1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi cũ, người yêu đi du học??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tantuyen, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Mới có 6 tháng ăn thua gì, có người chờ nhau tới 6 năm lận!
    Yếu đuối thế!
    [/quote]
    Uh có người chờ 6 năm mà , cuối cùng ------> vẫn chia tay .
    Ngày xưa có 1 cao thủ trên box mình viết rất đúng , chỉ có những người , 1 là xấu quá không ai thèm yêu , 2 là , xấu quá không yêu được ai .thì mới chung thuỷ chờ đợi đến vậy.
    Nhưng cứ tin nhau thôi , có ai đánh thuế niềm tin đâu .
    Ngày xưa mình cũng thế .
    Được libra84 sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 10/04/2007
  2. Euronymous

    Euronymous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Có câu chuyện vui kể cho mọi người nghe :
    Có 2 anh chị này yêu nhau từ ngày còn học cấp 3,lên đại học anh chàng này phải đi học nước ngoài nhưng mà 2 người vẫn yêu nhau.Sau 5 năm chàng trai trở về nước và đi làm dc 3 năm nữa thì 2 người làm đám cưới.
    Thằng em trai của chú rể rất khâm phục ông anh vì nó thấy anh nó rất chung thuỷ. Nó mới bảo anh là : "Anh ơi,em rất phục anh "
    Chưa kịp nói hết câu ông anh nó đã chặn lời và bảo : Dm tao chán từ lâu rồi nhưng mà ko bỏ được nên lấy chơi thôi
  3. crazyheart

    crazyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Yes. nhìn các bài viết mỗi người một ý kiến,một cách làm khác nhau. Nhưng mà ko sao vào 4rum đọc chơi thôi Việc tớ tớ vẫn làm
    [/quote]
    có lẽ thế là hơn bạn ah. 22 tuổi cũg ko còn trẻ con để quyết định mọi việc đâu ( mặc dù tớ trẻ con chết đi được). Làm theo cái gì mình thấy đúg hoặc tin là đúg là được thui mà (ko biết có fải vì tớ sốg cảm tính quá ko, nhưg đúg là cho đến bi h thì tớ vẫn toàn quyết định mọi việc thế này)
  4. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn, làm mình nhớ lại hồi xưa, khi thằng bạn của mình đã hỏi mình rằng:" Hiền ơi, chỉ cho Quý cách để giữ 1 tình yêu đầy khoảng cách?" Mình đã nói, cần có niềm tin, nhưng rồi, khi nó đặt niềm tin tuyệt đối vào người yêu, cô bé luôn đòi nó phải về, về, về mỗi khi nó được nghỉ chừng chục ngày để đưa nhỏ đi chơi, không thì nhỏ sang đó để ở bên, vì nhỏ thực lòng luôn canh cánh chuyện thằng bạn mình sẽ abc này nọ. Chỉ vì ốm chẳng hạn, không lên net để chuyện trò với em, Tết chát với em mà không gọi về hỏi thăm bố mẹ em là em giận hờn này nọ, trách rằng không quan tâm đến gia đình em,... nói chung là phát sinh rất nhiều điều. Chỉ khi nào, cả 2 thực sự thấy mình chín chắn, thì mới có thể chịu nổi chuyện tình cảm bị phân ly mà vẫn bền vững, không thì lại giống như thằng bạn mình, sau hơn 1 năm yêu nhau, nó quyết định yêu em cũng đi du học bên đó cho lành và đồng ý chia tay em người yêu kia.
    Thế rồi lại nói đến chuyện, xa mặt cách lòng, thôi thì nhà có điều kiện, thằng người yêu con bạn mình quyết định sang Pháp để có điều kiện bên nhau nhiều hơn với nhỏ người yêu, ai dè, được hơn năm, cũng vẫn mỗi người một ngả. Mình chẳng biết khuyên bạn sao cả, chỉ mong bạn, nếu thực sự sẵn sàng cho tình yêu với nhiều thử thách thì hãy tiếp tục, vậy thôi!
    Dù sao, cũng chúc 2 bạn tốt đẹp!
    Tình yêu chỉ dành cho người lớn, nếu chưa đủ lớn, chớ vội yêu!
  5. Blue_Liana

