1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi cũ, người yêu đi du học??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tantuyen, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tantuyen

    tantuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi cũ, người yêu đi du học??

    em và anh ấy yêu nhau được hơn 1 năm. Tình yêu đầu tiên của 2 trái tim non nớt.
    Tình yêu làm em lớn lên, bắt đầu biết làm người n. biết lo lắng cho người khác hơn bản thân mình.
    Em đã 22 tuổi, em chưa đủ chín chắn để quyết định những việc trọng đại. Nhưng em biết, em đã yêu anh hơn tất cả, hơn cả bản thân em,.
    Vậy là đã 6 tháng xa nhau (anh đi Đức) nhưng trái tim em vẫn khắc khoải, vẫn mong chờ anh từng phút, từng giây. Mong anh đến, mong 1 cái ôm ấm áp từ vòng tay anh...
    Và em biết, ở nơi ấy, ngày đêm anh luôn mong nhớ em.. Em tin anh lắm..
    Chỉ còn mấy tháng nữa thôi,, em phải chọn cho mình 1 con đường.
    Vì em đã đến tuổi đi làm rồi.
    Em phải đấu tranh với bố mẹ em để được theo anh. Nhưng có lẽ bố mẹ em vẫn muốn em ở nhà, đi làm, ổn định cuộc sống.
    ,Ai nói cho em biết, tương lai của em sẽ ra sao không?? Em phải làm gì tiếp đây???
  2. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Anh của ấy đi học à? Tớ nghĩ ấy không phải sang Đức làm gì, ở nhà, đi làm. Nếu chỉ là vài năm thì tớ hy vọng tình yêu của hai người đủ mạnh. Vui nhá!!!
  3. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời ngắn gọn và xúc tích nhỉ? :D
  4. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Thế thôi.
  5. tantuyen

    tantuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thế thôi là như nào ạ. e non dại, chưa hiểu hết những câu xúc tích ạ. .. Mọi ngưòi help e với ạ.
    tại vì cái tính của e cứ lằng bằng xằng lắm. Như hâm ý.
    nên mới hỏi cả nhà chứ ạ/
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu àh, tiếc nhỉ
    tại ở đây cấm nói bỵa, thế nên không giải thích rõ ràng được
    mà ý nó rành rành ra thế còn gì.. ^_^
    giả vờ àh?
  7. tantuyen

    tantuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    e k hiểu mới hỏi chứ ạ. sao chưa gì đã quát ầm lên thế ạ??
  8. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Mới có 6 tháng ăn thua gì, có người chờ nhau tới 6 năm lận!
    Yếu đuối thế!
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Thế là em định sang Đức với anh ấy thật à? Em đã nghĩ đến chuyện em sẽ sống bên đấy như thế nào chưa. Chị nghĩ nếu em sang đó cũng kiếm được một công việc tốt, tức là cũng phù hợp với việc xây dựng sự nghiệp của riêng em, thì nên sang. Trường hợp nữa là anh ấy có thể nuôi em, em không làm gì ngoài việc chăm sóc anh ấy, và anh ấy cũng chấp nhận ngay cả khi về Việt Nam cưới nhau anh ấy cũng nuôi em cả đời, thì em cũng có thể sang. Nếu không thì không nên sang em ạ. Em 22 tuổi rồi mà, tự xây dựng cho mình một sự nghiệp cũng là cách để đóng góp vào hạnh phúc tương lai của em, đâu có mâu thuẫn với việc em yêu anh ấy, em có nghĩ thế không?
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 09/04/2007
  10. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    đừng tin, xa mặt cách lòng

Chia sẻ trang này