1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi cho Gà (k có thói quen thức đêm)...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hetkiennhan, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    láo toét
    sáng mai em còn đi bảo vệ đề án mà bắt em thức cùng á?
    ứ biết ai cảm thông cho ai
    cáo nhà em mà thế em cho nó out
    phải chăm lo cho nhau chứ ko phải là cứ bo bo nghĩ cho mình thế được
    nếu chỉ mong được quan tâm thôi mà ko quan tâm tới người khác thì biến đi cho khuất mắt
    ích kỉ - em ghét kiểu người này
  2. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Người ta có 4 nhu cầu "Ăn, ngủ, đờ, ị"
    Ăn có thể nhịn một bữa, quá bữa là hết đói
    Đờ có thể thẩm du để tạm thời giải quyết
    Ị nhịn được qua cơn
    Chỉ có cơn buồn ngủ kéo đến thì không ai chịu được
    Chủ topic hãy rộng lượng đi
  3. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Đúng vậy, nên rộng lượng, em cũng phải thế đây nè, zai nhà em sinh hoạt điều độ lắm, cứ 11 h hơn là buồn ngủ. Biết làm sao được nữa, đấy là nhu cầu tối thiểu của con người mà.
    Nếu có khả năng tán chuyện hay thì Gà sẽ cố thức được thôi. Kinh nghiệm của em ạ, rồi dần dần Gà sẽ được luyện thức đêm thôi. Cái gì cũng phải từ từ.
  4. BBSieuQuay7

    BBSieuQuay7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Sao các nàng cứ luyện cho các chàng thức đêm thế nhỉ? thức nhìu thì mụn nó mọc ----> xấu, mà xấu chàng thì hổ ai?
  5. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chac la ga bi cao an thit roi nen chang con gi de mat nua cu ngu phat cho suong dang nao ma cung da bi thit roi.
  6. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy chú nói không quen hay không có khả năng thức đêm thấy hơi nghi nghi. Zai thức đêm xem đá bóng, làm đồ án, uống rượu, đánh tá lả là chuyện thường ngày ở huyện mà nhỉ
  7. matranbientinh

    matranbientinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ mún ngủ mà cứ tả tơi mãi.Em mà là gà em ngủ sớm hơn và giao ước chat chit ban ngày thoai.
  8. gioxanh

    gioxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    em mà như cáo thì em về rủ gà di lang thang cùng, lúc nào bùn ngủ thì
  9. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn đi tham quan là Chị lăn ra ngủ từ 10giờ để giữ gìn sức khỏe ai hơi đâu mà thức rồi bắt Gà thức cùng như thế .
    Cáo đi tham quan đâu vậy , đi Yên Tử thì đứng dưới chân núi ...khóc nhá , mất ngủ cả một đêm rồi thì 4h sáng đã phải lên oto Cáo khoẻ thật đấy .
    Nhưng mà thế này còn ngày Cáo về Gà tính thế nào, đây mới là cái cần phải hỏi này
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
    Hihi nhớ lại ngày đó Chị đi tham quan, ngày về chị bị Gà không cho ngủ yên vì Gà nhớ mình quá Gà không ngủ được bảo ra đón Mình. Mình được ngày thả ra đi chơi tận một tuần .Thế là chị ở trên tầu cũng đếch ngủ được vì tội Gà nhắn tin gọi điện ý ới mấy giờ tầu về , và tầu đi đến chỗ nào rồi .
    Kể ra mà nói chị cũng đếch cần Gà phải như thế, mình gọi oto về là ổn đỡ mất một giấc ngủ ngon trên tàu .
    Hihi nhưng nhìn Gà ra đón mình lúc 5hsáng ở sân ga cũng thấy xót xa, mình thì mắt nhắm mắt mở nhưng cũng khoái vì mỗi một mình có người đến đón
    Thế nên suy ra chú Gà kia của em nên vụng chèo khéo chống bằng cách ra đón cáo là ổn ...là ra cái gì đó cáo nhỉ
    Mới thế đã nói người ta không ra cái gì rồi ..Chị choáng đấy

  10. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    giờ em đang cực kì muốn có người nào onnhai ví dụ như anh hay chị, hoặc bạn bè thưn để bù lu bù loa đơi nời ... đang ốm mờ vẫn muốn thức khuya đơi nời có dở hơi hok ta, nhưng mờ sign out nick YM rồi, có onnhai đâu mà nhận quan tâm, cho chia sẻ ... vậy đó. Vào những lúc cần chàng nhất, không chàng thì nàng cũng được, thì người lại invi hoặc ngủ khì khì chối từ bàn tay chia sẻ. Em thì chẳng nghĩ vậy đâu. Thế thì ích kỉ quá. Thật đấy. Vì mình cô đơn, vì mình cần 1 ai đó, nên mình khiến ai đó phải chiều lòng mình, ngáp dài ngáp ngắn nói trên trời dưới biển với mình, đôi khi còn phải hát rống lên giữa đêm cho mình cười khanh khách mà chẳng hiểu mình cười vì vui hay cười vì thấy người ta lố quá ... Em chẳng nghĩ vậy đâu. Em sẽ không quấy giấc ngủ của người ... em sẽ tự mình đối diện với sự cô độc hiện giờ ... vây quanh em ... đáng sợ ... nhưng sẽ đáng sợ hơn khi mình lôi người hùng ngáp ngủ vào ... phản cảm cho cả 2 thật nhiều.
    Dù sao, em đang ngồi dịch bài hát sinh nhật tặng 1 người, để riết thời gian, và cũng để thấy không quá cô đơn .. và để tin rằng ... ~Z-

Chia sẻ trang này