1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

câu hỏi của cún mới

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi quachuoichien, 25/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quachuoichien

    quachuoichien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi của cún mới

    chào các bạn tui la cún mới tui co một câu hỏi để ra nhập.
    Đề bài như sau.
    " Trời không trăng không sao, thành phố chưa lên đèn,có hai người mặc đồ đen, đi ngược trên đường phố." Hỏi hai người đó có đâm vào nhau hay không và tại sao?.

    nếu cún nào trả lời được thì sẽ có một phần thưởng rất đăc biệt .có mơ cũng không thể thấy đươc đâu...hehhehe...bebebe.
  2. Jenifer

    Jenifer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chắc cầm đèn pin soi đường quá!
  4. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Vì lúc đấy trời chưa tối .. Bố khỉ, đố câu khác đê ...
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    thông minh thật đấy.
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng có hai chàng sinh viên Việt Nam sang Hà Lan du học. Một hôm hai chàng quyết định đi du lịch. Cùng đi trên chuyến tàu đó có hai chàng sinh viên người Hà Lan. Họ rất ngạc nhiên không hiểu vì sao hai chàng SV VN chỉ mua chung một chiếc vé. Đến khi lên tàu, họ để ý quan sát thì phát hiện ra cách trốn vé của SVVN.
    Khi nhác thấy bóng của người soát vé, hai chàng SVVN lập tức nhảy ngay vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Đến khi người soát vé gõ cửa nhà vệ sinh thì một cánh tay thò ra đưa vé. Người soát vé tưởng chỉ có một người trong đấy nên an tâm bỏ đi. Và hai chàng SVVN chui ra, ung dung ngồi tàu đến điểm du lịch.
    Hai anh chàng SV HL thấy thế thích quá. tự nhủ lượt về nhất định sẽ áp dụng cách của SVVN để giảm chi phí. Và họ quyết định chỉ mua một vé. Nhưng lần này thì họ càng ngạc nhiên hơn khi biết hai chàng VN không mua một vé nào.
    Đố các cún, hai chàng VN đó làm cách nào có thể đi được trót lọt?
  7. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này tớ đã đọc rồi. Hai chàng SV VN giả vờ nhân viên soát vé, chờ hai chàng SVHL chìa vé ra, cầm lấy vé của họ, và tèn tén ten...
  8. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, mình vẫn chưa biết bạn này là bạn nảo.... khổ thật.... :-(
    Đố câu khác đê bà kon !!!!!
  9. quachuoichien

    quachuoichien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    thể theo nguyện vọng của bà con tôi se ra mồt câu hỏi mới.
    câu hỏi là.
    anh chàng quả chuối chiên đi vào trong môt căn hầm tối, trên tay anh ta duy nhất chỉ co một que diêm, nhưng trong căn phòng lại co ba vầt mà anh ta cần phải thắp sáng đo la một cầy đèn,mồt ngọn đuốc và một cây nến vừa tắt. anh chàng chuối này đang rất lúng túng không biết phải đốt vật gì đầu tiên trong căn hầm tối này, và nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì đây??????????????
  10. quachuoichien

    quachuoichien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    .
    tôi đính chính la tui kêu bêbêbê hihihihih chỉ tại khuyết tí dáu thui hehhehe . với lại khi nhìn thấy jenifer thì ai mà không muốn kêu bebebe nhỉ??????

Chia sẻ trang này