1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi cũ, người yêu đi du học??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tantuyen, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên chân thành là tốt nhất đừng có bám theo đuôi hắn !
    Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn đấy !
  2. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Bạn bằng tuổi tớ và hoàn cảnh cũng....tương đối giống tớ Đi với ý định học hành thì nên đi, chứ đi với ý định giữ người yêu thì tớ nói thật là ko nên.
  3. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Cũng bằng tuổi tớ và hoàn cảnh giống tớ ( thật ra ứ phải nhưng thấy mấy bạn ở trên nói thế nên đú đởn, nói theo cho............có vẻ tâm trạng)
    Tớ bảo thật nhé, anh í đi thì kệ anh í, ấy ở nhà, thấy anh nào ngon hơn thì xơi. Tình yêu có phải là duy nhất đâu. Thế. Đến khi nào anh í về, như các cụ nói là " có duyên" ấy, gặp lại, còn cảm xúc thì tiếp tục yêu anh í, còn nếu không thì làm bạn, có phải đẹp ko nào. Chứ việc gì phải đi xa ngàn dặm chỉ để giữ anh í, ôi, mệt lắm, phí đi. Biết đâu, vừa đến nơi anh í ở lại thấy anh í đang vui vẻ với một bà già Đức thì...ôi thôi........cái cảnh í đau lòng lắm
    Kidding thế thôi. Tình yêu thực sự sẽ bền vững lâu dài. Nếu nó chết sau vài tháng nữa thì cũng có nghĩa nên thay cái mới ( thật ra là chưa đủ mạnh). Thử cho tình yêu của bạn va chạm với thử thách đi, biết đâu tình yêu í ko mạnh mẽ như bạn vẫn từng nghĩ.
    " Said I loved you but I lied
    ?Tcause this is more than love I feel inside
    Said I loved you but I was wrong
    ?Tcause love could never ever feel so strong
    Said I loved you but I lied"

    Tặng bạn bài nì nghe cho nó đỡ buồn nè
  4. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi cũ : Người Yêu đi du học
    Câu trả lời : Vĩnh bịt tình yêu
  5. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Bác đến là bi quan,
  6. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Có ng iu du học vừa dễ vừa khó!
    Hì! Cũng tuỳ từng người thôi, không phải ai cũng như ai!
    Tớ có con bạn có ng iu du học, giờ vẫn đang happy lắm, cứ tết hay hè gì đó là bên kia về, tha hồ tung tăng!
    Nhưng cũng có những người đi xa nhưng rùi "xa mặt cách lòng" luôn!
    Nói chung tuỳ thuộc vào từng người ấy à!
    Việc của ấy tớ nghĩ ấy cứ làm theo những gì ấy cho là tốt nhất với ấy bây giờ ý! Còn việc xa thì có xa luôn hay không cái đó thời gian trả lời! Nếu như là tình yêu chân thành chắc chắn cả 2 sẽ giữ được thôi!
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Khuyên em một lần nữa là nếu có điều kiện đi để học thì cứ đi. Nếu không giữ được thì coi như là đi học đi.
    Xa mặt không phải lúc nào cũng cách lòng, nhưng ở gần nhau thì vẫn hơn. Chẳng phải để canh chừng nhau đâu, mà khi ở gần nhau sẽ chăm sóc nhau tốt hơn, anh ấy cũng đỡ thấy cô đơn hơn, mà em cũng đỡ nhớ anh ấy. Rồi ở cùng một môi trường, có những mối quan tâm chung(đi học) thì sẽ hiểu nhau hơn. Ít ra là nếu anh ấy ở Đức, em ở Đức, sẽ cùng học tập suy nghĩ, cách sống mới, như thế là tốt nhất em ạ! Còn tất nhiên, nếu việc đi Đức không nằm trong kế hoạch của riêng em, chỉ là đi để giữ thì có lẽ là không nên!
  8. tantuyen

    tantuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, đông vui quá ạ. hì hì. yêu mọi người quá cơ . . Vâng ạ, anh ấy cũng đi học thạc sỹ,
    tại vì là có rất nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng ai trong cuộc cũng đều muốn dành được tiình yêu của mình. nhỉ, mọi người nhỉ. . ý kiến đưa ra thực ra cũng chưa nhiều, nhưng thôi, e dù sao em cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm ạ. Em quyết định rồi, lần này sẽ cố gắng thuyết phục papa với mama. Nếu k được, phải ở nhà đi làm. em lại vào hỏi mọi người thêm 1 lần nữa. hjhj. .
    tặng hoa cho cả nhà ạ.
  9. Euronymous

    Euronymous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Yes. nhìn các bài viết mỗi người một ý kiến,một cách làm khác nhau. Nhưng mà ko sao vào 4rum đọc chơi thôi Việc tớ tớ vẫn làm
  10. tantuyen

    tantuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    bạn cố lên nhé. Tớ vẫn ủng hộ bạn. Quan điểm của tớ vẫn muốn được sống hết mình, sống hết với những gì mình cho là đúng đắn.. Tớ nghĩ đấy là cách để thấy cuộc sống luôn tươi đẹp. hj` hj`.
    Nghĩ thế, nhưng nhiều khi vẫn lung lay lắm, .
    [/quote]
    Yes. nhìn các bài viết mỗi người một ý kiến,một cách làm khác nhau. Nhưng mà ko sao vào 4rum đọc chơi thôi Việc tớ tớ vẫn làm

Chia sẻ trang này