1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi cũ rích từ muôn đời...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sota, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi cũ rích từ muôn đời...

    ... làm thế nào để biết là mình đã yêu? Dấu hiệu nào cho thấy mình đã dành tình yêu cho người ta chứ không phải là rung cảm vu vơ, là nỗi nhớ chứ không phải thói quen, là ghen tuông hay tự ái đơn thuần v.v...???

    Mỗi người một hoàn cảnh, mà tình yêu thì muôn màu muôn vẻ, đọc mấy bài trắc nghiệm nhiều câu không chọn lựa được vì không phù hợp. Chỉ là vì em đã ngộ nhận một lần, cảm giác rất mệt mỏi chán nản, nên không muốn nhầm một lần nữa. Em nghĩ chắc câu hỏi này xuất hiện trên đây nhiều lắm rồi, nhưng mong mọi người thông cảm cho (chức năng tìm kiếm lại đang hỏng nữa hixhix...)

    Em biết câu trả lời muôn thuở là... chờ thời gian giải đáp, nhưng em không thể ngừng băn khoăn suy nghĩ, nghĩ nhiều đến người ta quá khéo lại lộng giả thành chân . Em lại chưa yêu bao giờ, đi hỏi vài đứa bạn cũng trả lời mù mù mịt mịt, nghĩ chắc đưa lên đây, nhiều người hảo tâm lắm kinh nghiệm trả lời cho thì sẽ khá hơn ^^ mong giúp đỡ giúp đỡ
  2. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    1 ngà?y bè nghìf 'Ắn con gà? 'Ắy mẮy lĂ?n?
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm ai đó mà cứ lăn tăn là yêu hay chỉ thích, ghen hay tự ái thì cuối cùng chẳng có con gà nào bị thịt cả, và cô bé sẽ phải ngồi đó với đống lông gà thôi chứ k có thịt gà để chấm chanh muối đâu.
    Nghĩ ít thôi, đắn đo mãi chóng già.
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    http://www.vbd.ca/tuvi.asp... vô đây coi có mấy cái hay hay trong phần trắc nghiệm đoá.. tha hồ mà bít nhá
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm phát nữa này, bé ạ, "thói quen" là cái cảm giác xuất hiện sau khi bé đã đi vào tình yêu với một ai đó, và k chịu cùng nhau xây đắp nó. Chứ còn khi đang tìm tòi về nhau thì k có chỗ cho cái gọi là "thói quen" đâu. Đừng có cãi chị điểm này.
  6. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Sưu tầm thôi,nhưng có vẻ hợp với hoàn cảnh của bạn:
    -----------
    Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.
    Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy...
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu như nghĩ đến 2 người thì biết mình iu ai đây hở bác
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hehe em chỉ sợ thằng ku mới là cáo đi đong con gà không có tí điểm kinh nghịm nào là em thôi ạ
    @NguoiKhongTenSo7
    một ngày nghĩ đến một lần, mỗi lần 24h
    đùa chút thôi, ngày nghĩ mấy lần em cũng chả nhớ, chả đếm. Cứ thi thoảng đầu óc rảnh rỗi ra thì lại nghĩ, khi lên giường mà chưa ngủ được (cái này thì ngày nào cũng có, em hay mất ngủ!), khi đi trên đường nghĩ ngợi vẩn vơ, khi nghe nhạc hay đọc truyện mà có dính dáng đến một chữ tình v.v... Không chỉ là nhớ, mà còn ngồi nghĩ xem bao nhiêu những cái mình đang có có phải là đã fall in love không
    @mimixinhdep
    lông gà dùng làm gối ôm ban đêm cũng được ạ :| thịt gà giờ chắc gì đã sạch
    @annylinh_tieuyeutinh
    "The page you are looking for is not available. It has either been erased or removed"
    Thiếu nữ hoài xuân mơ cát sĩ
    Chịu làm sao được những đêm đông

    Rốt lại đâu là tình yêu thực sự? :(
  9. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    3 ngày không gặp mặt, không liên lạc nếu thấy phát rồ lên thì yêu rồi, còn nếu chỉ thấy nhớ nhung vớ vin thôi thì cần thêm thời gian cho nó hoá rồ
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    vậy, thế nào là phát rồ, thế nào là nhớ nhung vớ vỉn :P (em phải hỏi kỹ, vì đúng là vài ngày không gặp mặt không liên lạc rồi ạ)

Chia sẻ trang này