    Blue_Liana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Khuyên chân thành là em sang đó học cao học đi
    Chị đã từng có long distance love, và chị cũng đã từng tin tưởng hết lòng, nhưng có nhiều điều phát sinh mà chỉ có chat, email và điện thoại không giải quyết được
    Em có điều kiện tại sao không đi cùng, bao nhiêu người muốn mà không được
    Nếu anh ấy chỉ đi có 6 tháng thì em có thể đợi (6 tháng thôi mà), còn lâu hơn thì 1 là theo, 2 là dẹp
    Con đường thứ 3 thì đầy gian nan, chua cay và đủ thứ chuyện. Giờ nếu mà gặp trường hợp long distance love ai đang tin tưởng thì chị không nói gì nhiều, chỉ nói tùy, vì nói nó cũng chả nghe , nhưng xác suất được ở bên nhau gần như là bé tẹo, không muốn nói ra làm gì, và kết cục xấu nhất đa phần xẩy ra
    Có quyết định chưa em?
  6. babua_thuyloi

    babua_thuyloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    CT đê. Nếu nó yêu em thì nó đã không bỏ em 1 mình khắc khoải chờ mong như thế này....Tình yêu không có lỗi chỉ có 1 người ra đi là có lỗi .. hê hê ( Tặng em câu trâm ngôn về tình yêu )
  7. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nếu cả 2 bạn yêu nhau thật lòng thì không có gì là không thể cả, cuộc sống quanh bạn là ví dụ thực tế nhất, có nhiều người đi vài năm rồi về cưới đó thôi, cũng có nhiều cặp cùng ra đi rồi thì mỗi người lại mơ mỗi giấc mơ về nơi nào xa lắc xa lơ.
    Cho nên không có công thức chung an toàn cho bạn đâu, chỉ có trái tim và lý trí của chính bạn mới quyết định được thôi vì chỉ có bạn mới biết độ nóng của mối tình 2 người, có thể bạn sẽ đúng hoặc sẽ sai nhưng cuộc sống là vậy, nếu tất cả chiều ý con người thì cuộc sống còn gì thú vị
  8. colletto

    colletto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôn trọng nhau là rất cần thiết trong tình yêu, bạn cũng cần phải giữ được cho bạn trai bạn điều đó, nếu anh ta đi có mục đích cải thiện cuộc sống về sau cho TY thì bạn phải rất vui mới phải. Mình thấy là con người thì không ai muốn bị giám sát cả, kể cả khi là vợ chồng, tin nhau là chính. Mình đã từng làm mọi cách để giữ cho TY nhưng kết quả ngược lại. Bạn đừng đòi hỏi rằng anh ý sẽ phải làm gì để đáp lại, sẽ không có câu trả lời đâu. Bạn đi du học sẽ tốt cho bạn để nâng cao kiến thức và cũng là điều kiện để vun đắp TY. Nếu không thì bạn hãy giữ và chân trọng kỷ niệm của 2 người và tiếp tục sống cho riêng mình (không ai muốn phụ thuộc vào ai để rồi phải chịu những điều không mong muốn) và cho niềm tin đó. Nhưng cũng đừng tự cô lập mình mà không để cơ hội mở rộng cho người khác/luôn sống thoải mái (bạn sẽ thấy TY đó có ý nghĩa, quý giá hơn nhiều qua trải niệm cuộc sống.
    Thời gian là thử thách và cũng là câu trả lời tốt nhất. Chúc bạn có được TY mà mình mong đợi!!!
  9. smsc1a

    smsc1a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này có 6 tháng mà lung lay mất rồi, chẹp. Đi học thạc sỹ thì 2 năm chứ mấy, thỉng thoảng nó về chơi là ok rồi. Nếu em sang được thì tốt, nhưng mà sang thì phải chuẩn bị trước ít nhất nửa năm chứ bây giờ chưa chuẩn bị xong thì đến lúc sang đó được cũng khối chuyện xảy ra rồi.
  10. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    ngày trc mình cũng thế, đắn đo mãi rồi ko đi
    vì sang đó đất khách quê ngưòi chỉ có biết anh ý, những lúc ngọt ngào thì ko so, những lúc giận dỗi cãi nhau, thì sao, rồi đến khi điều tồi tệ là chia tay thì sao
    còn bạn, bạn nói bạn trẻ con, vậy bạn có trụ vững dc ko, con gái thì rất coi nặng tình cảm, vậy
    thôi mình chẳng nói dài nữa, nhỡ may
    còn mình ko đi vì mình cũng nghĩ thế và mình nghĩ nữa là, nếu đã yêu và có số thì có chạy đằng trời cũng ko thoát, còn nếu đã ko yêu và ko có số thì có trói vẫn cắt dây thoát dc
    còn abnj có điều kiện đi học,( mục đích đihọc cao hơn vì tình yêu) thì nên đi, có điều kiện chả dại gì
    chúc vui vẻ

Chia sẻ trang này