đúng tim Cáo rùi, hic hôm đó Cáo buồn ghê (có điều k phải thức 1 mình mà thức cùng mấy Cáo khác trong cty bác ạ)
    Nên phạt Gà thế nào đây?

    Được hetkiennhan sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 20/02/2008
  6. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ấy, hạ hỏa giùm em Thực ra thì khi giận dỗi lên là ai cũng có cái lý của người ta cả, đang lúc Cáo buồn chán cần người chia sẻ thì Gà lại vô tư không để ý, nhưng chỉ một lần như thế mà Cáo bảo Gà là k ra gì thì cũng không hẳn là đúng, đôi khi cũng phải rộng lượng suy nghĩ đến nhiều yếu tố chứ. Em chẳng bênh vực ai cả, nhưng có điều trong cuộc sống nếu cái gì cũngg hoàn hảo, cũng bằng phẳng thì cũng nhạt nhẽo lắm, tình cảm cũng thế, đôi khi cũng cần những đợt sóng để thêm chút gia vvị. Nếu mọi chuyện chẳng có giì xảy ra cả, Gà chiều lòng Cáo, Cáo chẳng giận hờn Gà, vậy thì liệu bây giờ Cáo có ngồi đây để nghĩ về Gà không nhỉ
  7. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    có cách phạt đấy !
    đi chơi mua thật nhiều quà , những cái gì mà mình thích là mua , mua cho sạch tiền , vì khi mua sắm đỡ tức đi nhiều
    lúc về đưa hết cho Gà bảo là , 1 câu duy nhất thôi nhé " đền đáp cho hôm nọ anh anh không thèm chat với em "
    đảm bảo là Gà muốn chui xuống hố
  8. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ừ nếu moonlightsn mà cũng bảo Just2chat nói đúng quá, cái gì cũng đúng, thì Just2chat đâu phải ngồi đây để nghĩ về moonlightsn
  9. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Đấy, chính J2C nói đấy nhé, vấn đề là ở chỗ đó, có gì sai thì mới có cơ hội để tranh cãi, để nhớ về nhau dai dẳng chứ nhể
  10. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác
    1 cách phạt
    Bác nào có cách khác k ạ?
    Được hetkiennhan sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 20/02/2008

Chia sẻ trang này