1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi của một AntiMU chân chính gửi tới các MU chân chính

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi TrueLie, 06/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chú lại nhầm nữa. Anh tuy ko thích MU thật, nhưng chẳng bao giờ thở ra cái câu là MU đá lúc nào cũng chán cả. Nói thế quá tự đập vào mẹt à ?

    Ăn tranh thủ
    Ngủ khẩn trương
    Học bình thường
    Yêu là chính

  2. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Đừng chụp mũ cho người khác thế nhá. Cái gọi là cãi lý của chú mày thì ai đọc vào chắc cũng phải công nhận là cụ của anh Chí đấy. Nói xấu người khác hay nhỉ, ừ thì bọn Anti tiểu nhân, hèn hạ, hay thật, nói chung là định nghĩa hay. Đọc cái này thì không biết định nghĩa dân MU thế nào đây

    Ăn tranh thủ
    Ngủ khẩn trương
    Học bình thường
    Yêu là chính

  3. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Lại thích cãi nhau rồi, ông anh không nói thế nhưng thiếu giống thì những người mang mác anti MU nói, thậm chí còn khẳng định 100% MU đá chán tới nỗi cứ ra trận là..... thua. Những người như thế thì còn gì để nói. Còn với MU fan, chúng tôi luôn cổ động cho club yêu thích của mình chiến thắng, khi thua trận, có những lúc chúng tôi bảo là không may, cũng có những lúc công nhận thua trận, nhưng còn bè lũ anti thì sao, MU thắng thì quàng quạc lêu là MU ăn may, khi MU thua thì khẳng định ngay đấy là thực chất của MU. Có những người mang mác anti MU nói nhiều điều đúng, nhưng đó chỉ là số ít thôi, còn hầu hết thì đều là "MU á, đá chán bỏ.... mùa bóng sau chắc chắn xuống hạng". Đúng thật là không còn gì để nói.
    MU fan thế nào thì chắc chỉ chúng tôi mới cần biết bản chất, ít ra vẫn còn hơn những người tự chụp mũ bản thân cho mình là thông thái hơn người khác, lên mặt chỉ dạy chúng tôi là đội MU đá chẳng ra cái gì, chán chết từ HLV, cầu thủ đến fan cũng chán. Nhũng người này không biết tôn trọng sở thích của người khác thì cũng chẳng đáng để người khác tôn trọng.
  4. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Này, sang đây tuyên truyền nhảm nhí gì đấy? Khuyến khích dùng Doping, bằng chứng đâu hả? Thật nhảm nhí!
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Love means you never have to say you are sorry

  5. 9boy1981

    9boy1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
  6. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    hehe pim pim ơi
    vào đây cãi nhau làm mie rì, chán bỏ mie,

    đời mình là 1 khúc quân hành
    kẻ thù làm ta mang cây súng
    pang MUFC

  7. YouRockmyheart

    YouRockmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    thôi mèo cứ tự khen mèo dài đuôi đi....... bao giờ mới tỉnh cơn mê !!!!!!
    Nobody loves you when you down and out
  8. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    hê hê, bao giờ em hết iu Liver thì tụi anh cũng chưa hết tình iu với MU đâu
  9. 9boy1981

    9boy1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    He he... the end....chưa nhỉ
    Mai là...một ngày mới!​
    DON'T WORRY&BE HAPPY
  10. YouRockmyheart

    YouRockmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hè hè, thế bạn gái này thử viết một bài về đội bóng mà bạn tôn thờ xem nào? hic hic? lần sau mà định nói cái gì thì làm ơn đọc cho kỹ boxMUFC rồi hẵng nói nha? tôi có để ý các AntiMU, hầu hết đều tự cho mình là am hiểu về bóng đá, còn coi bọn MU fan hầu như đều là loại chạy theo phong trào, thích đẹp trai, thích đỏm dáng? hic hic? quả thật là các AntiMU cũng có nhiều người rất giỏi, rất am hiểu bóng đá? nhưng như thế đâu phải là ai cũng có thể mạt sát người khác? quả là đôi khi người ta yêu đội bóng chỉ vì một cầu thủ? nhưng như thế thì có sao? như vậy là có tội àh? Tình yêu mà? Thần tượng của tôi là Ronaldo? và từ anh tôi mới thích thú và trở thành một kẻ tôn thờ đội tuyển Brazil, Selecao lừng lẫy? chả nhẽ như vậy cũng không được sao? Tình yêu giành cho bóng đá là quyền của mỗi người, chính những kẻ tự cho mình là hiểu biết, là sành điệu như thế kia mới là loại bỏ đi?
    Hơn thế nữa, nếu nói lạc đề một chút? nếu bạn quả thật là Liverpool fan như cái title của bạn? thì? Hì hì? tôi yêu MU, là fan của MU đơn giản chỉ vì họ là đội đá đẹp nhất, cống hiến nhất trong cái giải Ngoại hạng Anh mà chúng ta hay xem? Còn Liverpool ư? nó có đáng được gọi là một đội bóng nữa không nhỉ? nếu ai đó có khó chịu với lối chơi của đội tuyển Anh tại WC vừa qua, có lẽ họ cũng không khó để nhận ra đó chính là lối chơi của Liverpool mấy mùa giải vừa qua đấy? đấy là lối vận hành của một cái máy đá bóng chứ không phải là của những cầu thủ chân chính? Các nghệ sỹ sân cỏ đến từ Barca và Roma hai mùa giải gần đây đã phải thốt lên rằng họ chơi Cattenaccio hơn cả các đội bóng Ý đấy thôi? đấy là bóng đá hả? đấy là cái mà bạn muốn cho người ta biết thế nào mới là bóng đá đấy hả? Hì, nói thật là theo thiển ý của tôi? với cái lối chơi như thế? may lắm Liverpool cũng chỉ nên mơ tới suất thứ 3 ở Premier League như mùa bóng vừa qua thôi, chứ còn để đạt tới tầm cao của châu Âu, trở thành một quyền lực lớn như Manchester United thì có lẽ? hì hì? còn lâu lắm?

