1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi cho Gà (k có thói quen thức đêm)...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hetkiennhan, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bodien182

    bodien182 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chă?ng biết ai không quan tâm đến ai? Mi?nh thi? ngô?i tán phét với mấy ba? trên công ty chán, không ngu? được bắt ngươ?i ta thức cu?ng, xong lên xe ngu? sáng dậy đi chơi. ngươ?i ta thi? sáng hôm sau co?n pha?i la?m việc/đi học, lại không quen thức khuya, sức đâu ma? chiê?u. Đến lúc đi la?m không có tiê?n thi? không chiê?u được cô ca? cái việc chat ấy nưfa thi? cô bo? luôn Ga? a????
    Con gái ma? cứ kiê?u nghif, yêu em anh pha?i chiê?u em nhá, nhất la? khi em la? duy nhất cu?a anh, thi? xin lôfi, ma nó chịu được các cô!!!
  2. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi mới là: cáo the này có chấp nhận được không?
    Được revenant sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 20/02/2008
  3. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    ko
  4. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    chấp nhận được, thế mới gọi là cáo chứ
  5. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hic, các bác mỗi người mỗi ý, chẳng biết làm sao bây giờ ???
    Cáo dỗi Gà ngày hôm nay là 3 ngày rồi đấy ạ!
    Được hetkiennhan sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 21/02/2008
  6. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện tình đẹp mà có khi lại trở thành bi đát vì lý do zời ơi này đấy
    Gà và Cáo đều trẻ con quá đi .Thế này sẽ hay dỗi nhau lắm đây nhỉ ??
    Thế Gà có biết Cáo dỗi mình vì lý do gì không ?Nên hiểu tâm lý Gà một chút ..thế Cáo đi tham quan về chưa ??
    Nếu Gà đang làm đề án thì Cáo không biết cách cư xử cho thành Cáo đấy nhé.
    Đề án một đời người làm được mấy lần lẽ ra phải ở bên cạnh Gà lúc này chứ chẳng phải tót đi tham quan cùng cơ quan đâu lại còn dỗi . Mệt thật ..
  7. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Dỗi thì cứ dỗi, bth em hay trêu Cáo nhà em là lâu lâu phải dỗi tí cho nó...nữ tính . Nhưng bác Cáo trên cần xác định tư tưởng là mình sai rồi ( lý do thì ở trên rất nhiều bác đã nêu rồi ), dỗi chỉ như kiểu làm nũng thôi.
  8. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện tình đẹp mà có khi lại trở thành bi đát vì lý do zời ơi này đấy
    Gà và Cáo đều trẻ con quá đi .Thế này sẽ hay dỗi nhau lắm đây nhỉ ??
    Thế Gà có biết Cáo dỗi mình vì lý do gì không ?Nên hiểu tâm lý Gà một chút ..thế Cáo đi tham quan về chưa ??
    Nếu Gà đang làm đề án thì Cáo không biết cách cư xử cho thành Cáo đấy nhé.
    Đề án một đời người làm được mấy lần lẽ ra phải ở bên cạnh Gà lúc này chứ chẳng phải tót đi tham quan cùng cơ quan đâu lại còn dỗi . Mệt thật ..
    [/quote]
    Cáo đi về được 2 ngày rồi ạ, Gà cũng lờ mờ đoán ra vì sao Cáo dỗi
    Cáo k trẻ con nhưng hay dỗi lắm ạ, nhưng Gà đâu có làm đồ án gì, nếu đang làm đồ án thì hơi đâu Cáo dỗi chứ. Có tha cho Gà k hay cứ kệ thế ạ? em cũng nhớ Gà rùi
  9. BBSieuQuay8

    BBSieuQuay8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thôi, bỏ qua đi, dỗi vớ vẩn quá đấy. hơi tí là dỗi thế này chắc mối tình của bác k thọ lắm đâu
  10. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đã dỗi là phải đợi bên kia lò dò làm lành trước . Tha thế nào được mà tha

Chia sẻ trang này