1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi củ chuối và câu trả lời cũng củ chuối !

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi Bad_black_boy_hp, 10/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như là tắm rồi đi ngủ , hé hé
    L&nbsp;ID : anh_tannhan_lam&nbsp;&nbsp; J</S
  2. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Chịu chịu biết đến bao giờ mới là cuối cùng hờ hờ.
    Cứ tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Hôm qua trước ngõ một nhành mai.
    thanhhai
  3. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Câu2:Thì ta phải làm sao cho cái tủ để con voi chui vào
    Câu3:Trước tiên ta phải xem có gấu ko đã (tủ thì dễ kiếm roài) kiếm gấu cũng khó đấy.
    Khà khà khó đấy khó đấy_Trí tuệ ,bác học phết.
    Cứ tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Hôm qua trước ngõ một nhành mai.
    thanhhai
  4. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đố các Bác tại sao lại có câu hỏi tại sao ????????????
    Hờ hờ.
    Cứ tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Hôm qua trước ngõ một nhành mai.
    thanhhai
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
  6. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bác Nico giỏi ác nhỉ ,em có câu mới hỏi các Bác đây.
    Tại sao:
    Cô giá Hơ mông bên bếp lửa
    Còn.
    Chàng trai Mường tè bên gốc cau.
    cũng khó đấy chứ.
    Cứ tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Hôm qua trước ngõ một nhành mai.
    thanhhai
  7. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Em còn mấy cây hỏi củ chuối lắm ,nếu các Bác cần em sẽ về nhà em đào lên .Bờ ao nhà em lắm chuối lắm toàn chuối hột thôi.Loại này chủ yếu làm thuốc chữa sỏi thận nhưng các Bác thích em sẽ biếu dần dần.
    Cứ tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Hôm qua trước ngõ một nhành mai.
    thanhhai
  8. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Sai chính tả rồi bác. Nhưng em cứ coi như là cô gái Hơ mông..
    Các bác vẫn có câu : "Lạn hết cả dis" Đúng ko ? Vậy thì Hơ mông là đúng rồi còn gì .
    Còn chàng trai thì chắc là ku cậu trồng cau nhưng thiếu xìn ma fân bón nên đành làm thế cho tiết kiệm.
  9. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Quái quá,nghĩ lia lịa mà vữn ko hểu :Wắt is Lạn hết cả dis
    Vứi cả Phân bón với Tè thì có gì logĩc đâu
    giải thích thế này ạ:Cô gài hơ mông vì có mông thì hơ,cũng như chàng có...thì phải tè

    Được lovestory_no9 sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 09/01/2004
  10. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Thèng em đánh thiếu chữ đáng ra là " Lạnh"
    Nhưng fục bác thật bác giải thích hay đấy. Mời bác 1 li vì câu giải thích này .

Chia sẻ trang này