    Nói tóm lại, tình cảm của mỗi người là do mỗi người quyết định, những MU fan cũng không cần phải có những kẻ luôn vào chỉ trỏ cho biết rằng ?ocác cậu thích thế này là dốt, là đua đòi, là chạy theo mốt, muốn làm fan chân chính thì phải làm CĐV của Liverpool, hay Arsenal cơ?... chúng tôi yêu MU vì trái tim của chúng tôi mách bảo như thế? Các bạn không thích có lẽ vì trái tim của các bạn nằm ở hướng kia? Vì thế rất mong không bao giờ phải thấy những câu đại loại như kiểu ko có cái thằng Becks đấy thì khối đứa chả biết Mu nghĩa là gì ? Beckham cũng không kém như bạn nghĩ đâu? anh ấy là đội trưởng đội tuyển Anh đấy? đội trưởng 1 trong những đội tuyển lớn nhất thế giới? Liệu trên thế giới có mấy người được như Beckham? Chắc là không nhiều?
    Hic hic, phù? viết đến bi giờ mới thấy bớt cay cú? hic hic? box Anti đã tách riêng ra rồi mà vẫn phải cãi nhau như thế này? chán thật
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    [/quote]
    (Ấy bằng tuổi tớ)
    Thứ nhất, tớ chẳng thích viết gì ở box của các bạn cả, Liverpool là Liverpool, ko có chỗ ở đây....
    Thứ hai, nếu Liv cho dù là cái gì đi chăng nữa...... Cho dù là mớ rẻ rách hay là tấm lụa ngọc ngà....... cho dù là kẻ khố rách áo ôm hay là ông vua quyền quý..... cho dù là một đội bóng hạng bét ở tận cùng của thế giới hay chễm chệ trên đầu bao kẻ khác..... cho dù có dính líu đến những vụ bê bối tài chính hay vô cùng giàu có........ cho dù có liên quan đến những vụ kiện phi thể thao bẩn thỉu nhất hay luôn là một đội bóng gương mẫu....... cho dù là đang lặn ngụp ở một đống bùn lầy nào đó hay là ánh hào quang toả sáng cả địa cầu....... cho dù Owen, Gerrad hay Carragher.. bị bán đi.... cho dù chuyến bay chở Liv trên đường đến Ý hay TBN thi đấu... rơi đánh bụp một cái xuống biển... và mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu..... Đại loại là bất cứ cái gì, thì Liverpool mãi mãi là Liverpool! Ấy hiểu chưa ?
    Thứ ba, .... phù.... cuối cùng chúng ta cũng có điểm chung .... thần tượng của tớ cũng là Ronaldo...... Tớ đã nhẩy cẫng lên khi anh ta ghi bàn thắng thứ 7, đá vỡ tung cái cốc, sau đó thì bàn chân tội nghiệp của tớ đã phải đc đi khâu mất 4 mũi..... Nhưng có sao đâu, miễn là Ronaldo giờ đây đã quay trở lại với danh hiêu "Người ngoài hành tinh"..... Và "World Cup mãi mãi là giải đấu gồm Brazil và phần còn lại của thế giới" !!!!!!!!!
    À còn nữa, việc Becks dc làm đội trưởng chẳng qua là chiêu bài "khích tướng" của ông Errikson mà thôi..... nếu ko phải là anh ta thì sẽ có Owen thay thế hoặc là một cầu thủ trẻ nào đó.... hiểu chưa ???
    Nobody loves you when you down and out
    Được YouRockmyheart sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 18/07/2002

Chia sẻ trang này