1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi cho Gà (k có thói quen thức đêm)...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hetkiennhan, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thôi túm lại là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Mà càng cắn nhau ắt tình yêu sẽ ngày càng thêm gia vị. Cáo dỗi Gà, Gà dỗi Cáo, dăm ba bữa nhớ không chịu được lại làm lành thôi mà. Ai chẳng ccó lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt nhờ
  2. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Về rồi có mua quà cho Gà không ? Nếu vì dỗi chưa mua lên chợ Đồng Xuân tầng 1 - Hà Nội cái gì cũng có
    Mang đến nhà Gà đi , bảo là em đi tham quan về mua quà cho Anh .
    Hihi đây là tương kế tựu kế vừa hết dỗi nhau đã thế khiến Gà phải hơi ân hận vì đã không online cùng với mình , bỏ rơi mình trong đêm tối một mình cô độc để đi đắp chăn nằm ngủ
    Đảm bảo lần sau em có đi tham quan Gà sẽ nghĩ lại online suốt đêm với em , ngày em về thức trắng đêm để ra đón .
    Lùi một bước tiến hai bước nhé , để tính đến chuyện trước sau đời còn dài mà
  3. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi, cô độc đâu mà cô độc , còn cả 1 đống Cáo cùng ở lại Cty, cùng thức đến 4h sáng như Cáo cơ mà, bà chị ko đọc kỹ bài trước ah . Cái này gọi là phải thức khuya nên ích kỷ bắt gà phải thức theo thì có
  4. rumhbalike

    rumhbalike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Coi như không thôi
  5. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Gà nó buồn ngủ rồi thì có cố gắng nó cũng nói ậm ừ cho qua chuyện thôi. Nhu cầu sinh lý, đừng bắt chẹt nhau làm gì. Lúc đấy tốt nhất là cáo kiếm cái chiếu cái đệm hay cái bàn mà ngủ đi, mà ko đc quên đặt đồng hồ.
  6. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Gà làm lành và xin lỗi Cáo rồi ạ
    nhưng cái kiểu xin lỗi lần sau vẫn thế thì sợ lắm

Chia sẻ trang này